Post bài như cái máy,dài loằn ngoằn làm em đọc chóng cả mặt.Biết là người ta post bài có ích thật đấy ,nhưng mà có bao giờ người ta thử nghĩ tự biên tập lại nội dung của bài định post chưa?Làm sao cho bài của mình thật cô đọng mà không gây chán chưa ?Nhận xét thì ngắn ngủn ngủn .Nói hông phải đùa chứ người ta giống y cái máy photo á.Đã bao giơ người ta thử nghĩ cho người đọc bài của mình chưa?Khi mà trang web chạy ì ạch,khi mà túi tiền lên tiếng,khi mà thời gian hạn hẹp liệu người khác có đủ kiên nhẫn ngồi đọc bài của người ta hay không.Post bài không phải cần lượng mà cũng cần phải có chất nữa.Để thật sự gây ấn tượng thì tốt nhất là nên đặt mình vào vị trí người đọc nhé.Bài post của người ta thường có hầu hết trên diễn đàn nhưng những bài ấy chỉ nên bỏ vào phần đọc báo thì hơn.Nói chung người ta đừng giận mà cố khắc phục nhé!Đọc xong cười trừ nghen! |
<marquee behavior='alternate'>Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau</marquee>
<marquee behavior='alternate'> clubmanchesterfan86@yahoo.com <== nhắn cho tôi những lúc bạn cần.</marquee>
13-10-04, 09:11 PM
#2
Topic này cũng như cái máy. Đọc xong chả hiểu gì cả. Help me... |
14-10-04, 01:10 PM
#3
cái này tốt nhất là nên post ở forum : " Hướng dẫn cách post bài trong diễn đàn" (cái này có lẽ adim nên tạo thêm ) |
Con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng!
Vô tình em thả bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau
Thiên sứ về trời
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.
15-10-04, 01:53 PM
#4
- Join Date
- May 2004
- Posts
- 55
Bài trả lời của langtu làm em sốc nặng à.Nói thiệt bài này viết gửi cho một người thôi và chắc người đó cũng hiểu.Mà langtu không hiểu thì cũng lạ,cố gắng đọc rồi ngẫm nghĩ hén(Đọc hoài mà cũng không hiểu nữa thì đành bó tay thôi.Chả biết đầu óc thế nào). |
<marquee behavior='alternate'>Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau</marquee>
<marquee behavior='alternate'> clubmanchesterfan86@yahoo.com <== nhắn cho tôi những lúc bạn cần.</marquee>