Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Em Bé Ra Đời Như Thế Nào..?

  1. #11
    Seo chờ hoài mà hổng thấy chả lời gì hết vậy , có chuyện đó thui mà cũng ngại seo ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #12

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Chứ gì nữa ngại gần chết luôn á! hihihihihi

  3. #13

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312
    Ê,đang bàn luận về cái gì mà sao nghe hấp dẫn dữ vậy ta,cho tui tham gia với
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  4. #14

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312
    Á mà quên giới thiệu với bà con cô bác nữa chứ,tiểu đệ là lính mới tò te,mới gia nhập vào đây thui,có gì k0 bít thì chắc phải nhờ các anh các chị đây chỉ bảo thêm thui
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  5. #15
    Originally posted by bad_boy1062003@Sep 11 2003, 01:43 AM
    Á mà quên giới thiệu với bà con cô bác nữa chứ,tiểu đệ là lính mới tò te,mới gia nhập vào đây thui,có gì k0 bít thì chắc phải nhờ các anh các chị đây chỉ bảo thêm thui
    OK &#33; Cho chú tham gia lun, chú là thành viên mới ==> rất hân hạnh được làm quen, bây giờ chúng ta hãy mời các bạn nữ vào tham gia cho dzui nhe, chị em phụ nữ chạy đâu hết rùi
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •