Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: xxx

  1. #11
    Originally posted by nhocthuytien@Jan 19 2003, 09:43 AM
    lẽ ra phải có fire wall ngăn chặn những trang web đó chứ ta! .
    không làm như vậy được bé nhóc ạ ,hôm trước tớ có xem một buổi thảo luận trên truyền hình về vấn đề an toàn thông tin trên mạng ,Bộ Văn hoá thông tin (tớ không nhớ rõ ban ngành nào ) đã nói rõ ràng là không thể dùng "tường lửa" để ngặn chặn các trang web đồi truỵ ,bởi vì trình độ về mạng của Việt Nam chưa đựoc cao ,và hiện nay vấn đề được đặt lên hàng đầu là bảo mật thông tin cho các trang web của các doanh nghiệp trứơc sự lộng hành của hacker .
    Bé nhóc rõ rồi chứ !vì thế ,việc hạn chế các trang web chỉ còn trông mong ở tinh thần tự giác của mọi người mà thôi
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  2. #12

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Tự giác bác khen mà...&#33; Phải biết bảo vệ chính mình trước những cám giỗ chết người chứ ....&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #13

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    :blink: Trùi ui &#33; Tức gì đâu á &#33; Hôm wa RO lên mạng gặp cảnh tượng KINH KHỦNG wá : toàn mâý đứa NHÓC choi choi ngồi bên cạnh mình đang mải mê với những trang WEB SEX . RO còn nhìn thấy rõ bảng tên học sinh của bọn nó nữa chứ &#33;
    RO có hỏi bọn NHÓC đó :
    - " Vì sao các em còn bé mà lại vô coi các trang WEB này ? "
    Các bạn biết sao hông chúng nó nói :
    - " Tại vì còn bé nên mới phải dzô đây để mở mang kiến thức chứ , mâý cái vấn đề GIỚI TÍNH này đâu có ai dạy đâu "
    Trùi chắc xỉu quá , mấy đứa NHÓC này lý sự cùn ghê wá .. thế mới nói "tuổi trẻ tài cao" mà .

    Thế mới nói vấn đề này thật khó XỬ quá &#33;



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #14
    freeman11072000
    Guest
    không phải là không chặn web sex mà vì có chặn thì cũng có trang web để vượt qua nen người ta không chặn thôi chứ nếu như không có mấy trang web vượt proxy thi lam sao ma người ta không chặn lại chứ hôm bữa bạn mình làm ở dv net nó bảo la chặn mấy trang web lại nhung ma mình vào thi không được thiệt ma dùng trang web hổ trợ vượt proxy thì oki coi thỏai mai hic hic . Thôi thì cũng mong la chặn được nhưng mà mình hơi bị buồn vi không còn coi được mấy cái truyện trên đó rồi huuhuhuhuhuhuhu

  5. #15

    Unhappy

    Originally posted by freeman11072000@Feb 24 2003, 05:08 PM
    không phải là không chặn web sex mà vì có chặn thì cũng có trang web để vượt qua nen người ta không chặn thôi chứ nếu như không có mấy trang web vượt proxy thi lam sao ma người ta không chặn lại chứ hôm bữa bạn mình làm ở dv net nó bảo la chặn mấy trang web lại nhung ma mình vào thi không được thiệt ma dùng trang web hổ trợ vượt proxy thì oki coi thỏai mai hic hic . Thôi thì cũng mong la chặn được nhưng mà mình hơi bị buồn vi không còn coi được mấy cái truyện trên đó rồi huuhuhuhuhuhuhu
    hic ,ai cũng như freeman11072000 thì "kế hoạch :vận động tự giác " của tụi mình phá sản mất bà con ạ &#33;
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #16
    Không những truyện mà còn hàng loạt hình ảnh đồi trụy nữa chứ, như vậy thì hỏi làm sao bọn nhoc bây giờ hổng rành mạch được
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  7. #17
    hổng_có_nick
    Guest
    Chào các anh chị... (hổng biết gọi dzậy có đúng hông )
    Em 14 tuổi, ý lộn, 15 (tại mới SN nên nhầm), bài này là bài post đầu tiên nè ^^..
    Thui hông nói dông dài nữa, em nói lun hen
    Em cũng là một trong số những "bọn nhóc thời nay" mà các anh chị đang bàn luận, đã từng truy cập những trang web đó đến phát ngán... Ban đầu, vì anh họ của em truy cập vào trang ấy trước mắt em, do không hiểu gì hết (hic, lúc đó như tờ giấy trắng bóc, hổng hỉu là phải) nên lần sau vào lại coi thử... >< Những lần đầu, em kinh hoàng trước những gì hiện ra trước mắt, và bị ám ảnh rất lâu về sau.. Bởi trước giờ em chưa hề được nghe, được học một chút gì về QHTD lành mạnh. Em cũng đã ý thức được những thứ em vừa xem không phải là tốt, nhưng đã không thể dùng lý trí để ngăn cản sức tò mò và ham tìm hiểu của tuổi mới lớn (tìm hiểu nghĩa là tìm hiểu cả tốt lẫn xấu><), em đã truy cập rất nhiều lần vào những nơi ấy, và đã có một lượng "kiến thức" khổng lồ về những việc đó&#33; Em đã có những mặc cảm tội lỗi, dằn vặt, những câu "giá mà...", những lời tự hứa với bản thân và những lần không kềm chế nổi, kể cả việc thủ dâm. Em bắt đầu truy cập nhiều hơn, và càng ngày càng nghĩ đầu óc mình "đen tối" nhiều hơn... Nhưng song song với việc truy cập những trang web porno/đồi trụy đó, em cũng truy cập tìm hiểu về sex lành mạnh, những bện đường tình dục và mặt tốt lẫn xấu của sex, ở cả những trang web VN, suy nghĩ của giới trẻ... Em đã tham gia rất nhiều diễn đàn về sex, nói chuyện đồi trụy có, lành mạnh có&#33; Em rút ra một điều, giới trẻ một số nước phát triển biết nhiều về sex lành mạnh hơn giới trể VN. Em đã từng thảo luận sôi nổi với những teen US, UK, và nói chuyện nghiêm túc với bạn bè VN. Những gì em nhận được từ những bạn trẻ VN là một cái nhìn kinh sợ, không ai ngờ em lại hiểu biết về sex nhiều đến thế (em xin mở ngoặc đây là sex lành mạnh), nhưng họ trốn tránh những câu chuyện của em, những bài học về sex mà em biết được, có một số bạn thật sự muốn tìm hiểu nhưng lại sợ "người ta biết mình không tốt", để rồi sau đó lại lén lút ;ấn vào vết xe đổ của em và của phần đông giới trẻ VN hiện nay : xem tranh ảnh, truyện đồi trụy trên internet&#33; Em biết vấn đề cấm những web pages này là khó, và em cũng không ủng hộ gì chuyện này, bởi vì càng cấm thì người ta càng tò mò tìm hiểu bằng mọi cách. Theo em, những web pages chứa thông tin lành mạnh về QHTD của VN còn rất ít, mặc dù chuyện làm những trang web này đâu phải là khó. Có những trang web teen làm cho teen ở các nước phát triển, cùng nhau nhìn về sex như một thứ ần thiết cho đời sống bằng cách truyền bá những thông tin lành mạnh. Tại sao lại không có những trang web như thế ở VN???
    Em biết việc mình truy cập những trang web ko lành mạnh như trước kia là việc ko tốt, nhưng em không hề hối hận vì chuyện đó&#33; Không nói tới chuyện chính những trang web đó đã thúc đẩy em tìm hiểu về sex lành mạnh, mà chính những cái đó đã cho em một cái nhìn khác quan về sex.
    Em bây giờ mới chợt nhận ra, không phải "bịt mắt bịt tai" để không nghe không muốn thấy những khía cạnh xấu đó, đốimặt với nó cũng là một cách tốt.
    Hic, hết ý òi, tự nhiên đang nói ngon lành bạn em online stop tại đây

  8. #18

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Đó cũng là một cách phát triển bạn ạ , hồi trước ở những nước phát triển , cũng từng có lúc giới trẻ biết nhiều về nhuẽng trang wed không lành mạnh hơn là những trang wed lành mạnh , chúng ta đang trên đường phát triển nên lối mòn đó chúng ta không thể tránh . Có điều , có nhiều gương cho chúng ta học hỏi , muốn phát triển nhanh vấn đề là đón đầu , chúng ta phải dựa vào kinh nghiệm giải quyết cảu các nưóc bạn để tiết kiệm thời gian cho mình , đúng không các bạn &#33;

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •