tối rất là buồn "ai hiểu cho tôi" vì chính tôi đã đẩy anh mình vào tù .anh là người bạn thân của tôi cũng là anh bà con với tôi ,chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ rất thân ,nhưng anh tôi tính rất trẻ con chúng tôi cùng lón lên với biết bao nhiêu kỷ niệm ,cho đến khi BA của anh tôi mất thì ko còn ai quan tâm anh ấy nữa ,tại sau tôi ko quan tam anh âý lúc đó tôi lại rủ anh ấy chơi cùng thứ chết trắng ấy ."lúc đàu anh ko chiu chơi " nhưng tôi đã dụ anh để bây giờ anh ko thể nào quay lại được nữa .chùng tôi đã cùng chơi thứ đó 2năm cho đến khi tôi quay lại được làm cuộc đời mới thì anh đã trượt dày trong nghiện ngập ,anh đã bị bắt với tội "cướp giật" và bị sử 5năm tù,"tôi là thằng tồi" anh tôi chỉ mới 18tuổi còn quá trẻ .rồi anh tôi sẻ ra sau khi ở trong tù và khi ra anh tôi sẻ ra sau ,mỗi khi nghỉ tới tôi ko sau ngủ được .tôi là người có lỗi ,"ANH ƠI HÃY THA LỖI CHO EM" tôi phải làm sau đây . |
18-04-03, 07:30 PM
#2
nha trang 83
Guest
hi hieu |
21-04-03, 05:42 PM
#3
Huy ơi! Tao bít mày bùn về thằng Phi lắm ,tao cũng như mày thui.Hồi đó khi tụi mình còn chơi chung nó là thằng thấy ghét và cũng là thằng dễ thương nhất,18t rùi mà cứ y như thằng con nít vậy.Tao với nó gây lộn hòai chỉ vì vài miếng bánh hay 1 cục xí muội. Bi giờ kô còn nó dành ăn với mình tai cũng bùn lắm. Ở trong đó chắc nó sẽ khổ lắm,nó sẽ kô còn được ăn chocolate như xưa nữa.Nó còn nhỏ wé làm sao có thể sống dc trong tù.Ngày trước sống với anh em mà còn kô dc nữa huống chi bi giờ.Nhưng tao nghĩ chuyện gì rùi cũng sẽ we,có thể đây là 1 bài học cho no chính chắn vá trưởng thành hơn. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
13-11-03, 09:12 PM
#4
vũ hạ
Guest
chao huy.. trong doi ai ko co mot lan pham sai lam phai ko? minh cung vay ..minh da day em ho cua minh vao con duong sai lam do..ngay do khi biet em ay nghien minh da khuyen nhu..roi la mang nhung te hai nhat co le la do minh da noi voi em rang : da ko lam duoc gi thi thoi dung la ganh nang cho gia dinh muon hut hay tu minh di kiem ra tien ma hut" va huy biet sao ko..sau hom do em ay da bo nha ra di..da mot nam roi minh va gia dinh ko biet tin tuc gi ve em ay..minh hoi han lam ...nhung du sao thi bay gio minh cung phai co gang de tim em ay ve va minh se cung em ay vuot qua...minh se cho em ay thay rang minh luon o ben canh em ay....chung minh cung co gang vuot qua huy nhe.... |
13-11-03, 10:08 PM
#5
duy_83
Guest
minh cam thay ban da biet hoi han la tot lam roi, ban dung tu trach minh nua ban a` tren doi nay ai ma chang co loi chu, cai wang trong la nguoi co loi co biet nhan loi cua minh hay ko kia,minh thi chua trai wa nhung thu do,nhung minh co rat nhieu ban be` bi nhu the minh da khuyen ho that nhieu nhung hieu wa thi chang duoc bao nhieu bay gio chi mot vai nguoi nghe loi khuyen cua minh thi van con song vui ve ben cong viec con nhung nguoi ko nghe loi khuyen cua minh thi da bi bat ve toi choi ma tuy, va dut do ,tham chi con ban ma tuy nua kia,ban dung buon nhe do la nhung hau wa ma ho da lam ra,thi ho phai ganh chiu chu minh chuc ban vui ve hon. |
14-11-03, 07:41 AM
#6
cám ơn sự đồng tình chia sẽ của các bạn rất nhìu. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-11-03, 02:32 PM
#7
chúc mừng các bạn ,mong rằng ngày đoàn tụ đó sẽ đến sớm ,và xin chúc huynh đệ các bạn mãi là anh em tốt của nhau ! |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
18-11-03, 12:57 PM
#8
Tôi thấy tình cảm anh em của Bạn thật bền chặt, hãy cố g8án giúp nhau vượt qua những khó khăn hiện tại và tôi tin rằng các Bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp thôi. |
Chẳn biết ký gì cả.
@@@#C#@@@
Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
Mèo ơi ... chụp nó di ...
09-12-03, 02:17 PM
#9
hic ...mình thiệt tình xúc động trước băn khoăn của ban ...nhưng mà bạn ơi ...cuộc sống của chúng ta là tương lai vì vậy hãy gác wá khứ 1 bên ...mở rộng vòng tay đón lấy tương lai ,đón lấy người anh thân thương của ba.n ...nhé...hãy wan tâm bằng cách có điều kiện hãy lui tới thường xuyên với anh bạn ...như vậy sẽ khiến bạn đỡ ray rứt hơn ....chúc bạn sẽ ngũ ngon với giấc mơ được ôm anh mình trong vòng tay thân thiết |
Những người giàu kiếm tiền chân chính bắng con tim khối óc
Những người nghèo bán buôn tảo tần vất vã quanh năm
Những người cha ngồi đàm đạo thường nói về con cái
Những người mẹ họ thường ngồi để bàn chuyện tương lai
Những đứa con đang ngồi ăn chơi , vui vẻ , no say...
Nào hay biết phía sau đồng tiền là mồ hôi nước mắt...
<~~ đố biết con gái con chai
09-12-03, 03:18 PM
#10
Bạn đã biết quay lại khi còn chưa muộn , mình cảm thấy bạn là một người có bản lĩnh , bạn là người đã đưa anh mình vào con đường ấy nhưng cũng chính bạn quay lại khi nhận thấy cái chết trắng đang cận kề bên. Bạn đã cho là mình đáng trách nhưng ban ơi, những chuyện bạn làm cho anh của bạn cũng chứng tỏ là bạn biết quan tâm và lo lắng khi anh ấy không thể quay lại, bạn đã làm như một người em chân thật. Bạn không phải hối tiếc khi bạn đã hành động hết sức mình nhưng không ngăn được anh ấy. Hãy cho rằng bạn đã làm đúng với anh ấy những chuyện còn lại là do anh ấy có ngăn được chình mình hay không. |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em