CÁC U ƠI CHÚNG TA THỬ LÀM MỘT THÍ NGHIỆM XEM NHÉ !NHỮNG NGƯỜI CHƯA CÓ NGƯỜI Y THÌ ĐỨNG SANG MỘT BÊN VÀ PHÁT RA MỘT TÍN HIỆU TỪ BÊN TRONG TRÁI TIM MÌNH SẼ LÀM MỘT ĐÀI TIẾP SÓNG VÀ PHÁT ĐI VỜI MỘTCÔNG SUẤT CỰC LỚN ĐỂ CHO CÁC ĐÀI KHÁC TIẾP SÓNG VÀ CỨ THẾ .... |
23-02-03, 12:19 PM
#2
Guest
Guest
thong diep gi vay ? phuổngtroi........ noi cho thocon nghe di |
23-02-03, 04:59 PM
#3
vậy những người có người yêu rồi thì không được nhận đúng không nà ... |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
24-02-03, 12:45 AM
#4
hơi bị lạc, Ngân hổng hiểu gì hết! |
Love is just a little word
But its meaning
Is quite clear ---
It means that you
Are in my heart
Each day
Throughout
The year.
KN + TT 4Ever
24-02-03, 12:59 PM
#5
Alô ! Sao tui ko nhận được tín hiệu gì dzậy cà ! :o Cho hỏi sóng phát ra với tần số nào dzậy ? FM hay AM , bao nhiêu MHz... để tui dò đài chứ ! :lol: B) |
24-02-03, 01:17 PM
#6
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
24-02-03, 01:57 PM
#7
Sao kỳ dzậy nè ! Tui dò hết các tầng sóng rùi ! ( Trừ của RO ra ! ) mà sao cũng ko nhận được tín hiệu gì chỉ có lời nói dễ thương của cô tổng đài thôi :blink: :blink: :blink: |
24-02-03, 10:52 PM
#8
Phuongtroicachxa
Guest
TÔI XIN LƯU Ý TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ THAM GIA kể cả u nào có người Y .mọi người hãy liên lạc với nhau bằng những tần số riêng của mình nếu mà biết được tần số riêng thì mất hay .ai kết nối với tôi đầu tiên nào có khuyến mãi đó nha |
24-02-03, 11:00 PM
#9
hix hix hông hiểu thì làm sao chơi bi giờ... |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
26-02-03, 12:30 AM
#10
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
Similar Threads
-
Cai nghiện 'tại ngoại'
By heorung in forum Khi cai nghiện tại nhà cần biếtReplies: 2Last Post: 01-07-09, 01:17 PM -
NGOẠI VÀ MẸ
By xuanyeuthuong in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 2Last Post: 15-10-04, 01:30 PM -
nghịch ngợm ngoại ngữ
By stacy_online in forum Giải trí onlineReplies: 18Last Post: 27-02-03, 11:34 AM