Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: lam the nao de giup anh va tinh yeu cua chung toi!

  1. #11
    cảm ơn bạn nhưng tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề trao đổi rồi. tớ và anh ý đã định hàng ngày viết thư cho nhau và mỗi tháng khi lên thăm sẽ trao đổi cho nhau nhưng ko được bạn a. ở đó họ ko cho gửi cái gì ra và vào cả. như hôm tớ lên thăm mua mấy thứ anh ý thích ăn lên nhưng cũng ko được mang vào mà chỉ ăn ngay ở đó ko hết thì mang về. tớ mang quà sinh nhật lên tặng nhưng cũng ko được mang vào, thậm chí 2 đứa xin chỉ mang cái thiếp vào thôi cũng ko được nữa. cuối cùng chỉ xin được mang thư tớ viết cho vào, nhưng bị xem xét kĩ lưỡng lắm. anh ý hỏi có được gửi thư hay cái gì ra ngoài ko thi cau trả lời là cái lắc đầu lạnh lùng.

  2. #12
    THANKS nico_lai_chipchip nhìu nha! cảm ơn y tốt của bạn. tôi đã nói hết tấm lòng của mình cho anh rồi. anh là một con người , nói thế nào nhỉ, trong anh là sự mặc cảm như bạn nói. và anh cũng ko tin rằng là sẽ có 1 người con gái đến với anh bằng tất cả sự chân thành, ngay cả khi anh ko có tiền, ko có gì trong tay. mối tình đầu đã để lại cho anh quá nhiều tổn thương trong lòng rồi. tôi đang tìm mọi cách để anh có thể hiểu được tấm chân tình của tôi và có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tinh yêu và vào con người.

  3. #13
    Originally posted by thao_bi@Oct 21 2004, 06:19 AM
    bạn hiểu nhầm ý của mình rồi. làm sao mình có thể bỏ cuộc được chứ. những lúc như thế này chúng tôi mới cần ở bên nhau chứ. đối với tôi anh la tất cả nên cho dù anh có xua đuổi thì tôi cũng sẽ vẫn ở bên anh và giúp đỡ anh. tuy nhiên tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi ngày nọ ngày kia bàn bè mình có đôi mà mình thì chỉ có một mình, rồi mỗi khi có tâm sự cũng ko ai chia sẻ được cùng tôi....
    [snapback]30705[/snapback]

    ---------------------------
    dzị áh , bạn có thễ tâm sự hoặc email cho tui mỗi khi bạn buồn .
    ---------------------------
    Chuyện nhõ ý mà .
    ---------------------------
    tui chỉ sợ bạn ngại thôi, nếu bạn không thích email thì ban cứ nhắn tin cho tui trong hộp tin nhắnn aids.com này .
    không thì bạn cứ messen vào my nick YIM : nico_Lai_chipchip, sao do' tui se~ tâm sự cùng bạn.
    ---------------------------
    :happy: chuc ban dzui . :smile:
    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  4. #14
    Originally posted by thao_bi@Oct 21 2004, 06:30 AM
    cảm ơn bạn nhưng tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề trao đổi rồi. tớ và anh ý đã định hàng ngày viết thư cho nhau và mỗi tháng khi lên thăm sẽ trao đổi cho nhau nhưng ko được bạn a. ở đó họ ko cho gửi cái gì ra và vào cả. như hôm tớ lên thăm mua mấy thứ anh ý thích ăn lên nhưng cũng ko được mang vào mà chỉ ăn ngay ở đó ko hết thì mang về. tớ mang quà sinh nhật lên tặng nhưng cũng ko được mang vào, thậm chí 2 đứa xin chỉ mang cái thiếp vào thôi cũng ko được nữa. cuối cùng chỉ xin được mang thư tớ viết cho vào, nhưng bị xem xét kĩ lưỡng lắm. anh ý hỏi có được gửi thư hay cái gì ra ngoài ko thi cau trả lời là cái lắc đầu lạnh lùng.
    [snapback]30706[/snapback]
    -----------------------
    :biggrin: hì hì .
    -----------------------
    hông có cách này thì có cách khác.
    Bạn có nói : chỉ xin được mang thư tớ viết cho vào.
    ------------------------.
    mình có ý kiến này, thay vì bây giờ mình xếp CON HẠT or NGÔI SAO. Thì bây giờ mình cứ viết ra giấy .........nhưng chỉ một câu thôi ..........Anh yêu em rất nhiều ........hay đại loại là em nhớ anh lắm lắm ......hay là :"mãi mãi em chĩ yêu mỗi mình anh" nói chung là do 2 bạn wy ước thôi cái câu mà cần viết thôi.........mình chĩ ví dụ cụ thễ để cho bạn biết vậy đó mà, sao đó vẫn dùng cách của mình , là viết một câu nhưng mà viết nhiều lần (nho*&#39; viết cho ngây ngắn để người ta dễ kiễm tra đó nha&#33;,nếu dư giấy thì viết rộng rộng một chút , nếu câu dài thì viết cho vừa 1 hàng , còn nếu câu ngắn thì cũng viết cho vừa 1 hàng hay là xuống dòng hay là viết 2 câu tren cùng 1 hàng gòi lại xuống dòng, nhưng phải viết rõ, để lúc kiễm tra họa may người trong đó có thễ cho bạn đem thư cũa chàng về đếm bao nhiếu tờ giấy đôi bao nhiêu cuốn tập 200 trang ,nhớ là vết rộng ra nha&#33;(để người kiễm tra dễ kiễm đó mà) ), cuối cùng 2 người trao đỗi cho nhau, vậy là okei chứ gì . làm thử xem .
    :sleep: :smile:
    -------------------------
    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  5. #15
    Originally posted by thao_bi@Oct 21 2004, 06:37 AM
    THANKS nico_lai_chipchip nhìu nha&#33; cảm ơn y tốt của bạn. tôi đã nói hết tấm lòng của mình cho anh rồi. anh là một con người , nói thế nào nhỉ, trong anh là sự mặc cảm như bạn nói. và anh cũng ko tin rằng là sẽ có 1 người con gái đến với anh bằng tất cả sự chân thành, ngay cả khi anh ko có tiền, ko có gì trong tay. mối tình đầu đã để lại cho anh quá nhiều tổn thương trong lòng rồi. tôi đang tìm mọi cách để anh có thể hiểu được tấm chân tình của tôi và có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tinh yêu và vào con người.
    [snapback]30707[/snapback]
    --------------------------
    Bạn àh , có một chỗ bạn không nên và không nên .......xin được trích câu này : "tôi đang tìm mọi cách để anh có thể hiểu" , tại sao bạn lại tìm mọi cách.
    Người ta thường nói:"ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" , sao bạn không đễ tự nhiên, sao bạn không bõ hết đi những gì mà mình đã làm(đừng kễ công với anh ấy) .......coi như bây giờ bạn bắt đầu lại TỪ ĐẦU cũng không muộn nếu như cuộc đời này anh ấy là một phần cơ thễ của bạn, thì mình nghĩ bạn nên bắt đầu lại từ từ = những việc làm = tất cã những ý chí kiên cường của BẠN ,hãy cho anh ấy biết rằng bạn là điễm tựa duy nhất cũa anh ấy , bạn là một bức tường bê-tông, cốt-thép đễ anh ấy dựa đễ anh ấy vịnh và tự mình đừng thẵng lên . Vấn đề là thời gian (đó là cũa 2 người), còn về bạn,nếu bạn đọc kĩ bài viết đầu tiên của tui thì bạn sẽ nhận được câu :"bạn quá hấp tấp" = :"dục tóc bất đạt" ,bạn hãy tạo cho anh ấy một cái cãm giác trống trãi , có nghĩa là sao, tạo cãm giác mà mỗi lần anh ấy gặp bạn anh ấy cãm thấy thoải mái, anh ấy cãm thấy chấn phấn không có gì ràng buộc mình, cái cãm gíac không vướn bận không suy nghĩ nhiều, (dù có nghĩ nhưng cũng sẽ quên chứ ko ghi sâu vào trong kí ức)sao bạn không tạo lên một vẽ bề ngoài khác về bạn nhĩ, cũng như về một cá tính khác mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, bất khuất hơn. :angry:
    ----------------------
    về phần bạn : mình có vài lời nhắn gữi : "đừng nóng,đừng quá hấp" kẻo hư mọi chuyện, bởi vì , dù bạn không nói, bạn yêu người ấy thì người ấy cũng biết rằng sự chờ đợi của bạn và tất cã những gì bạn đã nói cũng như là mọi cách bạn làm vì người ấy, chàng cũng biết và cũng cãm nhận được vì thế mà chàng không thễ chấp nhận bạn được.........đó cũng chính là bạn đang tự dồn mình vào góc tường đó..........bạn hiểu không ?
    ----------------------
    nếu anh ấy mà là tui thì tui cũng sẽ không thể chấp nhận bạn bởi vì sao, áp lực bạn dành cho anh ấy quá nhiều, khiến anh ấy ray rức và cảm thấy tội lổi + mặc cãm của mình càng nhiều hơn .
    :smile:
    mục đích của bạn là gì ..........là làm cho anh ấy quên đi cái MẶC CÃM của anh ấy chứ không phải là..................bạn hiểu mà ha&#33; :chonggay:
    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  6. #16
    thanks nico_lai_chipchip rất nhiều. tôi sẽ ghi nhận những gì bạn nói. bạn nói đúng, có lẽ do quá nóng vội mà tôi đã tạo áp lực cho anh. tôi đã muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng mà đáng lí ra thì việc gì cũng cần thời gian. tôi tin rằng bằng sự chân thành và quyết tâm của mình tôi sẽ làm cho anh thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống về con người và anh sẽ giúp được anh ko quay trở lại con đường cũ. trong tôi luôn có một niềm tin mà anh đã truyền cho tôi đó là: khi mình chân thành với một người nào đó thì đến một lúc nào đó người ta sẽ hiểu ra và sẽ đền đáp lại tấm chân thành của mình.

  7. #17
    mình đã đọc hết các bài viết ở topic này ........&#33;&#33;&#33;hy vong ban. thao_bi sẽ hanh phúc :X
    ^_^&#33;&#33; Cu+&#39; Yeu^ -Di Cho Bit&#39; Mui` -DOi` &#33; Bit&#39; Mu`i Nguoi+` Dza` Bit&#39; Mui` -Da(ng&#39; Cay ... Roi^` So+. -Den^&#39; Gia` ..................^_^ &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33; {BupBeTinhYeu}

  8. #18
    cảm ơn lời chúc của bạn rất nhiều. hiện tại tôi cũng đang cảm thấy hạnh phúc cho dù tôi và anh có phải ở xa nhau. mong là chuyện tình của tôi sẽ có một cái kết đẹp.

  9. #19
    chao thao_bi,
    Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh giống như bạn vậy đó. Nghĩa là bạn trai của mình cũng từng nghiện, và mình đã đợi anh ấy 1 năm rưỡi khi anh đang cai nghiện trên trường. giờ thì bạn trai của mình đã về rồi. Thực sự đến bây giờ mình vẫn không tin nổi là mình đã đợi anh được chừng đó thời gian... Khoảng thời gian chờ đợi đó, bạn biết ko, nó dài đăng đẳng, và mình tưởng như không bao giờ kết thúc. ai cũng bảo mình là khùng điên, là khờ dại... Mình chẳng dám tâm sự với ai cả. Suốt thời gian đó, mình chỉ sống trong hy vọng bằng những lá thư hiếm hoi của anh từ trường gửi về.
    thao_bi à, bạn có biết ko? Nếu bạn quyết định chờ anh ấy, bạn sẽ gặp phải nhiều cản trở lắm đó. Mình đã từng trải qua, hy vọng mình sẽ giúp được chút gì cho bạn.
    Bây giờ bạn trai của bạn đã đi trường chưa? Môi trường trong đó phức tạp và dễ bị lôi kéo hơn ngoài đời nữa đó. Bạn phải quan tâm tới ảnh thật nhiều nha. mỗi lần lên thăm nuôi, bạn hãy gửi đồ ăn cho ảnh thật nhiều, nhất là đồ do bạn tự nấu. Bởi vì bạn biết ko, đó là tấm lòng của bạn. Và để anh ấy biết rằng, bạn vẫn luôn ở bên anh. Như thế, anh ấy sẽ có thêm nghị lực. Ở trong đó, P thấy ai cũng cô đơn và chán nản hết. Nên tình cảm của gia đình và người yêu là hiếm hoi và hạnh phúc vô cùng. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng wá, vì ở trong đó mọi người trọng tình nghĩa anh em lắm. Khi đã có anh em thân thiết rồi thì sẽ bảo bọc cho nhau hơn cả gia đình đó.
    Còn người ở lại... Bạn cũng đừng nản chí nha. Bạn biết ko, mình là thân con gái. Sớm hôm đi về 1 mình sẽ bị chọc ghẹo, theo đuổi thôi. Mình cũng từng lung lay vì 1 người khác, trong khi bạn trai đang ở trên trường. May mà mình đã kịp dừng lại...và nhận ra đó chỉ là sự bù đắp tình cảm nhất thời trong khi xa cách tình yêu thôi. Bạn sẽ cảm thấy cô đơn, và buồn chán nữa đấy. Hãy cố lên nhé&#33; Rồi bạn sẽ được bù đắp lại thôi. Bạn trai của bạn là người tốt, lại sống tình cảm phải ko? Bạn có vẻ yêu thương và tự hào về anh ấy nhiều wá ha&#33; Chắc là anh ấy tuyệt vời lắm?
    Hãy cố gắng giữ lấy tình yêu của mình nhé&#33; mình sẽ chúc phúc cho 2 bạn, được ko?
    tình yêu mà không có gian nan, thử thách, có nên gọi là tình yêu ko hả bạn?

  10. #20
    Minh chi muon noi voi ban 1 cau rang : BAN TRAI CUA BAN LA NGUOI TUYET VOI .neu ban tin a ay thi nhat dinh phai cung gag va cho doi su tro ve cua anh ay&#33;&#33;Minh tin chac voi ban tinh kien cuong a ay se vuot wa het va tro ve voi ban la 1 con nguoibinh thuong va khoe manh nhu bao nguoi khac. Ban oi &#33;&#33;&#33; tinh yeu la phai hy sinh ma. Toi k duoc nhu ban vi toi cung la nguoi dag cho doi su thay doi cua ban trai toi, nhug co ve mong manh wa..............
    mot lan lam loi, bi loi keo ma anh da roi vao con duong nghien hut. do la chuyen truoc khi anh gap toi. chung toi gap nhau va yeu nhau that nhieu. moi chuyen tuong nhu se tot dep nhung dot nhien anh noi chia tay ma ko mot li do cu the nao. mot thoi gian sau toi moi biet rang anh da tu nguyen di cai nghien, anh ko muon noi cho toi vi ko muon toi fai kho vi anh. toi ko fai la ng co quan niem khat khe voi nhung nguoi nghien ma tuy. toi fai lam the nao de anh dong y cho toi o ben anh va giup do anh vuot qua duoc su cam do cua ma tuy. lam the nao de tinh yeu cua chung toi se tot dep, se vuot qua duoc thoi gian va su ngan cach cua xa hoi.gio nay toi dang rat nho anh, cho doi anh 2 nam _ mot thoi gian ko fai la ngan, toi cam thay nhu sap fat dien vi fai xa anh. toi fai lam nhu the nao de se mot cai ket dep cho cuoc tinh cua chung toi day ???
    [snapback]30424[/snapback]
    [/quote]

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Similar Threads

  1. Tiếng nói của những người sống chung với HIV.
    By cind in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 22-07-04, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •