“Chạy sô” ở khu công nghiệp!


Ca sĩ Quốc Đại giao lưu với công nhân.
Tại buổi truyền thông phòng chống AIDS ở khu công nghiệp Cát Lái có rất nhiều câu hỏi đại loại như: "AIDS có lây qua đường hô hấp không?", "Phòng chống AIDS bằng cách nào?"... Mới đầu chúng tôi cứ tưởng là họ hỏi đùa cho vui, ai dè đó lại là các câu hỏi rất thật lòng từ nhiều thanh niên công nhân (TNCN).



Bác sĩ Trần Thịnh (công tác tại Ủy ban Phòng, chống AIDS TP Hồ Chí Minh) phải liên tục trả lời, giải thích rất cặn kẽ các câu hỏi của các bạn TNCN, có lúc bác sĩ Thịnh còn "kiêm" luôn MC cầm micro đi vòng quanh sân để các bạn TNCN đặt câu hỏi. Các ca sĩ Quốc Đại, Cam Thơ, nhóm Đom Đóm, nhóm NX... đã không ngại đường sá xa xôi, "chạy sô" 10 đêm vòng quanh các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của TNCN thêm phong phú và lành mạnh. Quốc Đại cho biết, đến với đêm diễn này, anh bắt gặp cảm xúc mới lạ và khó tả. Anh cảm thấy tiếc vì không được hát nhiều hơn. Không chỉ riêng Quốc Đại, hầu như ca sĩ nào cũng hát không biết mệt. Ca sĩ Cam Thơ thổ lộ: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa bước ra sân khấu, tôi hiểu rằng đêm nay, tôi sẽ hát bằng tất cả tấm lòng mà tôi có!". Đặc biệt, nhóm NX (gồm các thành viên Trường Cai nghiện Nhị Xuân) là những người đã từng "phê" ma túy nay cai nghiện thành công cũng đã tham gia vào chương trình này. Họ hát bằng cả trái tim, nhiệt huyết với những bài hát có chủ đề hãy lánh xa ma túy... Để thực hiện chương trình này, những "bầu sô" bất đắc dĩ như: Ngọc Yến, Minh Đức, Thanh Quang... (cán bộ Thành Đoàn) cũng đã tất bật chạy ngược, chạy xuôi cả tháng để tìm ca sĩ, gặp gỡ các chủ doanh nghiệp ở KCN-KCX, lo hậu cần và lên chương trình...

12 năm chỉ một lần vào phố!


Đọc tờ rơi tuyên truyền phòng chống AIDS.

Cuộc sống của TNCN các KCN-KCX ở TP Hồ Chí Minh, không sách báo, không du lịch, không giải trí... chỉ có nhiều giờ làm thêm! Chính cái khổ về vật chất đã quyết định cái nghèo về tinh thần. Hết giờ làm việc, thời gian tự do của họ là dành cho ngủ bù. "Nói thậåt với anh, mỗi khi về quê, ngồi nói chuyện về Sài Gòn với những người ở quê, bọn tụi em chẳng dám ngồi lâu, vì nghe nói có Bệnh viện Từ Dũ, có chợ Bến Thành, có Nhà Văn hóa Thanh niên nhưng bọn em không biết nằm ở đâu! Mang tiếng là người "xuất ngoại" đã 12 năm nay, nhưng duy nhất có một lần tụi em vào phố". Bạn Trịnh Thị Hoa 32 tuổi (người Thanh Hóa) làm việc ở KCN Cát Lái bộc bạch như vậy. Ở KCN Tân Tạo, ngoài việc thiếu sân chơi, giới TNCN ở đây còn thiếu luôn chỗ để tỏ tình. Họ phải tìm những nơi thật xa có trăng thanh gió mát để vui chơi và cùng "trút bầu tâm sự". Nói đến "bến tình" thì nhiều TNCN ở KCN Tân Tạo nghĩ ngay đến nơi giao duyên của họ. Đó là những khoảng đất trống rất rộng, có nhiều cỏ gần bãi giữ xe siêu thị Cora (An Lạc). Thế nhưng, tâm sự ở đây họ cũng phải cảnh giác bọn giậåt dọc, ma cô... "Bọn tụi em quanh năm chỉ rành máy may công nghiệp, chứ chuyện yêu đương thì "bèo" lắm. Chính vì thế đã quen ai rồi thì phải nắm cho chắc, chớ không thì ế dài dài...". Hồng, công nhân làm da giày tâm sự. Cô còn "tự thú": Gần 10 năm làm công nhân, cô chưa từng có "mảnh tình vắt vai"!

Chúng tôi cũng đã có dịp chứng kiến cảnh ăn ở chật chội của anh chị em ở KCX Minh Xuân. thấy mà thương! Nhiều phòng trọ được ngăn bởi những tấm ván ép mỏng, không có nhà vệ sinh riêng, đèn không đủ sáng. Cuộc sống của CN ở đây chỉ bó gọn xung quanh KCN. Ngay cả việc chợ búa chỉ ra cũng một chợ "dã chiến" khoảng 3-5 người bán đủ loại rau, cá... thường xuất hiện khi CN vừa hết giờ làm việc. Nguyễn Hùng (quê Quảng Nam) làm ở KCN Lê Minh Xuân tới nay đã 6 năm. Ngoài thời gian làm việc tại công ty, Nam cho biết: Niềm vui duy nhất là... xem phim chưởng nhiều tập của Hồng Kông, nơi quán cà phê Đắng, cách phòng trọ của Nam khoảng 400 mét. Đỗ Dũng Anh (quê Kiên Giang) cùng phòng trọ với Nam, còn bật mí: "Coi phim đánh đấm miết cũng ngán, thi thoảng, có chỗ chiếu phim sex, bọn em hè nhau chung tiền... xem một bữa cho "no" mắt luôn".

Tạo cho CN một đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Anh Bùi Tá Hoàng Vũ - Trưởng ban Công tác ngoài quốc doanh (Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết: Sắp tới đây Thành Đoàn sẽ thành lập văn phòng hỗ trợ TNCN với nhiều nội dung phong phú giúp cho TNCN có nhà trọ, giới thiệu việc làm, tư vấn hôn nhân - gia đình và tạo điều kiện cho các bạn TNCN học tập, vui chơi, giải trí...

Võ Ba