Anh bảo rằng"nhóc yêu anh đi nhé!" |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.
25-08-04, 11:08 AM
#2
Nhưng nhóc vẫn vờ vịt quay lưng |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
26-08-04, 05:12 PM
#3
- Join Date
- Aug 2004
- Posts
- 4
Thương tặng anh Nguyễn Trần Quốc Vinh |
28-08-04, 11:15 AM
#4
Đọc xong em thề chẳng yêu ai! |
Rượu say mà uống chẳng say
Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
Tôi như con cá tập bơi
Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.
28-08-04, 03:58 PM
#5
Choái! dzụ gì đây??? hihi,có cần thiết phải réo cả họ tên không dzạ!? |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.
29-08-04, 11:58 AM
#6
- Join Date
- Aug 2004
- Posts
- 4
Tặng Anh Vinh của em ngày xưa |
29-08-04, 02:21 PM
#7
Híc, hóa ra tui dang có tội hay sao đây!? Sao tui chẳng nhớ U là ai dzậy cà!? |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.
29-08-04, 04:38 PM
#8
Có 1 thời ta lầm lỡ nói yêu nhau! |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.
30-08-04, 08:30 AM
#9
Trùi ui Cind ui anh có đi trên dây điện không đấy? Bộ có mỗi mình Cind tên đầy đủ là Nguyễn Trần Quốc Vinh thôi hả ? Người ta tặng anh Vinh ngày xưa của người ta kìa.Cind toàn tưởng tượng không hà. Buôn cho Cind quá ! ! ! :khoai: |
Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......
30-08-04, 10:07 AM
#10
Uh, cũng mong là mình tưởng tượng như tưởng voi á! híc, nợ tiền còn trả được chứ nợ tình thì biết làm seo đây??? |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.