Thưa các bạn !!!
Xin thưa với các bạn là không ai nhận ra cũng chẳng ai biết rõ ! tại sao chúng ta cứ lên án hay bài trừ ?! để rồi chúng ta mãi theo đuổi những lý thuyết mà không phải là những hành động thiết thực ! ở đây tôi xin nói rõ là ngay bản thân tôi cũng đã thực hành đó nhưng lại không mang lại kết quả vì mấu chốt vẫn là ở gia đình và cũng o chính bản thân của người đó ! mỗi người là mỗi cá nhân đặc biệt xong những cá nhân này lại không trọn con đường mình đi mà họ đang dùng cái tôi để khẳng định mình đúng và mình đây biết "đời" là gì .?
Nhưng các bạn ơi có bao giò chúng ta mở tấm lòng mình ra không hay là chúng ta xa lánh họ !? trong suy nghĩ chúng ta nhiều người còn sợ nhiều hơn là thông cảm chẳng qua là bản thân chúng ta còn hẹp hòi , ích kỷ ............! mỗi ngày tôi đều lắng nghe những tâm sự của những bạn mà chúng ta gọi là "xì ke , nghiện ngập ..." bản thân họ cũng muốn từ bỏ đi cái chết trắng đó chứ họ không hề muốn bị chính chúng ta tránh xa khinh khi , nhưng khi họ bước vế lại cuộc sống thì chúng ta có công nhận những cố gắng đó không hay là chúng ta lại mỉa mai là "đừng tin những gì xi ke nói " vậy là chúng ta vô tình đậy họ vào con đường cũ rồi ! chúng ta không thể đổ hết những trách nhiệm mà chúng ta cũng có phần gây ra !
Quá khứ là gì ư !? rong mỗi chúng ta ai ma không có những quá khứ nhưng cũng không thể lấy đó là bàn đạp để chúng ta tránh xa họ ! bước ngoặc trong đời mà chúng ta đi hầu như chỉ là ngã 3 cái chúng ta chọn không phải là những bài bản áp phích với những hàng chữ to đùng đó đâu ! có ai trong chúng ta dám đến gần hay nói chuyện với những lời cởi mở hay là đại khái cho qua rồi chuôn cho êm ! nếu người đó là bạn hay là chính người thân của chúng ta thì sao?? chắc hẳn là chúng ta "SỢ" thì đúng hơn ! cái sợ của chúng ta là mọi người biết gia đình có người "nghiện" lúc nào cũng dòm trước ngó sau xem có đụng người thân của mình hay không!? thường thì gia đình bỏ mặc hay là cầu mong cho "nó" bị bắt hay bị chết ở đâu đó ......! đó là hành động đổ trách nhiệm cho xã hội phó mặc cho định mệnh .........!
Đến đây tôi xin tạm dừng lại ở đây vì có kể ra cũng không bao giờ hết ! tôi chỉ đưa lên diễn đàn này những gì còn chưa lột tả hết , trên đây hoàn toàn là những sự thật vì nó đang xảy ra hàng ngày mà những tâm sự và những đóng góp của họ đã phần nào làm tôi cảm nhận họ đáng được tôn trọng hơn là xa lánh ( công việc của tôi đang làm là giúp những con người từ bỏ ma túy , tôi không phải là họ và cũng không thể cảm nhận hết những suy nghĩ của họ mà tôi chỉ có thể giúp họ vượt qua để sống có ích cho gia đình cho bản thân và tương lai cua họ và cho xã hội nữa)
Chamhet