Xin lỗi em, vì một lí do nào |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 10:17 PM
#12
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
bạn mottratim viết hay sưu tầm thơ hay nhĩ! Công nhận thơ hay (^_^) hồi trước tui thích nhất bài Đôi dép, với mình bài đó là hay nhất (của người yêu cũ tặng mừ sao honk hay cho dc). |
10-06-09, 07:57 AM
#13
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Bài này bạn Maili post, đọc lại vẫn hay |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
10-06-09, 04:58 PM
#14
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
Là thơ mình sưu tầm thôi bạn thaison à. Lúc trước mình rất thích bài Đôi dép nhưng giờ thì hết rùi( cái gì cũng có nguyên nhân của nó). Thấy câu lạc bộ Bạn yêu thơ có nhiều bài hay quá nên mình cũng góp một vài bài mà mình thích. |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
10-06-09, 05:01 PM
#15
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
CỨ VỜ YÊU VẬY - Võ Văn Trực
Cứ vờ yêu vậy mà hay |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
10-06-09, 05:10 PM
#16
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
BAO GIỜ - Song Hảo
Bao giờ anh đau khổ |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
10-06-09, 05:18 PM
#17
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
ĐƠN PHƯƠNG - Phạm Đức
Tôi tìm em, em tìm ai |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
11-06-09, 08:03 PM
#18
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
hình như bạn vừa trải qua 1 cuộc tình không được suôn sẽ cho lắm thì phải, cùng tâm trạng với tui goaj! |
12-06-09, 08:28 AM
#19
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Tính ra cũng có nhiều người lao vào bể khổ nhỉ :rolleyes: |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
12-06-09, 07:56 PM
#20
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
BẠN THÂN- Võ Thiên Hương
Khi em khóc vì anh |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.