Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: sứ giả T/Y

  1. #1
    Phuongtroicachxa
    Guest

    Wink

    :rolleyes: Tới bây giờ thì tôi tình nguyện là sư giả (ông mối)T/Y chẳng hiểu sao mình thấy khoái cái nghề không công này thế không biết.Mình chưa có người ấy cũng chẳng có ai là đối tượng nên hoàn toàn vô tư không sợ bị ai chi phối.Xin tự giớ thiệu mình mấy lần tình nguyện đi tặng hoa hộ những ngày 14/2 hay 8/3....vừa rồi mình vào vai người nhân viên 1 cua hàng chuyển hoa....và những thành công bước đầu của một nghề mới hiiiiiiiii
    mang hạnh phúc cho người khác còn hạnh phúc hơn nhận được hạnh phúc
    Các bác có nghi thế không???????????????????????????????????????????? ??

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO nhất trí với Phuongtroicachxa 2 tay lun !...he he có đi lần sau nhớ rủ RO đi theo dzói nhá ...mang lại niềm vui cho người khác chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình mà !!!!!!!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3
    Yumi
    Guest

    Wink

    RO ơi đừng lo , lần sau Phuongtroixa ơi sẽ rủ RO đi lun mà ..!!!!!!!!!&#3 3;!!

  4. #4
    Quả thât không gì hạnh phúc hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác... thế nhưng PhuongTroiCachXa ơi.. cho nhóc đóng góp ý kiến một chút nghen, nếu có gì không vừa ý thì cũng bỏ qua cho nhóc áh..
    PTCX làm người đem tới hạnh phúc cho người khác thì được, nhưng đừng có làm ông mai... cái phâ.n mai mối vô duyên lắm, có bao nhiêu duyên của mình, đem cho người ta hết rồi còn đâu.. với lại, khi là ông/bà mai, lúc người ta vui vẻ không sao, tới lúc người ta gây nhau thì mình lại là người sẽ bị nói nhiều nhât.. khổ thân lắm cơ..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #5

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Chời ơi &#33; Nhưng có nhữn người con trai "hiền khô như RO" nếu hong có người làm mai chắc đến kíp sau mới có "girl_friend" wá ...oa oa &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33;
    Nếu giúp người khác tìm được hạnh phúc thì chính Nhoc cũng hạnh phúc mà đúng hông &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #6
    Phuongtroicachxa
    Guest
    một tay dựng nổi giang sơn
    mà sao không kiếm một gơn(girl) cho mình


    cố lên bác RÔMEO &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;em thấy bác cũng có nhiều điểm giống em( bằng hữu thiên cơ tạ hữu sầu)


  7. #7
    Originally posted by Romeo@Feb 19 2003, 11:18 AM
    Chời ơi &#33; Nhưng có nhữn người con trai "hiền khô như RO" nếu hong có người làm mai chắc đến kíp sau mới có "girl_friend" wá ...oa oa &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33;
    Nếu giúp người khác tìm được hạnh phúc thì chính Nhoc cũng hạnh phúc mà đúng hông &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33;
    Thôi đi, anh Ro uiiiii, lúc anh hạnh phúc thì nói gì... còn lúc không thì sao đây hử, sao anh tính chuyện dễ dàng không àh, mà không tính khó khăn sao?
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  8. #8

    Wink

    bây giờ mình đang .......đang râts cô đơn
    sao em nỡ làm cho trái tim anh tan nát ...em có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn vậy sao?em ơi tình anh đã trao cho em nay còn đâu.hãy cho anh một cơ hội ..........em nhé

  9. #9

    Wink

    co ai muốn giới thiệu cho mình một người nào đó ko :lol:
    sao em nỡ làm cho trái tim anh tan nát ...em có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn vậy sao?em ơi tình anh đã trao cho em nay còn đâu.hãy cho anh một cơ hội ..........em nhé

  10. #10
    Originally posted by toikhongtin@Mar 12 2003, 04:07 PM
    bây giờ mình đang .......đang râts cô đơn
    TKT àh &#33; bạn đang cô đơn , điều gì khiến cho bạn cô đơn vâỵ , bạn muốn nói gì với chúng tôi không , hãy thư giãn lòng mình và tâm sự cùng mọi người đi bạn àh , khi đó bạn sẽ cảm thâý không còn cô đơn như bây giờ nữa , hãy coi chúng tôi là những người bạn và mong bạn hãy tin ở những người bạn này nhé
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •