Results 1 to 10 of 10

Thread: Heroin biến thiếu nữ thành sát thủ

Hybrid View

  1. #1
    :dry: :dry: :dry:
    Chị em sát thủ.
    Vì cần tiền hút chích, hai chị em đã ra tay sát hại hai mạng người một cách dã man. Vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt họ mức án tử hình. Không vật vã, khóc lóc, cả hai bình thản đón nhận bản án.
    Trần Huệ Bình (34 tuổi) và Trần Huệ Mẫn (29 tuổi) là 2 chị em ruột. Cả hai nghiện heroin nặng và không có công ăn việc làm ổn định.

    Sáng 28/2/2003, cơn nghiện lên, không có tiền hút chích, Bình rủ em gái đến giết chị Tse Ho Yen (ngụ tại 663A chung cư 667 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 10, TP HCM) để chiếm đoạt tài sản. Do trước đây, Bình có thời gian làm người giúp việc cho chị Yen nên khá hiểu giờ giấc sinh hoạt của gia đình này. Bàn bạc kỹ lưỡng, chúng chuẩn bị hai đôi găng tay cao su và một con dao Thái Lan, một bộ hồ sơ xin việc trước khi "lên đường".

    Khoảng 7h tối hôm đó, hai chị em Bình mượn xe Honda đem theo những dụng cụ đã chuẩn bị. Khi đến nơi, chúng giả vờ xin làm giúp việc cho gia đình chị Yen. Cũng là người quen biết nên chị Yen không ngần ngại mở cửa "đón" chúng vào. Lợi dụng lúc chị Yen đang xem hồ sơ, Mẫn đứng phía sau rút dao Thái Lan chuẩn bị đâm chị Yen thì bị chị Yen phát hiện. Ngay sau đó, Bình xông vào vật nhau với chị Yen, va chạm vào chiếc tủ kính làm tủ bể ra thành nhiều mảnh. Mẫn đã cầm dao lao vào đâm chị Yen rất nhiều nhát. Không dừng lại, Bình tiếp tục nhặt mảnh kính vỡ đâm liên tiếp vào cổ chị Yen làm chị chết ngay tại chỗ.

    Gây án xong, Bình tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo trên ngón tay nạn nhân rồi kéo xác giấu vào nhà vệ sinh. Chúng còn bình tĩnh lấy khăn lau máu nền nhà để xóa dấu vết đồng thời lục ví của chị Yen lấy 2.500.000 đồng. Bình tiếp tục lên gác lửng, dùng chìa khóa mở két sắt để lấy tài sản nhưng không mở được. Sau đó, Bình chạy xuống tầng trệt lau máu trên tay và lấy dao, hai tuốc vít và một cái búa đóng đinh mang lên gác tiếp tục mở két sắt nhưng vẫn không được.

    Trong khi Bình đang tìm cách mở két sắt thì chị Nguyễn Thị Duy Thắm, người giúp việc cho gia đình chị Yen, đi họp tổ dân phố về. Khi chị Thắm phát hiện chị em Bình trong nhà với hung khí trên tay thì hoảng hốt bỏ chạy. Sợ hành vi giết người bị bại lộ, Bình liền đuổi theo dùng tay bịt miệng chị Thắm khiến cả hai té xuống cầu thang. Ngay lúc đó, Mẫn lao tới, dùng dao Thái Lan đâm liên tục nhiều nhát vào ngực, cổ làm chị Thắm chết tại chỗ, rồi kéo xác Thắm vào nhà vệ sinh để chung với xác chị Yen.

    Cả hai lấy quần áo chị Yen mặc vào, cho quần áo dính máu vào balô. Bình đưa 2.500.000 đồng cho Mẫn cất giữ rồi mang balô chứa đồ dính máu đi về nhà. Mẫn kêu bạn mình là Triệu Mai Lan lấy xe gắn máy chở hai chị em đi thuê phòng ở.

    Đến sáng 1/3/2003, Bình lại bảo Lan chở Bình và Mẫn đến bến xe buýt để đi Vũng Tàu thuê khách sạn, mua heroin hít. Chúng đem theo toàn bộ tang vật gây án và vứt bỏ trong thùng rác ở bãi biển Thùy Vân. Tại đây, Bình và Mẫn kể lại toàn bộ sự việc giết người, cướp tài sản cho Lan nghe, nhưng Lan im lặng không khai báo. Sau khi xài hết tiền, ngày 5/3/2003, cả 3 đón xe quay lại TP HCM thì bị bắt giữ.

    Vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Theo VnExpress, HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo Bình và Mẫn hết sức dã man, tàn bạo. Chỉ vì tiền mà các bị cáo sẵn sàng giết chết hai mạng người nên cần phải có mức hình phạt cao nhất. HĐXX đã tuyên phạt Trần Huệ Bình và Trần Huệ Mẫn cùng mức án tử hình. Triệu Mai Lan nhận mức án 2 năm tù vì tội không tố giác tội phạm. :rolleyes:

    Theo VnExpress

    Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng
    Đủ từng trải để được mạnh mẽ
    Đủ nỗi buồn để biết cảm thông
    Đủ hi vọng để hạnh phúc và
    Đủ tiền mua quà tặng tôi
    Tôi chúc bạn có đủ.

  2. #2
    phải lam gì đây để những việc như vây khong xảy ra nửa
    làm gì để moi người nhận thức được diều mình làm là sai
    làm sao làm sao làm sao??????? :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
    <div align="center"><span style=\'color:red\'><marquee behavior=\'alternate\'>hãy để cho cuộc sống bình yên đến với tôi
    hãy xua tan đi những ưu phiền
    để cho hạnh phúc trở lại với tôi
    để cho tình yêu trở lại trong trái tim tôi</marquee>
    </span></div>


  3. #3

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Một cánh én chưa đủ để làm nên mùa xuân&#33;&#33;
    trọng tâm là ở ý thức của mọi người. Ranh giới giữa thiện và ác là rất mong manh.
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  4. #4
    ilovedongthap
    Guest
    Hic hic &#33;&#33;
    Đúng là tàn nhẫn, vô nhân đạo &#33;&#33;&#33;
    Loại người này đáng lẽ không nên sống làm gì cho chật đất &#33;&#33;
    Chúng không đáng sống, mạng của chúng có thể còn rẽ hơn con giun, con kiến. Chỉ vì lên cơn nghiện mà chúng có thể giết một lúc cả hai mạng người, nhẫn tâm sát hại đồng loại, xấu hổ hơn chúng còn dám giết người nước ngoài. Và những người nước ngoài khác sẽ nghĩ như thế nào khi thấy những hành vi vô nhân tính này ??? Họ sẽ nghĩ như thế nào về đất nước Việt Nam; vốn thanh bình, yên ắng; lại dấy lên mùi tanh của bọn bất lương ???
    Câu hỏi này tôi xin dành cho bọn chúng trả lời &#33;

  5. #5
    thông cảm ........... thằng nào ko thông cảm thì nói xọa

  6. #6
    Quote Originally Posted by ilovedongthap View Post
    Hic hic !!
    Đúng là tàn nhẫn, vô nhân đạo !!!
    Loại người này đáng lẽ không nên sống làm gì cho chật đất !!
    Chúng không đáng sống, mạng của chúng có thể còn rẽ hơn con giun, con kiến. Chỉ vì lên cơn nghiện mà chúng có thể giết một lúc cả hai mạng người, nhẫn tâm sát hại đồng loại, xấu hổ hơn chúng còn dám giết người nước ngoài. Và những người nước ngoài khác sẽ nghĩ như thế nào khi thấy những hành vi vô nhân tính này ??? Họ sẽ nghĩ như thế nào về đất nước Việt Nam; vốn thanh bình, yên ắng; lại dấy lên mùi tanh của bọn bất lương ???
    Câu hỏi này tôi xin dành cho bọn chúng trả lời !
    Ăn nói không suy nghĩ, đã nghiện thì làm sao khống chế, kiểm soát được hành vi. Nói nặng lời quá, người nước ngoài thì sao? có bằng người Đồng Bào không?

  7. #7
    luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu ...... hãy thông cảm ... có bao giờ các bạn không muốn chơi với anh em nghẹo 1 thời chung kim khi mình hoàn lương chưa ... YES // vì sao ??? vì sợ .... sợ nó xin tiền ... nó ăn trộm .. nó ....

  8. #8
    Quote Originally Posted by Khongduockhoc View Post
    luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu ...... hãy thông cảm ... có bao giờ các bạn không muốn chơi với anh em nghẹo 1 thời chung kim khi mình hoàn lương chưa ... YES // vì sao ??? vì sợ .... sợ nó xin tiền ... nó ăn trộm .. nó ....
    Điều này thì có thể hiểu được khi mình muốn bước tiếp con đường tốt đẹp đã chọn. Nhưng dù thế nào nó cũng là bạn...... dù nó có nghẹo keke

  9. #9
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Điều này thì có thể hiểu được khi mình muốn bước tiếp con đường tốt đẹp đã chọn. Nhưng dù thế nào nó cũng là bạn...... dù nó có nghẹo keke
    tớ công nhân là anh em nghẹo còn sống tình cảm hơn anh em bạn bè gia đình bình thường ... nhưng đôi khi cái nhỏ nhen trong con người nó sô ngã lắm lắm ... đi dật dẹo nhiều khi không có 1 xu trong túi ... phải đi cò mồi ở an sương ... hết tiền ăn đói đi xin tiền ăn .. là bình thường ... bản chất mình tốt .. nhưng lúc đang đối . có 1 ông già đi bán vé số ngang qua cầm 1 cục tiền .. và hoàn cảnh nhân thời địa lợi thì sao ... thì sao . amen .. đừng bao giờ mới trước điều gì .., nghẹo có nhiều thành phần nghẹo lắm .. nghẹo ở nhà ... hồi ở nhà ngày chơi 2t 1 ngaỳ đó là tiền gia đình ... chơi xong nằm lên đệm bật điều hòa .. nằm phê ... giờ thì .... ko làm .. ko lươn lẹo / không đánh đấm .. ko lừa đảo bon chen , ko nhục mặt ... thì có nước đói dài răng .... giờ tối ngủ vỉa hè ..... đầy đạo thể xác đến mức độ như vầy rồi mà vẫn ko cai được ...và em vừa bị bắt đi trại 1 tháng vừa thả về ... đang hi vong ... amen .!

Similar Threads

  1. TP HCM: Cảnh báo ngộ độc heroin
    By Bạn thân in forum Thông tin mới - nóng hổi đây
    Replies: 2
    Last Post: 27-09-04, 04:19 PM
  2. Tôi muốn thiết kế lại trang chủ cho heroin-aids
    By pthdesign in forum Đường dây nóng
    Replies: 1
    Last Post: 03-11-03, 08:10 AM
  3. Lại là ngộ độc heroin
    By SuperAdmin in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 3
    Last Post: 27-03-03, 03:36 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •