Đây là một bài thơ hay của Nguyễn Hữu Hôn đăng trên báo Mực Tím.Bài thơ có tên là:"Những trang Web mang hình chữ S"

Bạn gọi về từ Cali xa xôi
Khi xem những trang Web Viet Nam từ hơn nữa vòng trái đất
Khi trang Web mang hình chữ S
Thật diệu kì và tinh khôi

Bạn bảo từ Cali thèm lắm những nụ cười
Vẻ hiền ngoan trên bờ môi em bé
Bạn bảo nghẹn lòng sao qua từng đôi mắt trẻ
Sống cuộc đời mình bên những chiếc xe lăn

Từ Cali bạn khóc đến ngon lành
Khi nhìn thấy Hồ Gươm,thủ đô Hà Nội
Chẳng có những đêm cùng bà ngủ bên huyền thoại
Ấm áp lòng-đất nước vạn màu xanh

Hai mươi tuổi nỗi nhớ đến trong lành
Còn vẹn nguyên qua từng trang Web
Yêu làm sao mảnh đất quê dài hình chữ S
Nối bến bờ xa cách đến yêu thương./.

Xin được gửi bài thơ này đến những người yêu Việt Nam đặc biệt là những người xa quê