Đã nói rồi sao anh cứ lặng im
Không giận dỗi cứ âm thầm nối tiếc
Thôi anh nhé ! xin đừng mong đợi
Một con người đang sống giữa tha ma
Anh biết gì đâu về một loài hoa
Không bán nhụy cho đàn ong vô ích
Tôi đã biết anh yêu không mục đích
Chỉ thơ ngây săn đón những cuộc tình
Để bây giờ thượng đế sẽ phạt anh
Anh có hiểu thế nào là hạnh phúc
Và thế nào là mối tình chân thật
Một tình yêu chung thủy trọn đời
Nhưng thật vô tình anh có hiểu tôi đâu
Anh cứ tưởng hoa kia còn nhớ bướm
Đừng anh nhé thôi đừng theo mộng tưởng
Chia tay rồi ta sống thực với lương tâm