Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng

  1. #1
    Chiều hôm nay heorung cùng admin và bupbe m&m ghé thăm một bạn có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn - đang nghiện ma túy, ở trọ tiền nhà lên đến 900.000 đồng 1 tháng, có con nhỏ mới 22 ngày tuổi, đứa bé hiện tại đang được cho uống sữa riêng (Dielac DHA), không dùng sữa mẹ(không dùng sữa mẹ vì người mẹ là đối tượng nguy cơ cao, có tiền sử chích ma túy đã lâu và chưa xét nghiệm HIV/AIDS) người mẹ rất muốn cai nghiện ma túy để có thể chăm sóc con mình tốt hơn, người bố thì vô trách nhiệm bỏ rơi hai mẹ con ! Nhìn hoàn cảnh của chị ấy mà heorung, admin và mọi người không cầm nỗi nước mắt. Bupbe m&m thì hỗ trợ cô gái đáng thương tiền nhà và sửa bột cho đứa bé trong thời gian đầu còn lại là tiền mua thuốc cho chị ấy cai nghiện. Dù không nói ra nhưng heorung hiểu dù rất muốn giúp cô ấy nhưng admin cũng chẳng biết sao vì admin mới đi Hà Nội về nên cũng chẳng thể đóng góp nhiều ! Nhân đây qua ý kiến của admin heorung xin đại diện diễn đàn kêu gọi mọi người đóng góp chút ít vật chất để cô gái ấy có đủ điều kiện để cai nghiện. Đặc biệt cô gái này cũng là người quen của anh Trung heo - một thành viên nhiệt huyết từ lâu của website chúng ta. Một tấm lòng vàng, một hơi ấm tình ngừoi, một sự thể hiện sự quan tâm của bạn lúc này sẽ cần và cần hơn bao giờ hết so với lời nói có cánh khác của các bạn trên diễn đàn.

    Một lần nữa heorung khẩn thiết kêu gọi lòng hảo tâm của các bạn trong diễn đàn. Chúng ta từ xưa đến nay luôn nói rằng quan tâm chia sẽ lẫn nhau thì heorung nghĩ trên tinh thần la' rách đùm lá nát lần này là một cơ hội để các bạn chứng tỏ lời nói của mình. Admin có nói có thể bài viết của heorung sẽ chẳng giúp gì được cho cô ấy. Nhưng với lương tâm và trách nhiệm của một thành viên heroin-aids.com heorung vẫn tin tưởng ở nơi các bạn ! Những thành viên kỳ cựu của website.

    Theo ý kiến của admin mọi đóng góp cho cô gái sẽ được đóng cho Quỳnh Như (lisaqn)
    • Bupbe m&m tiền nhà và sữa cho em bé trong thời gian cô gái cai nghiện
    • Heorung xin ủng hộ 100.000 đồng cho cô gái đáng thương
    • Admin vì mới đi HN về nên cũng ủng hộ 100.000 đ

    Còn các bạn thì sao ??????
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    bupbe_m&m
    Guest
    Originally posted by heorung@Oct 13 2004, 01:43 PM
    Một tấm lòng vàng, một hơi ấm tình ngừoi, một sự thể hiện sự quan tâm của bạn lúc này sẽ cần và cần hơn bao giờ hết so với lời nói có cánh khác của các bạn trên diễn đàn.
    [snapback]30485[/snapback]
    Thật sự là tình cảnh của mẹ , con chị ấy bây giờ rất đáng thương ! Người mẹ trẻ của đứa con 22 ngày tuổi ấy , giờ chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi :" được sống và làm việc để nuôi đứa con nhỏ của mình như những người bình thường khác !".
    Hiện giờ Chị ấy đang cần thuốc để cai nghiện mà ngày 22/10 này Chị ấy phải trả nhà vì không đủ tiền để trang trải chi phí
    Chúng ta hay cùng nhau giúp Chị ấy vượt qua cơn khó khăn này nhé !!!!!Chúng tôi cần có các bạn !!!!!!![/b] và chúng tôi chờ đợi những tín hiệu vui từ các bạn!!!!!!
    To all : Bupbe chỉ có thể hổ trợ cho em bé sửa bột mà thui !!!!!!phần còn lại thì chắc bupbe chờ vào hồi âm của các bạn !!!!!!thông cảm nghen !!!!!!tài chính eo hẹp mà !!!!!!^_^
    to admin and heorung : hai bạn thông báo địa chỉ của LISAQN để mọi người tiện liên lạc nha!!!!
    thân

  3. #3
    Các bạn ở xa có thể chuyển khoản theo địa chỉ

    Võ Thị Quỳnh Như
    Số tài khoản : 0251001036989
    Ngân hàng VetcomBank Bình Tây Tp.HCM


    Xin chân thành cảm ơn
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  4. #4

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    Vậy giúp đở đưa tiền cho ai?? moon cũng muốn giúp đỡ ngừơi mẹ khó khăn đó. :chonggay: :chonggay:
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  5. #5
    Moont chuyển khoản đến Quỳnh Như hay nhắn YIM cho admin theo nick pensevn nha &#33; Nếu đựơc mình mời bạn cùng đến trao số tiền cho mẹ con chị Châu &#33;
    Mong tin Ngọc nhé &#33;
    Thân &#33;
    <font style='width=80%; filter:shadow(color=red)'>
    Thưa các bạn : lúc này hơn lúc nào hết chúng tôi cần có bạn &#33; Mong nhận được sự hồi âm gấp từ các bạn &#33; Để lâu ngày nào thì buộc lòng cô ấy phải dùng heroin ngày ấy để qua cử &#33; Chúng ta có thể bỏ hàng triệu đồng đi shoping hay vài trăm ngàn để đi ăn một bửa tối &#33; Sao không nghĩ đến những người đang rất và rất cần chúng ta lúc này &#33;</font>
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    okay.Có gì anh gọi hoặc nhắn tin cho moon. Moon đổi số khác rồi thằng Khanh với Lộc biết đó chứ moon nghèo lắm làm gì mà biết ra ngân hàng gởi tiền chứ. kakakaka
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  7. #7
    bọn mình chỉ có thể giúp chị ấy về mặt tiền bạc thôi, còn về tinh thần , mình đành phải nhờ các bạn vậy. mong chị ấy có thể sớm cai nghiện thành công và kiếm được công việc để có thể nuôi con.
    to Quỳnh Như : mickey chuyển khoản qua cho Như nha.vì không biết chùng nào mới gặp nên đưa trực tiếp chắc hơi lâu đó.
    TO Admin : hôm nào anh và mọi nguời đi thăm chị đó, thì cho em theo với nha.nhớ nha &#33;
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  8. #8
    To Bupbe_m&m: chị rất cảm kích tấm lòng của em dành cho chị Châu. Em đừng quên ẵm Bé đến Trạm y tế phường để được tiêm chủng đầy đủ em nhé&#33; (Lịch chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí).

  9. #9

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    :wub: Xuân thì chỉ có thể giúp đỡ chị Châu số tiền 50000đ thôi.
    Các bạn trong lớp VĂN 30 và bạn Hồng Nga- Văn 29 trường CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HCM có nhờ Xuân chuyển số tiền 52000đ cho mẹ con chị Châu.
    Xuân muốn nhờ các bạn chỉ đường đến nhà chi6 Châu dùm. Địa chỉ nhà chị ấy Xuân ko biết nó nằm ở đâu. Giúp Xuân với&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    :wub: :wub: :wub: :wub:
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  10. #10
    bupbe_m&m
    Guest
    Mẹ con Chị Châu gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất &#33;
    Tình Hình của Châu hiện giờ cũng tạm ổn &#33; em bé giờ đang gửi người chăm sóc &#33; Châu sẽ đi tìm việc làm trong thời gian gần đây&#33;
    To : xuânyeuthuong :Cámơn Xuân rất nhiều &#33; khi nào Xuân rảnh thì liên hệ với bupbe ha , sẽ đưa Xuân đến Tận nơi

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •