Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Tìm người yêu ở đâu?

  1. #1

    Wink

    Thời trước, làng xã nào cũng có những “bà mối” hôn nhân để hưởng... “hoa hồng”. Các cô gái con nhà gia giáo cứ việc ngồi nhà đợi “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Nhưng trong xã hội hiện đại, người ta phải tự tìm lấy người yêu, người bạn đời của mình.

    Chưa chắc xinh đẹp đã có hạnh phúc mà phải thông minh, tháo vát và năng nổ, chủ động trong việc tìm kiếm mới có thể gặp được người hòa hợp với mình.

    Nhà nghiên cứu tâm lý Maurroit khuyên các bạn gái muộn màng nên đi ra khỏi “cái thế giới nhỏ bé” của mình, đừng suốt ngày bận bịu không dứt ra khỏi công việc. Bởi đó là việc còn làm cả đời nhưng tuổi thanh xuân thì chỉ có hạn. Bạn đừng bỏ lỡ thời cơ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, gặp gỡ bạn bè, một buổi sinh nhật, một chuyến tham quan du lịch hay picnic. Tham gia các hoạt động đó có thể làm bạn mất một ít thời gian nhưng đổi lại, bạn có thêm nhiều bạn bè, thêm niềm vui và sức sống.

    Khi bạn đã tham gia vào những hoạt động đó, tốt nhất nên sắp xếp thời gian hợp lý để xuất hiện đều đặn theo một lịch trình nhất định. Ví dụ cứ độ 7 giờ, bạn lại đi ăn sáng ở một hiệu nào đó, cứ 8 giờ tối lại đi dạo trên một con đường quen thuộc, cứ tối thứ hai, thứ năm đi học ngoại ngữ... Như vậy, bạn sẽ thường xuyên gặp một nhóm người hay một người để làm quen.

    Nếu bạn bè có ý gán ghép bạn với một người tốt nhưng không hợp với mình thì bạn cũng đừng tỏ ra khó chịu. Vì biết đâu anh ta lại có người bạn thân khác và người đó mới là "ý trung nhân" của bạn. Hãy mời bạn bè đến tụ tập tại nhà mình và khuyến khích họ dẫn theo một vài người bạn cho dù người đó mình chưa quen. Như thế sẽ hình thành một dạng móc xích để quan hệ dắt dây với nhau. Biết đâu trong số “rơ-moóc” đó lại có người hợp với bạn?

    Tham gia những hoạt động mà bạn yêu thích, bạn sẽ gặp những người có cùng sở thích. Dù là chưa quen vẫn dễ dàng bắt chuyện với nhau vì đã có sẵn một đề tài mà cả hai cùng quan tâm. Người ta đã tổng kết rằng các lớp học ngoài giờ, các buổi hội thảo chuyên đề là nơi gặp gỡ lý tưởng của những người cùng chí hướng, tỷ lệ kết bạn ở đây cao hơn rất nhiều so với những đám đông ô hợp. Chính vì vậy, mỗi tuần ít nhất nên làm quen với một người, một tháng bạn sẽ có 4 chàng trai, trong số đó chọn lấy một để kết thân. Chỉ nửa năm bạn có 6 người thân và "nửa kia" của bạn nằm trong số đó.

    Không ít cô gái cứ mải mê tìm những mục tiêu ở tận đâu đâu mà bỏ qua những đối tượng ở ngay gần mình, có khi ở cùng cơ quan với mình. Với cô, những chàng trai cùng phòng, cùng xóm đều ở dưới tầm mắt. Chính vì vậy các chàng trai đều lắc đầu: “Đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi nhưng kiêu ngạo quá!”. Cao không tới, thấp không thông, dần dần cô trở nên lẻ loi trong khi những chàng trai “dưới cơ” ấy cứ lần lượt lấy vợ, sinh con...

    Đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, kỳ vọng quá nhiều càng dễ thất vọng. Hãy cởûi mở chuyện trò, tâm tình và chia sẻ bạn sẽ thấy mỗi chàng trai có một vẻ đáng yêu riêng. Nếu môi trường sống và làm việc của bạn có quá ít cơ hội để tìm hiểu, bạn có thể tham gia vào những câu lạc bộ kết bạn để làm quen. Trong 10 chàng trai thể nào cũng có một người hiểu bạn và biết đâu đó chính là một nửa của cuộc đời bạn.

    Nếu tất cả các cách trên không kết quả bạn hãy bấm điện thoại 1088-1-1 (HN), xin "Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm", ở đó có số điện thoại của 2000 đàn ông từ 18 đến hơn 60 tuổi đang có nhu cầu tìm người yêu, hy vọng bạn sẽ chọn được một trong số họ.
    Thanh Tùng (Chuyên viên tư vấn TL Linh Tâm) - Tạp chí Đẹp

    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  2. #2
    hiro_wuss
    Guest
    Trời tưởng vào đây giới thiệu hay gì , hóa ra là l7ì nói đầu môi thôi ! làm mừng hụt

  3. #3

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Hãy cởi mở chuyện trò, tâm tình và chia sẻ bạn sẽ thấy mỗi chàng trai có một vẻ đáng yêu riêng. Nếu môi trường sống và làm việc của bạn có quá ít cơ hội để tìm hiểu, bạn có thể tham gia vào những câu lạc bộ kết bạn để làm quen. Trong 10 chàng trai thể nào cũng có một người hiểu bạn và biết đâu đó chính là một nửa của cuộc đời bạn.

    Nếu tất cả các cách trên không kết quả bạn hãy bấm điện thoại 1088-1-1 (HN), xin "Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm", ở đó có số điện thoại của 2000 đàn ông từ 18 đến hơn 60 tuổi đang có nhu cầu tìm người yêu, hy vọng bạn sẽ chọn được một trong số họ.
    cần gì kiếm đâu cho xa! DD wá chòi con chai lun nà!
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  4. #4

    Join Date
    Nov 2003
    Location
    cát bụi
    Posts
    113
    Cind nói đúng đấy.Cần tìm đâu xa diễn đàn quá trời con trai lun nè...<+++và chính Cind là một ví dụ :Cin cũng đang cô đơn (chẳng biết có đúng là Cind đang cô đơn không nữa???)
    Giá như mọi việc co&#39; thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......

  5. #5

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Ờ thì........ai muốn hiểu sao thì hiểu&#33;
    Nhưng mà nhỡ có gòi thì có nữa cũng hông seo mừ&#33;&#33;??
    P/s:Đùa 1 chút chơi thôi&#33; bà con đừng hiểu lầm nha. Con gái DD á, mí đứa biết mặt thì tui lỡ dại nhận là em hết gòi làm sao cua với còng gì nữa&#33;? còn mí người khác thì eo ôi có biết tính tình mặt mũi ra sao đâu?(Net là ảo mà&#33;&#33;&#33híc,cho nên cũng hỗng dám luôn.
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  6. #6

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Con gái DD á, mí đứa biết mặt thì tui lỡ dại nhận là em hết gòi làm sao cua với còng gì nữa&#33;? còn mí người khác thì eo ôi có biết tính tình mặt mũi ra sao đâu?(Net là ảo mà&#33;&#33;&#33híc,cho nên cũng hỗng dám luôn.
    Anh lỡ dại vậy hả anh Cind ??? Hihi
    Anh nhờ admin huấn luyện 1 khóa đóa &#33;

  7. #7
    Hé cind nói sao chớ.Ở chỗ Chảnh có hai ngưới đó làm đám hỏi sắp cưới oài mà 1 người ở tít Hà Nội,một người ở Đà Nẵng nè.Ma 2 người quen nhau qua chat đó.Đâu phải cứ mạng là ảo đâu.
    Còn về phần Chảnh vừa xấu,vừa chảnh thì phải làm sao đây.Ứ anh nào thèm rước cho Chảnh nhờ :{. Buồn quá&#33; Con chai giờ chỉ xính đẹp thôi.Vả lại đã thế Chảnh còn hơi bị cá tính nên thằng nào cũng khiếp.Khổ&#33;Đã xấu còn lắm tật.
    <marquee behavior='alternate'>Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau</marquee>
    <marquee behavior='alternate'> clubmanchesterfan86@yahoo.com <== nhắn cho tôi những lúc bạn cần.</marquee>

  8. #8

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Hé cind nói sao chớ.Ở chỗ Chảnh có hai ngưới đó làm đám hỏi sắp cưới oài mà 1 người ở tít Hà Nội,một người ở Đà Nẵng nè.Ma 2 người quen nhau qua chat đó.Đâu phải cứ mạng là ảo đâu.
    Yêu chi cho xa dzậy chòi, sát bên cạnh còn giữ hông được nữa là...... &#33; híc tui có mí đứa em gái dễ sương cực kì gòi, yêu chi cho mệt người. Lúc nào buồn rủ tụi nó đi nhót là dzui bà cố lun á. Hổng tin hỏi admin coi&#33;?
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  9. #9
    bupbe_m&m
    Guest
    Originally posted by cind@Oct 8 2004, 12:17 PM
    Yêu chi cho xa dzậy chòi, sát bên cạnh còn giữ hông được nữa là...... &#33; híc tui có mí đứa em gái dễ sương cực kì gòi, yêu chi cho mệt người. Lúc nào buồn rủ tụi nó đi nhót là dzui bà cố lun á. Hổng tin hỏi admin coi&#33;?
    [snapback]30355[/snapback]
    chu`i &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;vậy là anh Vinh hổng biết dzòi&#33;&#33;&#33;&#33;ngừi ta nói " con chăm cha (lộn , anh thì phải là , em chăm anh) không bằng bà chăm ông "
    Tìm ngừi mau đi anh Vinh ơi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;em giới thiệu cho&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;ke kkekeke

  10. #10
    Tìm ngừi mau đi anh Vinh ơi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;em giới thiệu cho&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;ke kkekeke
    dzậy thì tìm nhanh lên nha bupbe_m&m, hihi chúc mừng anh cind trướt nha
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •