Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21

Thread: Yêu anh đi Nhóc!

  1. #11
    Chà ! Lâu lắm mới vào diễn đàn không ngờ co xì căng đan á ! Choài tội nghiệp cô bé quá ! Nhưng bạn ơi ! Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi ! Khơi dậy quá khứ chỉ thêm buồn đau mà thôi ! Nếu còn nghĩ về nhau thì hãy cầu chúc cho nhau trên đường đời luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bạn nhé ! Rất vui nếu được làm bạn với bạn ! Qua bài viết của bạn mình cảm nhận được rất nhiều !
    Nick YIM của mình là pensevn ! Onlien duy nhất vào ngày chủ nhật hàng tuần lúc 7h30 tối !
    Mong tin !
    To anh Vinh : Đừng nên đem tình cảm của người khác dành cho mình làm một trò đùa anh nhé. Nếu một mai khi mất tất cả, dầu chỉ là một kỷ niệm đẹp thông thường thì khi ấy có nuối tiếc cũng muộn rồi đó !
    Thân !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #12

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    To anh Vinh : Đừng nên đem tình cảm của người khác dành cho mình làm một trò đùa anh nhé. Nếu một mai khi mất tất cả, dầu chỉ là một kỷ niệm đẹp thông thường thì khi ấy có nuối tiếc cũng muộn rồi đó !
    chòi ơi! ngó xuống mà coi, oan cho con quá! Tui có đùa giỡn tình cảm với của ai bao giờ đâu nè.

    P/s: tất cả những lời mà anh dành cho Nhóc đều là sự thật từ tấm lòng anh và hiện tại bây giờ những gì anh đang làm cũng chính là điều mà anh đã hứa với Nhóc! Nhóc hiểu mà đúng không? Cám ơn thật nhiều những gì mà Nhóc đã từng dành cho anh!!!Hãy cố gắng lên Nhóc nhé, để biến những dự định, những ước vọng của em thành sự thật nha! Anh tin là em sẽ làm được! cũng như anh tin ở chính mình và hãy luôn nhớ rằng bất cứ lúc nào Nhóc cần ai bên cạnh thì ưu tiên cho anh nha.
    (Nho'c: only and onlyone)
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  3. #13

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Có một người vẫn ngày đêm trông ngóng
    Tìm lá vàng phủ lấp con đuờng xưa
    Có một nguời tưởng như vừa ngủ mơ
    Tình yêu đến nhưng lòng đày nặng trở
    Lại có một người luôn than thở
    Anh nè anh nè , "dẹp" trai luôn mãi chờ
    Câu chuyện lại vừa thêm rắc rối
    Chỉ mong ai đó nhớ chữ "ngờ"
    (Tặng các chàng trong diễn dàn ) !

  4. #14
    ui trời !Bác Vinh trả công em vụ này thôi!Bài này em tự làm mơ`!heeeeeee
    Em dùng hết 30 phút hơi điên điên để làm bài này mơ`!!!!!!!!!& #33;!!!!!!!!!
    Đang định post sang đây thì bác post mất!!!!!!!!! !
    thế giới quả là rộng lớn
    cuộc sống quả là phức tạp
    chúng ta còn nhiều việc để làm
    vì ngày mai là một ngày mới
    [/i][/b]</marquee>

  5. #15

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Híc, thì dã bảo là bài này hổng phải của tui mà&#33; thấy đồng cảm nên post thui.&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  6. #16

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Lòng nặng buồn mà chẳng chụi làm thơ
    Nghĩ vu vơ dành mượn tình kẻ khác
    Sóng lòng dâng một nỗi bàng bạc
    Có phải yêu thơ hay yêu người &#33;&#33;

  7. #17
    <div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(Khuc Thuy Du &#064; Aug 26 2004, 02&#58;12 AM) [snapback]29586[/snapback]</div>
    Thương tặng anh Nguyễn Trần Quốc Vinh

    Anh bảo nhóc rằng nhóc hãy thử yêu anh
    Bởi tình yêu toàn là mật ngọt
    Nhóc cứ ngỡ lời anh là sự thật
    Để bây giờ - nhóc - đang - khóc - cho - ai ?

    Con đường chung rồi cũng rẽ chia hai
    Nhóc và anh - hai người - đi hai hướng
    Dẫu duyên phận không nào ai biết được
    Vị Ngọt của tình yêu là thế sao anh ????

    Nhóc đưa tay tìm một hạnh phúc mong manh
    Hạnh phúc hôm qua mà nay đâu mất
    Anh có hiểu tình nhóc đây là thật
    Sao mà anh - cứ vẫn mãi - vui đùa

    Xin cho trời đổ một cơn mưa
    Cho nước mắt nhóc rơi trong buổi chiều ly biệt
    Thì anh chẳng bao giờ chợt biết
    Nước mắt nào - hay là giọt mưa ngâu .....

    Tình mình nay đã về đâu ?
    Hạt mưa rơi xuống chân cầu năm xưa ....
    Yêu thương biết mấy cho vừa
    Xa anh nhóc thấy đời thừa lẽ loi
    [/b]
    Haha, thì ra cách đây 3 năm đã có 1 KTD làm thơ "tỉnh tò" với Cind cơ đấy&#33;

    KTD ngày xưa làm thơ hay nhờ. Chả bù cho KTD ngày nay ù ù, cạc cạc,thẩn thơ, thở thẩn vài ngày vẫn ko "phọt" ra được ý thơ nào chứ đừng nói đến vài bài thơ tình như KTD ngày xưa. Bái phục&#33;Bái phục&#33;Hehe
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  8. #18

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Nhưng anh lại thích cái ù ù cạc cạc, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn của KTD ngày nay í

  9. #19
    <div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(cind &#064; Oct 29 2007, 08&#58;54 PM) [snapback]38042[/snapback]</div>
    Nhưng anh lại thích cái ù ù cạc cạc, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn của KTD ngày nay í
    [/b]
    Hehe, anh có sở thích lạ rứa?
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  10. #20
    Nhóc nào thế nhỉ?&#33; :biggrin: may là nhóc đã không nhận lời :chonggay:
    Lâu rồi hổng ghé về nhà xem có gì mới không.
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •