Results 1 to 8 of 8

Thread: LÃNG MẠN LANG THANG

  1. #1

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    cánh đồng hoa cúc vàng
    Posts
    44
    [coloer=red]
    Có những ngày bước chân lang thang bỗng trở nên nặng nề đến thế. Có những đêm lang thang không muốn quay về và quên mất rằng đằng sau mình còn có một gia đình, quanh mình còn có những người bạn, trước mắt mình còn có một tương lai ...
    Có một ngày với nhiều điều để nghĩ, có một ngày với nhiều diều để buồn cái ngày buồn nhất lại rơi vào cái ngày mà ngưòi khác vui nhất. Một điều trái ngược dễ nhận ra nhất.
    Chẳng có ai hiểu được vì sao ngưòi lang thang lại có những lúc ngồi khóc một mình, chẳng ai hiểu được vì sao dân lang thang lại co những lúc phải lang thang đêm mưa cũng một mình. Và cũng chẳng ai hiểu được vì sao càng ngày họ càng thích đi lang thang dù vẫn chỉ một mình.
    Chính họ, những người lang thang cũng không thể lý giải nổi tại sao họ làm như vậy nhưng họ lại luôn lý giải đựơc tại sao bạn bè họ lại làm như vậy, họ luôn quan tâm đến người khác nhưng chính bản thân mình thì luôn để mặc cho số phận quan tâm và quyết định.
    Khi tôi muốn suy nghĩ một việc gì hình như chân tôi phải làm việc và cũng có vẻ như những kẻ lang thang luôn co cảm giác như vậy thì phải. Trong đầu họ luôn có một câu nói: " Hãy sống với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" thế nhưng cái đầu họ ít khi lạnh và hình như chỉ có những đêm mưa mới làm dịu đi những cái đầu đó mà thôi.
    Quay về với thực tế, mỗi khi lang thang xong họ lai phải đương đàu với thực tế khắc nghiệt vô cùng cái mà họ không hình dung nổi khi đi lang thang để thỏa mãn đôi chân kìm kẹp, thỏa mãn tâm hồn phóng khoáng, khi ấy trong lòng họ có một cảm giác hụt hẫng và lại luôn mong chờ một ngày lang thang nữa trong tương lai.
    Vì sao họ thích lang thang ???
    [/color]




    làng sen quê bác Hồ _quê tôi luôn
    Nếu trái tim lên tiếng thì lý trí hãy tát cho nó một cái

  2. #2

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Không ai có thể đi lang thang nếu không có những con đường , va thật la là đường càng đông thì càng thích lanh thang , bạn biết không tôi là một trong nhũng người đó , tôi không phải lanh thang vì nhũng mệt nhọc trong cuộc sống , không phải là một tên chán sống lang thang kiếm ít bụi trần .Đơn giản lang thang là lang thang mà thôi , lang thang để nhìn thiên hạ để cười vào cái dàng người hối hả kia :" Ê ta đây ne " . Lang thang để thoải mãn cái mà mình không biết . Lang thang không cần ai (vì đơn giản có ai đâu mà cần) , lang thang không chốn dừng chỉ biết thiên hạ đi đâu về đâu , còn mình thì không !

  3. #3

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119
    Đi bộ là cách rất tốt để giải tỏa nỗi buồn, lang thang trên đường phố Sài Gòn , ngắm dòng người hối hả qua lại, nhìn cái sự nhộn nhịp của phố, ồn ào là thế, đông đúc là thế nhưng ngay chính lúc đó mới cảm thấy tâm hồn bình yên phẳng lặng lạ! Đi ngang qua những con phố mà mình và ai kia đã từng đi , lòng lại trào dâng một nỗi nhớ về một thời đã qua..., cảnh vẫn còn đây mà người thì đã xa lắm rồi!....
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  4. #4

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Rồi một mai kia , khi đi xa nơi ấy nhớ lắm những con đường đầy nắng gió , nhớ lăm những buổi trưa mùa hè rảo bước không buồn không vui . Ai đó nói cho tôi biết , tôi phải cất giữ những kỉ niệm đó ở đâu đấy . Mãi là những kỉ niệm không quên ngày ấy . Khi có thời gian mời bạn thur lang thang trên đường phố tp tôi nhé , xin đừng rủ ai đi cùng , xin tản bộ trong im lặng , ở đó có lẽ có chú gì số phận của mỗi người !

  5. #5

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Sài Gòn hối hả!
    Vội vã.....
    Tìm một góc quán nhỏ!
    Ngồi đấy!?
    Đâu đó đọng lại...một chút...
    Yesterday Sài Gòn với sự phù du của kỉ niệm!
    Có nỗi buồn nào nhẹ như tơ ???
    "Kỉ niệm đẹp không phải vì kỉ niệm buồn hay vui, mà là vì kỉ niệm sẽ không bao giờ quay trở lại."



    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Ở đó , những con người hối hả qua đi mà không kịp nhìn mặt , ở đó cuộc sống là khói bụi cho cac ngài tỉ phú và kẻ lang thang , ở dó có nhứng mảnh đời cơ cực lây lất trước cổng những tòa nhà . Nhưng tôi vẫn yêu nơi đó vì hơn hết ở đó có em , có tôi , có chúng ta !

  7. #7

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119
    Sài Gòn tuy có những con phố ồn ào , đầy khói bụi, đi ngoài đường nhiều khi gặp người quen cũng chẳng biết (vì ai cũng đội nón, đeo kính, khẩu trang) nhưng nếu ai đã một lần ngồi ngắm thành phố vào giờ tan tầm hẳn sẽ không thể nào quên được.... Những tà áo dài tung bay trắng toát mang đến cho người ta một cảm giác êm dịu...Những đoạn đường ngày nào cũng kẹt xe, đi ngang qua đó, mới cảm nhận được, dường như người ta đã quá quen với việc đó, và chấp nhận nó , sống với nó... Đêm đến, Sài Gòn vẫn thức, những phố net vẫn đông khách và càng về khuya càng đông, người ta uống từng ngụm cà phê, tay lướt trên bàn phím với những câu chuyện vô định với những con người cũng vô định.... Sài Gòn là thế đó, ẩn trong cái vẻ náo nhiệt và hào hoa ấy, vẫn có bóng dáng của những chú bé đánh giày, cô bé bán vé số,.... -những con người với những số phận nghiệt ngã.... Dù rằng mỗi ngày sống ở đây , tôi muốn đi đâu đó thật xa, thoát khỏi cái nơi ồn ào , vô tình này nhưng xa rồi thì lại nhớ cồn cào... Và bất chợt nhận ra, mình yêu thành phố này biết bao ....
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  8. #8

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Có lẽ là vậy " khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" , có lẽ vài năm nữa tôi phải xa mãi mãi cái tp hpố này ,xa cái cảnh lộn xộn nhưng vô cùng thân thiết , xa những con phố "biết tên bàn chân" những đèn đường từng đêm thao thuc . Một nỗi niềm khôn tả trong tôi , đâu dó vang lên giai điệu thân thương " em còn nhớ hay em đã quên " , xin hãy giữ lại trong ta những càm giác này mãi mãi !

Similar Threads

  1. Toi dang lo lang!
    By astalavista in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 7
    Last Post: 25-06-06, 05:02 PM
  2. một nụ cười bắng mười thang thuốc bổ!
    By haydenvoianhnheem in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 2
    Last Post: 07-02-04, 11:46 PM
  3. Kẻ lang thang :@)
    By KST in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 3
    Last Post: 05-04-03, 03:28 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •