Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: lam the nao de giup anh va tinh yeu cua chung toi!

  1. #1
    mot lan lam loi, bi loi keo ma anh da roi vao con duong nghien hut. do la chuyen truoc khi anh gap toi. chung toi gap nhau va yeu nhau that nhieu. moi chuyen tuong nhu se tot dep nhung dot nhien anh noi chia tay ma ko mot li do cu the nao. mot thoi gian sau toi moi biet rang anh da tu nguyen di cai nghien, anh ko muon noi cho toi vi ko muon toi fai kho vi anh. toi ko fai la ng co quan niem khat khe voi nhung nguoi nghien ma tuy. toi fai lam the nao de anh dong y cho toi o ben anh va giup do anh vuot qua duoc su cam do cua ma tuy. lam the nao de tinh yeu cua chung toi se tot dep, se vuot qua duoc thoi gian va su ngan cach cua xa hoi.gio nay toi dang rat nho anh, cho doi anh 2 nam _ mot thoi gian ko fai la ngan, toi cam thay nhu sap fat dien vi fai xa anh. toi fai lam nhu the nao de se mot cai ket dep cho cuoc tinh cua chung toi day ???

  2. #2

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Bạn có thể đi thăm anh ấy mà! theo tôi thì thời gian xa nhau 2 năm sẽ tốt cho cả 2 người. Với bạn thời gian đó là để xác định lại tình cảm của mình, còn với anh ấy thì thời gian đó để anh ấy chứng minh sự vươn lên và đáp lại lòng thương yêu của bạn.
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  3. #3
    bupbe_m&m
    Guest
    Originally posted by cind@Oct 12 2004, 05:33 AM
    Bạn có thể đi thăm anh ấy mà! theo tôi thì thời gian xa nhau 2 năm sẽ tốt cho cả 2 người. Với bạn thời gian đó là để xác định lại tình cảm của mình, còn với anh ấy thì thời gian đó để anh ấy chứng minh sự vươn lên và đáp lại lòng thương yêu của bạn.
    [snapback]30428[/snapback]
    mình cũng nghĩ giống như anh cind !bạn trai của bạn là một người tuyệt vời !Sự động viên của bạn bây giờ là liều thuốc mà anh ấy cần nhất ! hãy luôn ở bên cạnh anh ấy ! cầu chúc hai bạn luôn hạnh phúc ! cố lên bạn nhé! chúng tôi luôn bên bạn! ^_^

  4. #4

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Việc bạn đến thăm anh ta, sẽ là nguồn động lực rất lớn giúp anh ấy có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong thời gian điều trị. Bạn cũng nên xác định lại lí do bạn đến thăm anh ta. Từ đó bạn sẽ có những lời khuyên đúng đắn, giúp anh ấy cai nghiện tốt. Chứ đừng để sự xuất hiện của bạn làm cho anh ta nhớ nhung bạn. Và trong thời gian điều trị ko có bạn anh ấy sẽ có những hành động sai (dù anh ấy ko muốn). Có thể vì anh ấy nhớ bạn và cảm thấy cô đơn khi ở đây khi ko có bạn. Và anh ấy sẽ ...trốn về thăm bạn. Điều đó càng làm cho việc điều trị gặp khó khăn thêm.
    Cũng nói thêm, bạn đã quyết định sẽ thăm anh ấy thì đừng bỏ nửa chừng vì bất cứ lý do gì. Việc này cũng giúp anh ấy tin vào tình yêu của bạn mà có những hành động đúng. Măc khác bạn sẽ đỡ nhớ anh ấy hơn

    CHÚC TÌNH YÊU CỦA HAI BẠN NGÀY CÀNG ĐẸP HƠN, NỒNG CHÁY HƠN. VÀ SẼ CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!!!&#33 ;!
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  5. #5
    cảm ơn các bạn. di nhiên la tôi cũng muốn lên thăm anh y thường xuyên. vấn đề tôi băn khoăn la gia đình anh khá đông nên cũng khó để tôi có thể lên thăm hàng tháng vì mỗi tháng chỉ được lên thăm 1 lần ma mỗi lần có 30 phút_quá ngắn ngủi để chúng tôi nói chuyện với nhau.tôi còn đi học va gia đình tôi ko biết chuyện của chúng tôi. tôi ko biết làm cách nào để anh ko cảm thấy buồn và để anh tin rằng tôi luôn ở bên anh chứ ko phải tôi chỉ nói suông, tôi muốn làm cho anh có niềm tin lại vào tinh yêu va vào con gái nhưng chưa biết nên làm thế nào ( qua cuộc sống của mình , tuy ko nói ra nhưng tôi hiểu anh đã mất một phần nào đó vào tinh yêu va người con gái). lần đầu tiên tôi rơi vào một tình trạng như thế này nên tôi rất rất bối rối, ko biết nên xử trí ra sao. anh la một người rất tình cảm. anh ko muốn tôi khổ và muốn giữ trong tôi hình ảnh đẹp về anh nên anh đã giấu tôi. tôi ko biết được những lời nói của tôi có làm anh thay đổi y định hay không hay la anh vẫn muốn đẩy tôi ra xa khỏi anh. tôi phải làm thế nào để anh đồng ý cho tôi ở bên anh đây????
    cảm ơn xuânyêuthương, tôi hiểu ng tôi yêu và tôi biết khi anh đã quyết định làm gì thì anh sẽ làm đến cùng và tôi tin rằng anh sẽ ko trốn về thăm tôi cho dù có nhớ tôi đến đâu. nhưng cũng nên để ý chứ đúng ko bạn, cảm ơn bạn nhìu &#33;

  6. #6
    2 năm_ đối với tôi la một khoảng thời gian khá dài. gần như lúc nào tôi cũng nhớ anh kinh khủng khi ma chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhau. tôi cảm thấy như ko chịu nổi nữa khi đi qua những nơi kỉ niệm của 2 đứa, khi lên nhà anh.... tôi chỉ ước gì qua một cái chớp mắt là quãng thời gian 2 năm trôi qua, tôi và anh sẽ lại được ở bên nhau &#33;

  7. #7
    Originally posted by thao_bi@Oct 12 2004, 06:01 AM
    mot lan lam loi, bi loi keo ma anh da roi vao con duong nghien hut. do la chuyen truoc khi anh gap toi. chung toi gap nhau va yeu nhau that nhieu. moi chuyen tuong nhu se tot dep nhung dot nhien anh noi chia tay ma ko mot li do cu the nao. mot thoi gian sau toi moi biet rang anh da tu nguyen di cai nghien, anh ko muon noi cho toi vi ko muon toi fai kho vi anh. toi ko fai la ng co quan niem khat khe voi nhung nguoi nghien ma tuy. toi fai lam the nao de anh dong y cho toi o ben anh va giup do anh vuot qua duoc su cam do cua ma tuy. lam the nao de tinh yeu cua chung toi se tot dep, se vuot qua duoc thoi gian va su ngan cach cua xa hoi.gio nay toi dang rat nho anh, cho doi anh 2 nam _ mot thoi gian ko fai la ngan, toi cam thay nhu sap fat dien vi fai xa anh. toi fai lam nhu the nao de se mot cai ket dep cho cuoc tinh cua chung toi day ???
    [snapback]30424[/snapback]
    ------------------
    Đây là ý riêng cũa mình, không biết có trùng ý với bạn nào đó hay không.
    ------------------
    Thời gian 2 năm bạn đã dành cho người ấy, đúng là không ít , nó không ít đâu , nhung sao ban không nghĩ , mình có thễ chới người ấy được những 2 năm , tại sao bạn không chờ thêm một tí, nữa , ban có cãm thấy là mình có phân hơi nóng nãy và bòng bột quá trong thời gian gần đây không , và trong 2 năm đó bạn đã làm gì đối với chàng , bạn gặp mặt và trò chuỵên với chàng bao nhiêu lần , có thường xuyên lắm ko? và đặt biệt chàng có biết rằng Bạn rất yêu chàng không và đã chờ đợi chàng đến tận bây giờ không ?(.......mình nghĩ,2 năm bạn chờ đợi người ấy vẫn chưa đũ......vì sao.......bạn phãi tính thời gian mà chàng :"cai"xong, cho đến khi chàng "xuất ngũ"........uhm....nói chung + to&#39;m la.i chỉ có 2 chữ nếu bạn muốn tiếp tục và bạn phãi chứng mình cho chàng biết rằng ...........hai chữ đó là.....LÒNG THÀNH........(hãy chứng minh cho chàng biết = tất ca tấm chân tình,hãy cho chàng biêt rằng người ấy rất quan trọng đối với bạn cũng như bạn không thễ sống thiêu người ấy .......... vấn đề của chàng nằm ở 2 chữ .......MẶC CÃM,nếu bạn yêu người ấy thì ........bạn biết mình phãi làm gì gòi chứ).
    ----------------------
    Mình không thễ diễn tả hết những gì mình đang suy nghĩ, cho nên có một số đoạn hơi bị lũng cũng, nhưng mình hi vọng bạn sẽ hiểu được mình muốn nói gì với bạn .
    ----------------------
    Nhớ chân trọng nó nhé, khi bạn đã có được điều bạn muốn + mơ ước .
    ----------------------
    Cơ hội chĩ đến với bạn 1 lần, bạn nên cố gắng chân trọng nó nhé.
    Hãy yêu thương nó, như là một đứa con cũa mình .
    ----------------------
    CƠ HỘI .

    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  8. #8
    Originally posted by thao_bi@Oct 16 2004, 11:21 AM
    cảm ơn các bạn. di nhiên la tôi cũng muốn lên thăm anh y thường xuyên. vấn đề tôi băn khoăn la gia đình anh khá đông nên cũng khó để tôi có thể lên thăm hàng tháng vì mỗi tháng chỉ được lên thăm 1 lần ma mỗi lần có 30 phút_quá ngắn ngủi để chúng tôi nói chuyện với nhau.tôi còn đi học va gia đình tôi ko biết chuyện của chúng tôi. tôi ko biết làm cách nào để anh ko cảm thấy buồn và để anh tin rằng tôi luôn ở bên anh chứ ko phải tôi chỉ nói suông, tôi muốn làm cho anh có niềm tin lại vào tinh yêu va vào con gái nhưng chưa biết nên làm thế nào ( qua cuộc sống của mình , tuy ko nói ra nhưng tôi hiểu anh đã mất một phần nào đó vào tinh yêu va người con gái). lần đầu tiên tôi rơi vào một tình trạng như thế này nên tôi rất rất bối rối, ko biết nên xử trí ra sao. anh la một người rất tình cảm. anh ko muốn tôi khổ và muốn giữ trong tôi hình ảnh đẹp về anh nên anh đã giấu tôi. tôi ko biết được những lời nói của tôi có làm anh thay đổi y định hay không hay la anh vẫn muốn đẩy tôi ra xa khỏi anh. tôi phải làm thế nào để anh đồng ý cho tôi ở bên anh đây????
    cảm ơn xuânyêuthương, tôi hiểu ng tôi yêu và tôi biết khi anh đã quyết định làm gì thì anh sẽ làm đến cùng và tôi tin rằng anh sẽ ko trốn về thăm tôi cho dù có nhớ tôi đến đâu. nhưng cũng nên để ý chứ đúng ko bạn, cảm ơn bạn nhìu &#33;
    [snapback]30611[/snapback]
    --------------------------
    TRÒ CHƠI
    Mình có một trò chơi hơi cũ và cũng hơi xến , nhưng nó có thễ giúp ít được cho 2 bạn đây.............
    Tại sao hai bạn không cùng chơi trò chơi xếp ngôi sao (bỏ vào một cái keo nhĩ),sao đó ....uhm.....mỗi tháng chĩ gặp 1 lần phải không , 2 người cũng đem số sao cũa mình xếp được (nhờ là chính tay mình xếp đó nhá, không đượcra ngoài mua đây) ,coi coi người nào xếp nhiều hơn ,mình hi vọng trong những lúc thời gian rãnh và bạn hãy nói , lúc nào:Anh nhớ đến em anh có thễ bõ một ít thời gian xếp ngôi sao tặng em ko? và ngược lại .......... :mellow: ...............
    --------------------------
    hai bạn cũng có thễ xếp những CON HẠT = giấy ,nhớ chọn lựa mẫu giấy mà mình thích nha&#33;, bỏ hũ cũng được hay là treo lên tường cũng được , nghe nói xếp càng nhiều HạT người ấy càng mau chóng khỏi bệnh đó nha&#33;
    --------------------------
    Ngôi saotượng trưng cho niềm hi vong. (màu trắng tượng trưng cho sự tin khiết)
    Con Hạt tượng trưng cho sự may mắn. (màu trắng tượng trưng cho sự tin khiết)

    --------------------------
    đó là ý kiến cũa mình, nếu bạn cãm thấy okei thì tiếp thu, không thì thôi. ban nhé&#39;
    --------------------------
    (*+_+*)
    (&#39 (")
    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  9. #9
    Originally posted by thao_bi@Oct 16 2004, 11:28 AM
    2 năm_ đối với tôi la một khoảng thời gian khá dài. gần như lúc nào tôi cũng nhớ anh kinh khủng khi ma chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhau. tôi cảm thấy như ko chịu nổi nữa khi đi qua những nơi kỉ niệm của 2 đứa, khi lên nhà anh.... tôi chỉ ước gì qua một cái chớp mắt là quãng thời gian 2 năm trôi qua, tôi và anh sẽ lại được ở bên nhau &#33;
    [snapback]30612[/snapback]
    -----------------------
    2 năm_ đối với tôi la một khoảng thời gian khá dài.

    BẠN MUỐN BÕ CUỘC Ư

    ------------------------
    (nếu đúng vậy thì)
    ------------------------
    vậy công cũa mình bõ ra là công cóc sao nà.
    ------------------------
    huhuhuhuhuhuhuhuhu
    --------------------------
    ******************
    --------------------------
    <span style=\'color:deeppink\'><marquee behavior=\'alternate\'>Biết trước ngày mai khi xưa em đừng đến.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Em đến làm chi sao vội vã ra đi.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Để lại con tim bao buồn đau vây kín.</marquee>
    <marquee behavior=\'alternate\'>Đôi mắt vô hồn trong theo từng bước em đi.</marquee></span>

    --------------------------
    ******************
    --------------------------

  10. #10
    bạn hiểu nhầm ý của mình rồi. làm sao mình có thể bỏ cuộc được chứ. những lúc như thế này chúng tôi mới cần ở bên nhau chứ. đối với tôi anh la tất cả nên cho dù anh có xua đuổi thì tôi cũng sẽ vẫn ở bên anh và giúp đỡ anh. tuy nhiên tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi ngày nọ ngày kia bàn bè mình có đôi mà mình thì chỉ có một mình, rồi mỗi khi có tâm sự cũng ko ai chia sẻ được cùng tôi....

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Tiếng nói của những người sống chung với HIV.
    By cind in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 22-07-04, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •