Tui đang cố tìm một cái gông cho mình đây ! tìm ra rồi nhưng chưa dám đeo . |
16-05-04, 06:22 AM
#2
trời!! sao mà nghe bạn nói làm mình cảm thấy ghê thế! |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
16-05-04, 07:46 AM
#3
- Join Date
- Mar 2004
- Posts
- 153
tìm ra rồi đâu nhất thiết phải đeo đâu mang theo thôi cũng được ,maybe thấy bạn sướng quá rồi ,tìm ra được thì tuyệt rồi |
CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT
16-05-04, 01:23 PM
#4
hanhphuc! |
Giới tính - Tình yêu - Tình dục[/b]
20-05-04, 10:41 AM
#5
- Join Date
- May 2004
- Posts
- 6
|
21-05-04, 12:15 AM
#6
Tại sao bạn không thử?? chẳng lẽ đigần đến đích rồi thì lại quay lưng lại sao?? Mọi việc đều không thể đưa ra một kết luận nếu bạn chưa làm đến cùng. Hãy đeo đi, không có gì đáng sợ đâu?? Cho dù có thất bại( mặc dù điều này thì ai cũng sợ ) , nhưng bạn cũng sẻ cảm nhận được vị đắng của nó, một điều không phải bất cứ ai muốn cũng được ( Ví như SGB chẳng hạn mún mà có được đâu nì ) |
04-06-04, 03:09 AM
#7
- Join Date
- May 2004
- Posts
- 19
đừng thử dù chỉ một lần ,nếu muốn đeo gông thì hãy đeo thiệt và thật lòng thì sẽ hạnh phúc thôi, đừng đeo thử nha!!!! |
to handle yourseft use your head, to handle others use your heart