Results 1 to 5 of 5

Thread: la`m ơn dzu'p cô be' này

  1. #1
    Anh T và diễn đàn thân !
    H ko thể dấu mọi ngượi sự thật về "chị tôi ",trước
    tiên H tự giới thiệu H tên thật là N T B
    H,sinh năm (dau), là giáo viên và cũng là
    nhân viên tư vấn của một tổ chức nhỏ tại nội thành
    Hp. H rất thông cảm với những người gặp khó khăn và
    những người lầm đường lỡ bước, H biết "H-A" là do
    tình cờ quen anh T và được giới thiệu làm thành viên
    H ko muốn dùng diễn đàn để giải quyết khó khăn nghề
    nghiệp của mình, H có đồng nghiệp và bạn bè nhưng rồi
    H đã post lên DĐ câu chuyện của văn phòng tư vấn , đó
    cũng chỉ mong với mục đích duy nhất là học hỏi cách
    giải quyết vấn đề của DĐ ,trong đó" CHỊ"chính là H-
    Do sơ xuất nghề nghiệp H bị kẻ xấu đe dọa và tìm
    cách hại . H được mọi người giúp đỡ và đã tìm ra sự
    thật lấy lại danh dự cho chính bản thân mình:
    CHị NG -một người nghiện ma túy và từng có tiền án
    về tội lừa đảo - được H tiếp xúc ,thay mặt văn phòng
    tư vấn H đến nhà tv ,chị NG nhờ H giúp người em của
    chị có công ăn việc làm H nhận lời và dẫn chị ta đến
    CTy mà H quen biết, liền bị chị Ng đón đường và có
    hành vi đe dọa là sẽ rạch mạt và tạt axit nếu H còn can
    thiệp quá sâu vào công việc của chị .Với lí do là H
    đã tranh miếng ăn từ trên tay chị ,chị phạt H 3tr VND

    Việc nữa là một lần tv gia đình chị ĐỊnh về hôn
    nhân H dã sơ xuất nhắn lại d/c vào máy dđ của chồng chị
    , 3 tháng sau H bị buộc tội là gian díu với chồng cô ta
    .vì trong Đt của chồng chị Định số tiền gọi cho máy
    của H lên đến >1tr ?chị Định chính là người đã gọi
    cho H và nhờ H giúp chị ta nhưng lại tố cáo H với chồng
    chị ta.H định tự mình giải quyết nhưng GD H đã biết và
    can thiệp . Ngày 8/5 vợ chồng chị Đ phải đền bù cho H
    số tiền là 10trVND ,viết bản kiểm điểm , quỳ xin lỗi
    H tại cq của H vì đã có hành vi bôi nhọ thanh danh cua
    người khác ,H đã khóc vì mình đã không giúp gì được cho
    chị Đ và chồng chị mà lại kéo theo sự việc này.H gui
    lại chị Đ số tiền 7tr , còn lại trả chi phí cho cuộc
    điều tra ,sự việc được giải quyết trong nội bộ CQ!
    , H được trả về vị trí làm việc là Quản lý văn
    phòng tư vấn,chị Đ và chồng chở về với bản kiểm điểm
    trước người con gái chỉ bang tuổi con út của họ .hôm H
    nhận bản kiểm điểm của họ là lần đầu tiên H gặp
    chồng chị ta ,H những tưởng a Đô mà người phụ nữ lạ
    kia qua Đt vẫn kể là một người trẻ tầm tuổi H hoặc
    hơn một chút ai ngờ đó là chồng chị ta 54t ,3 con, vợ là
    Gv ở QN , bản thân ô là bộ đội HQ, sống nghiêm túc
    nhưng do vợ bị ung thư vú di căn gđ cuối tóc rụng vì lo
    nghĩ sợ chồng ko chung thủy nen thường xuyên kiểm tra Đt ,
    có số lạ chị Đ gọi lại để hỏi nhưng lại ko nói
    rõ cho đối phương là mình có nghi ngờ .H nhiệt tình giúp
    chị bằng cách tv qua Đt... và sự việc là H lại bị đe
    dọa bằng axit ;


    Gd ko cho H làm việc ở tv nữa, H nghỉ mất >2tuần kể từ
    khi post bài trên diễn đàn .vì ko chuyển về VNI được
    nên H ko thể giải thích cho mọi người H chỉ dám quan sát
    mọi người viết bài , ko ai giúp H hết .
    Anh T thì nghi ngờ H là thotrang200431,là ko sai nhưng anh rất
    nóng tính H ko tâm sự được .


    H có 2 cô em gái hay vào nick của H là em H 20t,
    t13t anh đã thấy họ cả rồi ,

    H muốn nói vậy ko mong anh và dd điều gì hơn là hãy lắng
    nghe khi có ai viết lên dd, đùng vội vàng kết luận .

    Việc giải quyết với Chị NG em vẫn đang tìm cách tốt
    nhất ,khi nào xong em sẽ nhắn tin lại !để mọi người
    cùng vui .

    Cũng muộn rồi , mai em phải trực tiếp đến HỘI CHỢ
    ,nếu có anh chị nào trong Dđ về HP ghé qua , em xin đón tiếp
    , em có đeo thẻ nhân viên lễ tân , còn mobil của em bị
    gđ giu lại từ 2tuần trứơc rồi. Gọi cho em theo số
    CQ:..mà thôi hãy nhắn tin vào hòm thư :bichhanghp@hn.vnn.vn.Em chờ !

    đây là la' mail minh nhận được của cô bé đó post lên cho các bạn coi
    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  2. #2
    trức tiên em chpo anh xin lỗi nhiều nhe , và xin lưu ý em làm như nhưng đưa em của em ko hiểu nhắn cho anh những lời rất tục tĩu(như mài chơi con người ta đã rui bỏ hả?may là tqt hix hix ,tao sẽ giết mày <=== đã gặp em đâu mà nói anh vậy tui wa&#39; à co&#39; gặp được vậy đã mừng hix.chắc tưởng anh là người đàn ông đó em giải thích rùm anh đi hix hix,hơn nữa lưu ý em thêm nick của anh wen hoai để chế độ reme id & pass đôi khi em ko phải no`1i chuyện với anh cho nên em cần lưu ý , bị hoài mà ko chừa hix tqt <== rút kinh nghiệm nhân đây xin lỗi ong troi cùng một số nick bị trọc hoài <=== sẽ chịu tất cả trách nhiệm về vấn đề này
    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  3. #3
    hihihi giờ thì có thể hiểu hết nội dung câu chuyện rồi, lần trướt đọc gần chục lần mới hiểu sơ sơ thôi hà
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  4. #4
    chài chài, càng đoc SG càng nhức đầu đọc từ trên đọc xuống , đọc từ dưới đọc lên nhìn tới nhìn lui, không hiểu vẫn hoàn không hiểu

  5. #5
    hix...hix...&#33;Tui căng mắt ra đọc dich mắy chữ viết tắt ma`cuối cùng cũng chẳng hỉu :bam: .Vậy thì chuyện này bây giờ tới đâu rồi bà kon.Tui đâu thấy co&#39; kết quả đâu. :baby:
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •