Người cha đó là bác Nguyễn Kinh Luân ,54 tuổi ,và người con là Nguyễn Thanh Lam ,giải nhì Vật Lí quốc gia lớp 11 ,giải ba Vật Lí quốc gia lớp 12 đồng thời Huy Chương Bạc Vật Lí quốc tế tại Roma (Italia ). |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
14-02-03, 08:03 PM
#2
Ôi người cha nào cũng thật vĩ đại , người cố gắng dành hết sức mình cho đàn con thân yêu ! RO chỉ biết xin cám ơn cuộc đời này .vì đã mang đến cho RO một người cha thật nhân từ và hết mực thương con ! Chúc cho ba, mẹ luôn mạnh khoẻ , sống lâu trăm tuổi với con cái ......! Cha mẹ ơi con thương người quá ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
19-02-03, 02:30 AM
#3
Access_banned
Guest
đọc những dòng đó mình cảm động lắm ! |