Bạn có bao giờ tưởng tượng ra được hình ảnh của một lưỡi liềm bạc sáng choang nằm sát bên thành phố Nha Trang hiền hòa về phía Đông không ? Người xa đã nhìn ra hình ảnh ấy bằng một đôi mắt tinh tế và trái tim đầy xúc cảm khi ghé thăm thành phố được ca ngợi là " lẵng hoa tươi rực rỡ đặt bên bờ biển Đông" này. Lưỡi liềm bạc dài trên 7 km, cán của nó nằm nơi khu vực Xóm Cồn, mũi chạy tới vùng Chụt - Cầu Đá, khoảng giữa lượn cong một đường mang dáng dấp ánh nắng của mặt trời muôn thuở.

Bãi biển Nha Trang quả thật có sức quyến rũ, vừa hiền hòa, thùy mị, lại vừa lộng lẫy, kiêu sa, suốt một bãi dài là một tuyệt tác của thiên nhiên kỳ diệu, với cát trắng mịn màng, óng ánh dưới nắng nhạt, lấp lánh dưới nắng chói chang, hợp cùng tiếng sóng rì rào, tiếng sóng vỗ bờ tạo nên một sức hấp dẫn khiến cho lữ khách phương xa dù vô tình hay cố ý ngang qua đều nảy ngay ý định phải cho chân đặt bước xuống bãi. Đây đó lác đác những chiếc dù màu sắc tươi tắn như những bông nhỏ tô điểm thêm cho vẻ đẹp sẵn có của bải biển. Chạy song song suốt trên bờ biển là con đường Trần Phú thêng thang bên đường có những hàng dừa tỏa bóng, những hàng phi lao mang nhiều hình thù ngộ nghĩnh qua hai bàn tay cắt xén chăm chút của người thợ và những cây bàng già nua tán rộng khi thì xanh um lá non, khi thì trơ trọi nhánh bởi đã trút bỏ bộ xiêm úa vàng ... Khách du lịch có thể ghé vào các ki-ốt để giải khát hay để thưởng thức những món ăn của biển tươi ngon nhất mới được lấy lên từ biển. Bên kia đường là những biệt thự với những kiến trúc lạ, những nhà hàng, khách sạn sang trọng luôn chờ đón khách...

Gió biển Nha Trang khác với gió nơi khác, nó là thứ gió dìu dịu nhẹ nhàng có nồng độ brôm và iốt cao, góp phần kích thích hô hấp, tăng khả năng tuần hoàn cơ thể, khiến cho người đang hít vào và thở ra những hơi sâu và đều đặn sẽ cảm thấy sãng khoái, ăn ngon, ngủ khỏe.

Bãi biển Nha Trang quanh năm đông người tắm, kể cả mùa đông rét lạnh. Đó chính là một viện điều dưỡng của thiên nhiên tài tình đem lại sức khỏe cho con người và đem lại bao cảm hứng cho thi nhân. Đến Nha Trang, không biết bãi biển thì xem như chưa đến.