Results 1 to 9 of 9

Thread: cam on cac ban da nghe minh noi

  1. #1
    thachetconhon
    Guest
    [B] cam on cac ban da nghe minh noi bay gio thi minh biet fai lam gi roi
    toi noi that toi la nguoi nghien..thuoc
    ban be da khuyen toi bo thuoc nhung toi ko the
    to ko phai la ko co nghi luc nhung toi rat buon vi nhieu chueyn ma toi ko tien noi ra

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    TCCH ui ! Bạn đừng buồn nữa mà , ai cũng có một thời lầm lỡ . Điều quan trọng bây giờ là bạn đã biết nhận ra sai lâmf của mình và biết sữa đổi sai lầm đó .
    Nếu có chiện dzì buồn thì bạn cứ nói để RO và các MEMBER khác cùng "SHARE" nhá !! Chúc bạn dzui dzẽ !! :rolleyes:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Đúng dzậy đó ! Có chuyện gì buồn thì cứ chia xẻ với mọi người nhé ! "Share" cho nhiều người thì đỡ buồn hơn nhiều lần á........ Have fun..

  4. #4
    thachetconhon
    Guest
    gio day toi lai buon khi nghi den buoi chia tay lop sap toi...cac ban cho biet y kien di
    CUOC DOI NHU CAI DUONG DI
    TRI KI THI IT BIET LY THI NHIEU

  5. #5

    Wink

    ờ ,đã thế thì càng phải vui hơn chứ hả !
    Hãy dành thời gian buồn chán đó để suy nghĩ hoặc vô nhà sách hay lên mạng tìm những trò chơi hay + vui để áp dụng cho lớp mình ,đảm bảo bạn sẽ cảm thâý thoải mái hơn và sẽ rất tự hào khi nghe các bạn khác nói : ta rất thích những trò chơi của mi đó nghe ,hy vọng sau này lớp mình họp mặt ,tụi mình cũng được chơi dzui như thế này ...... B) chà ,cứ thử tưởng tượng cảnh đó mà xem !
    Chúc dzui ! :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #6
    Originally posted by hnkvmt@Mar 10 2003, 11:12 AM
    ờ ,đã thế thì càng phải vui hơn chứ hả &#33;
    Hãy dành thời gian buồn chán đó để suy nghĩ hoặc vô nhà sách hay lên mạng tìm những trò chơi hay + vui để áp dụng cho lớp mình ,đảm bảo bạn sẽ cảm thâý thoải mái hơn và sẽ rất tự hào khi nghe các bạn khác nói : ta rất thích những trò chơi của mi đó nghe ,hy vọng sau này lớp mình họp mặt ,tụi mình cũng được chơi dzui như thế này ...... B) chà ,cứ thử tưởng tượng cảnh đó mà xem &#33;
    Chúc dzui &#33; :lol:
    ah` , hèn gì HNKVMT nhà ta có phông làm lớp trưởng wé
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    TP Long Xuyen
    Posts
    19
    bạn ơi có buổi tiệc nào mà ko tàn chứ . Mình mong bạn sẽ có được những kỷ niệm về thời học sinh - sinh viên của mình .

  8. #8

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO cũng đã từng rất buồn khi phải chia tay các bạn cũ, chia tay thầy cô, chia tay mái trường thân thương ..giờ đây mỗi đứa mỗi phương , cũng bùn thật đó...
    RO thì phải vào TP HCM để học, mấy đứa khác thì ở lại NHA TRANG...tuy mỗi đứa một nơi như vậy nhưng năm nào Họp lớp bọn nó cũng đông đủ..mỗi đứa sau một thời gian không gặp . Bọn nó thay đổi nhiều lắm, mỗi đứa đem lại một niềm vui , sự thú vị riêng...thế đấy, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Nhưng cuộc vui mới sẽ xuất hiện thôi bạn hà..



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  9. #9
    Chia thay nhau từ ngày đầu gặp gỡ
    Gặp lại nhau trong bữa giỗ của anh
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

Similar Threads

  1. Minh chiu ko dc roi! cac ban nao o tp ho chi minh giup minh voi&#
    By boy_vannhoveem@yahoo.com in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biết
    Replies: 1
    Last Post: 03-04-08, 02:16 AM
  2. Minh phai lam gi khi nguoi ban trai cua minh ...
    By pinky in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết người
    Replies: 7
    Last Post: 06-04-05, 10:18 PM
  3. Thông điệp của sự lắng nghe
    By Bạn thân in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 0
    Last Post: 04-02-05, 08:46 AM
  4. Hãy lắng nghe...
    By chiminhanh in forum Giải trí online
    Replies: 6
    Last Post: 16-09-03, 02:20 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •