Mình nhớ mang máng năm sinh của Khoa nhưng hôm nay mới biết cụ thể. He he vậy mà toàn bắt gọi là anh cho nó già đi à.
Theo cách tính của " cân công đức ", có sách viết " cân xương cốt " thì giờ tý, ngày 27, tháng 10, canh thân cũng được 3,9 lạng, mình được 4,0 lạng, mình biết 1 số người cũng cân lạng tầm này cai được ma túy. Kết luận vui tí là cai được ma túy cũng chẳng phải là người vào hàng " phi thường cách " mà chỉ cần có tí tí may mắn, quyết tâm, điều kiện, thuốc thang hỗ trợ là khỏi hết.
Lưu ý đây là ý kiến chủ quan dựa trên những thống kê ít ỏi, không lấy làm khuôn vàng thước ngọc cho tiêu chuẩn cai nghiện, ai quan tâm thì tham khảo.
|