Results 1 to 10 of 10

Thread: can su giup do

  1. #1

    TOI HIEN DANG TRONG THOI KY DAU CUA CAI NGHIEN .TOI MOI CHOM THOI CHUA HAN LA NGHIEN NANG,TOI QUYET TAM TU BO MA TUY NHUNG THOI GIAN DAU NAY DOI VOI TOI RAT KHO KHAN .TOI KO GIAM NOI CHO AI BIET CA VI VAY DE NGHI MOI NGUOI HAY GIUP DO TOI ,CAC BAN DA CAI NGHIEN BANG NHUNG
    THUOC GI? MUA O DAU ? HAY CHO TOI BIET DE TOI CAI THANH CONG. XIN CAM ON.

  2. #2

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    To: toiloinoitrangian.

    Vấn đề của bạn chưa đến nỗi nghiêm trọng. Rất mừng khi bạn đã ý thức được tác hại của ma túy và đã hành động đúng.
    xuân không dám nói là đưa ra lời khuyên gì cả. Xuân chỉ đề xuất một ý kiến nhỏ nha:
    _ Bạn đừng chịu đựng một mình. Hãy nhờ người thân giúp đỡ, bạn cần được điều trị với sự giúp đỡ của mọi người, và điều trước tiên là chính từ người thân trong gia đình.
    _Bạn hãy đến những trung tâm hỗ trợ ma túy gần nhất để tìm hiểu thêm và được nhận thuốc để điều trị. Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ trang chuyên đề ma túy HIV/AIDS của diễn đàn.
    _Bạn có thể đến với chúng tôi tại : CLB sức khỏe SS, và ma túy thuộc trung tâm hỗ trợ SV 33 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1
    Chúc bạn sớm cai nghiện được thành công!!
    Bạn có thể tâm sự với diễn đàn bất cứ lúc nào!!
    Thân
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  3. #3
    Vấn đề này bạn có thể liên hệ trực tiếp qua admin để được tư vấn, nick yahoo của admin là pensevn@daheo.cơm :rolleyes:
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  4. #4
    toi_loi
    Guest
    Xin chào người bạn có nick.......gần giống tui... :laugh: , mình xin chia sẽ cùng bạn với những gì bạn đang trải qua hãy cố lên bạn nhé cuộc đời còn nhiều cái hay lắm....

    _ Bạn đừng chịu đựng một mình. Hãy nhờ người thân giúp đỡ, bạn cần được điều trị với sự giúp đỡ của mọi người, và điều trước tiên là chính từ người thân trong gia đình.
    theo mình nghĩ điều này là rất thiết thực dù bạn nghiện nhẹ hay nghiện nặng việc có người chia sẽ và giúp đỡ là cần thiết bạn đã quyết tâm vậy ban còn ngại gì nữa??? để chiến thắng được "con ma" ấy, để tìm lại chính mình phải dũng cảm đối mặt với nó bạn à, nghiện thì đã sao chứ mình dang chiến đấu với nó cơ mà./

    Tụi mình sẽ luôn ở bên bạn và sẽ làm tất cả với khả năng của bản thân ( nếu bạn cần một sự chia sẽ hãy liên lạc với mình nhé Y&#33;M toiloi_hhcl, )

    THÂN




  5. #5
    Mình cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn,và cũng rất mừng là bạn đã nhận ra tác hại của MT để k lún sâu vào vũng bùn này.Nếu bạn ở ngoài HN bạn có thể đến 710 Bặch Đằng ở đó cắt cơn giải độc với giá 1tr8 trong vòng 5 ngày.Nhưng thuốc gì thì cũng chỉ là 1 fần nhỏ trong cuộc chiến với cái chết trắng này thôi,điều quan trọng nhất là ở bản thân bạn có đủ nghị lực để vượt qua đc nó k thôi
    Mình luôn luôn và hy vọng bạn sẽ làm đc chúc bạn thành công.

  6. #6
    Mình cũng là một người cũng đã từng có 2 năm sống chung với nàng tiên trắng, nhưng được gia đình động viên mình đã vượt qua nó đến nay đã là 9 năm, mình nghĩ bạn nên nói sự thật với gia đình bạn về chuyện của bạn, không đâu là chỗ dựa vững chắc như gia đình đâu bạn ơi. Cố lên bạn ơi, chúc bạn của tôi thành công!

  7. #7
    Quote Originally Posted by chimbocau View Post
    Mình cũng là một người cũng đã từng có 2 năm sống chung với nàng tiên trắng, nhưng được gia đình động viên mình đã vượt qua nó đến nay đã là 9 năm, mình nghĩ bạn nên nói sự thật với gia đình bạn về chuyện của bạn, không đâu là chỗ dựa vững chắc như gia đình đâu bạn ơi. Cố lên bạn ơi, chúc bạn của tôi thành công!
    Chào mừng bạn đến với diễn đàn bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân bạn để mọi người biết không bạn đã nói không với matuy 9 năm chúc mừng bạn nhé và đừng bao giờ chủ quan với nó nhé !

  8. #8
    Quote Originally Posted by chimbocau View Post
    Mình cũng là một người cũng đã từng có 2 năm sống chung với nàng tiên trắng, nhưng được gia đình động viên mình đã vượt qua nó đến nay đã là 9 năm, mình nghĩ bạn nên nói sự thật với gia đình bạn về chuyện của bạn, không đâu là chỗ dựa vững chắc như gia đình đâu bạn ơi. Cố lên bạn ơi, chúc bạn của tôi thành công!
    Vậy là một người nữa đã chiến thắng
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  9. #9
  10. #10
    Quote Originally Posted by thaison04 View Post
    chưa chắc ah
    chào thai sơn
    9 năm cũng là cả một quãng đường dài đúng không cứ động viên nhau cái đã ai cũng biết đoạn đường phía trước còn dài và rất dài nhưng 9 năm là 1 sự có gắng phí thường rồi điều đó cũng đáng để được khâm phục với 1 người từng nghiện !

Similar Threads

  1. giup tui voi
    By songkhongbangchet123 in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biết
    Replies: 30
    Last Post: 29-04-09, 06:45 PM
  2. xin hãy tư vấn giup mình với
    By nguyenhunganh in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 3
    Last Post: 02-10-08, 07:54 PM
  3. tra loi giup
    By johndo08 in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 3
    Last Post: 20-09-05, 08:25 AM
  4. HAY GIUP DO
    By bluerose in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết người
    Replies: 2
    Last Post: 15-03-05, 02:32 PM
  5. Hay giup toi !
    By Nguyen Viet Cuong-TN in forum Đường dây nóng
    Replies: 4
    Last Post: 09-11-04, 02:34 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •