bạn thuytinh hãy phát động đi rùi mọi người hưởng ứng ^^ |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
19-09-09, 08:33 PM
#12
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
19-09-09, 10:34 PM
#13
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
ý tưởng thì hay nhưng thiếu quyết tâm thực hiện. một mình mình thì không thể làm được việc gì, có ai rỗi việc không? thất nghiệp chẳng hạn. ai đủ nhiệt huyết? ai có tâm huyết? mình cung cấp thuốc và hướng dẫn mọi người, hay đặt một điểm nào đó để mọi người có thể đến? vấn đề này mình làm được, mình có đủ tâm huyết và nhiệt huyết... ai sẽ đi cùng mình trên con đường này??? có phải thủy tinh không? cô gái đến từ hôm qua còn bận học, bận yêu. thủy tinh nữa, bạn còn bận đi làm? anh Khoa cũng bận tối ngày rùi... tự dưng lại thấy buồn thế |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
20-09-09, 12:06 PM
#14
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
thuytinh ở cách Hà Nội 3h theo đường chim bay, nên không cùng toitinban được rồi, nếu ở thì mình chắc chắn sẽ tham gia cùng bạn thôi, vì ngày xưa cũng làm qua qua rồi mà, hồi còn rỗi nghề tham gia cùng đoàn thanh niên ý,. Hay là bạn rủ thienlong xem sao? |
21-09-09, 12:56 AM
#15
Thời điểm bây giờ thì thông cảm cho thienlong nhé thienlong cũng không biết nói sao để mọi người hiểu nữa ! |
21-09-09, 01:40 AM
#16
Thuốc nam à hay cỡ Bông Sen ko,cả tư nhân lẫn nhà nước quảng cáo mà mình uống vào có thấy tác dụng gì đâu,cuối cùng thì cai chay vẫn là hay nhat.Nếu đã quyết tâm cai thì chiu khó thức 4 bữa đầu đi ròi sau đó ngủ bù cũng được mà |
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.
21-09-09, 01:57 AM
#17
22-09-09, 08:49 AM
#18
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
hì, hay cỡ bông sen không??? nếu heorung uống vào mà không thấy tác dụng gì thì thuốc của mình hay gấp tỷ lần luôn... nói cai bo được thì chắc chẳng còn ai than vãn về mt. nghiện me me còn bo được, quá một tý rồi chỉ có bo bằng niềm tin thôi... hì. có bệnh thì vái tứ phương. Vái đi cưng... rồi sẽ hết bệnh. |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
22-09-09, 10:38 AM
#19
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Cái này chắc trong tương lai xa DTT sẽ tham gia |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
14-10-09, 02:22 PM
#20
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 1
tat ca la do y tri cac ban ah! |
Similar Threads
-
Giúp người thân cai nghiện ma tuý
By mickey in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biếtReplies: 56Last Post: 14-09-13, 07:32 PM -
Sản xuất biệt dược cai nghiện mới
By SuperAdmin in forum Đọc báo cho bạnReplies: 0Last Post: 20-01-05, 01:48 PM -
Vắc-xin chữa nghiện ma túy
By heorung in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biếtReplies: 10Last Post: 12-10-04, 12:02 PM -
Gia đình tôi từng đau khổ vì một người nghiện
By heorung in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...Replies: 0Last Post: 22-09-04, 08:32 PM -
Những người chặt ngón tay thề cai nghiện giờ ra sa
By heorung in forum Đọc báo cho bạnReplies: 0Last Post: 13-08-04, 11:10 AM