Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: CÓ TÌNH YÊU NÀO DÀNH CHO AI

  1. #1
    Phuongtroicachxa
    Guest

    Wink

    Chẳng ai muốn sống đơn độc cả ,mình cũng thế! Chẳng hiểu tại sao nhưng mình rất sợ sự lừa dối nhất là khi mình mất đi một chỗ dựa tinh thần(vì niềm tin đã bị lừa gạt hoặc bị từ chối)
    Làm sao mà đoán được lòng người nhưng mình không bao giờ mất đi sự tin tưởng vào một điều tốt đẹp nào đó trong cái xã hội xoay vòng quanh đồng tiền này !Có ai đồng quan điểm không?
    tớ cho rằng tình yêu thực sự là :không yêu bằng lí trí mà dùng lí trí để bảo vệ tình yêu! Ai cũng có thể yêu nhưng có mấy ai bảo vệ được nó( nếu mình có một người nào đó yêu mình thực sự thì chắc o phải vọng).
    Biết bao cuộc tình chỉ trải qua vài ngày.... mà mình đã được thấy
    THẤT VỌNG QUÁ! Ước gì ai cũng đến với nhau thật lòng ...ỨỚC gì minh có một người để yêu TUYỆT QUÁ PHẢI KHÔNG? :rolleyes:

  2. #2
    Cuộc sống mà bạn ! Đâu có cái gì tuyệt đối hoàn tòan đâu ! nếu như con người chỉ đến với nhau bằng tất cả sự chân thành thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết mấy. Đáng buồn trong tình yêu chỉ là một trò cút bắt lẫn nhau. Anh yêu em, em lại yêu người khác, người khác đó lại yêu người con gái khác .... và nguời con gái khác đó lại ... yêu anh" Cứ thế ! cuộc sống cứ tiếp diễn từng ngày. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" ! Phút gặp gỡ đã có mầm ly biệt .... Xa nhau nhớ về nhau, mang một nỗi đau không tên trong lòng chứ còn hơn gần bên nhau mà linh hồn một trong hai người lại nghĩ về người khác.... Ôi cuộc sống đau buồn nhưng lại vô cùng đáng yêu của tôi ơi
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by Phuongtroicachxa@Feb 18 2003, 05:13 AM

    THẤT VỌNG QUÁ! Ước gì ai cũng đến với nhau thật lòng ...ỨỚC gì minh có một người để yêu TUYỆT QUÁ PHẢI KHÔNG? :rolleyes:
    Cuộc sống của chúng ta luôn luôn đổi thay từng ngày mà , con người cũng vậy không ai là toàn diện ....mỗi người đều có những khuyết điểm riêng của mình ......!!!!
    Bạn ơi ! Đừng buồn nữa ..rỗi bạn sẽ tìm được "người âý" mà thôi . :rolleyes: Bạn hãy đối xử thật lòng với mọi người , mọi người cũng sẽ thật lòng với bạn !!!!!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #4
    Có thật là khi ta thật lòng với mọi người, ta sẽ được họ đối xử lại như vậy không? Trong thời buổi bây giờ, ai đúng ai sai, ai hiền ai ác không thể nào mà biết được lòng người.
    Họa hổ họa bì nan họa cốt
    Tri nhân tri diện bất tri tâm
    Ngay từ xa xưa người ta đã như thế thì huống chi trong cuộc sống bon chen của ngày nay. Tình cảm đã trở thành hàng hóa để đem cân đong đo đếm mất rồi.
    Đem hết lòng tin vào một người, để rồi tự hỏi, ta đã hiểu hết con người đó chưa, hay ta đã phán đóan quá vội vàng, để rồi thất vọng.
    Thật sự em không dám quá tin người nữa, nhưng em vẫn hy vọng trong cuộc sống, vẫn có những điều kì diệu mà ta chưa tìm ra, rồi một ngày hạnh phúc cũng sẽ đến với những người có lòng tin và niềm hy vọng.
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #5

    Red face

    Originally posted by nhocthuytien@Feb 19 2003, 08:22 AM
    Có thật là khi ta thật lòng với mọi người, ta sẽ được họ đối xử lại như vậy không? Trong thời buổi bây giờ, ai đúng ai sai, ai hiền ai ác không thể nào mà biết được lòng người.
    Họa hổ họa bì nan họa cốt
    Tri nhân tri diện bất tri âm
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Sống lâu mới biết lòng người thẳn ngay.
    Trên đời nay không nên tin tưởng vào một người nào đó quá . Khi mình đã dồn niềm tin vào họ mình cũng sẽ dễ dàng nhận được một sự phản bội rất lớn , nhưng không phải ai cũng như vậy , cái gì cũng có hai mặt của nó hết bạn àh . Nhưng đối với nhưng ai đang iu thì điều này có khả năng xảy ra lớn hơn ==> vì họ chỉ biết yêu trong sự lừa dối và thực dụng, biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến người mình yêu , họ chỉ biết nhận tình yêu chứ không biết đáp trả tình yêu của đối phương==> họ đang yêu trong sự mù quán . Yêu như vậy thì chắc chắn rằng điều đo sẽ xảy ra .
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  6. #6

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Dồn niềm tin vào 1 người ko phải là điều xấu . Nhưng quan trọng là niềm tin đó có được đặt đúng chỗ hay ko ??? Trước khi tin tưởng 1 người nào đó ta nên tìm hiểu kỹ xem người đó có đáng được sự tin tưởng của ta hay ko &#33; Cũng như tui đây thì rất tin tưởng vào 1 người , đó là bạn gái của tôi &#33; Ko phải là tin tưởng vào phái nữ thì được mà phái nam thì ko . Mọi người đều bình đẳng mà &#33; Cho dù là phái nào thì cũng có người tốt kẻ xấu mà , điều quan trọng là mình phải tìm hiểu kỹ xem đó là người tốt hay xấu &#33; Chúc bạn tìm được 1 người như ý &#33;&#33;&#33;

  7. #7

    Wink

    cho đi niềm tin thì mới nhận lại niềm tin bạn à &#33; Thử hỏi bi giờ bạn ngồi đây hỏi mọi người là có nên tin người khác hay không ,vâỵ bạn có tin những gì mà mọi người ở đây đã nói với bạn hay không ? B) Chính bạn đã mâu thuẫn với mình rùi đâý &#33;
    Vậy thì ,mình chỉ muốn nói với bạn một điều thui : niềm tin đổi bằng niềm tin ,và sự nghi ngờ cũng không bao giờ là tốt khi ta đã có niềm tin ." Người nào đối tốt với ta thì ta đối tốt lại ,người đối không tốt với ta thì ta cũng cứ đối tốt lại " (ngạn ngữ Trung Quốc ).
    Vâỵ đó &#33; :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  8. #8
    vậy là khi ai tát vào má bên trái của mình, hãy đưa má còn lại cho họ tát luôn đúng khôg hnkvmt? Nhưng:
    Làm người phải biết khoan dung và độ lượng
    Biết yêu thương và tàn nhẫn khi cần

    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  9. #9
    Nói rõ hơn đuợc hông NTT , khi nào <==> khi nào
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  10. #10
    Ồ, không hiểu à hnkvmt.. thì NTT nói theo câu ngạn ngữ của hnkvmt nói đó thôi.. tức là khi người ta đối tốt với mình, thì mình tốt lại, còn khi người ta không tốt thì cũng tốt với họ luôn.. câu của NTT cũng thế, khi ai tát mình thì mình đưa luôn má còn laị cho họ tát,...
    Nhưng hnkvmt nè, sức chịu đựng của con người có giới hạn mà, không thể để người ta có thể làm gì mình thì làm... khi đó không phãi mình là người độ lượng nữa rồi, mà khi đó mình là kẻ nhu nhược.
    Biết người biết ta không xấu chút nào. Nhưng quan trọng là mình phải biết mình.
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. ĐÀNH VẬY VỚI TÌNH YÊU...
    By khucthuydu in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 7
    Last Post: 24-10-07, 08:35 PM
  2. TÌNH YÊU.
    By cind in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 5
    Last Post: 22-10-07, 09:40 AM
  3. TÌNH YÊU MÀU GÌ NHỈ ?
    By haydenvoianhnheem in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 7
    Last Post: 29-04-04, 10:22 AM
  4. cổ tích về TÌNH YÊU & LÝ TRÍ
    By người ta in forum Giải trí online
    Replies: 5
    Last Post: 01-03-04, 05:55 AM
  5. TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?!
    By langtu in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 22
    Last Post: 12-01-04, 10:15 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •