Ừ ! Thì tôi có bảo ông không biết điểm dừng đâu hả ông bạn.Ông cứ chơi. Cứ ôm cái thứ chết người ấy vào mình mà "biết điểm dừng" . Ai chẳng biết điểm dừng chứ. đến khi không dừng được thì chỉ có nước nhảy ra thôi .Mà đã nhảy thì chỉ có nước xuống vực. |
thế giới quả là rộng lớn
cuộc sống quả là phức tạp
chúng ta còn nhiều việc để làm
vì ngày mai là một ngày mới[/i][/b]</marquee>
14-01-05, 09:18 PM
#2
boy_hanson164
Guest
mình dọc nhũng lòi nũbátuóc nói là củng hong dúng dau, vì nhũng nguòi bi nhu dzay là họ cũng buòn lám chú.Nen toi dè nhác cho ban bít là bạn dùng nen xũ sụ nhu dzạy,néu ban lam vào hoàn cãnh dó di rùi ban sẽ bít nó nhu thé nào,chú ban dùng quo dũa cã nám nhu vạy.Mình nói thạt nha,minhchoi trong nhóm có 30 thàng mà bị hét 10 thàng, mà mình vãn bình thuòng nhu hong có chuyen gì hét,mình vãn tièp xùc,nói chuyen bình thuòngma` dau có gì dau.Nen mình khuyen ban hãy thay dõi cách nói di dẽ mọi nguòi nghĩ tót vè ban chút chú,mình nói nhu dzay có dúng hong,néu mà hong dúng thì ban có thẽ cho ý kién.Mình chĩ nói nhu dzay thoi ban hiẽu mình chú,mình mong ban thay dõi cách an nói thoi.ok |
15-01-05, 09:17 PM
#3
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 35
HHC cảm thấy nữ bá tước nói đúng lắm.Không thể cảm thông với những cái lí lẽ như thế " tui chơi nhưng biết điểm dừng " nếu như biết dừng thì đã không chơi.Có những trò chơi sẽ dừng khi bạn muốn nhưng có những thứ khi bắt đầu chơi là lúc bạn đang đánh đổi tất cả những gì bạn đang có và sẽ còn ''đau hơn nếu như đánh mất tất cả những gì còn lại '' ?!!!! Và những người tự cho mình hơn người thì mình nghĩ những lời nói như gáo nước lạnh như vậy sẽ dễ thức tỉnh hơn.Mình nghĩ nữ bá tước nói như thế thì xét ở mức độ tế nhị đã quá tế nhị đối với một người bạn thân thiết.Nếu như là tui có lẽ không chỉ là một vài cốc nước tôi sẽ tát anh ta vài cái như đang tự tát vào mình để thức tỉnh rằng niềm tin của tui đã đặt lầm người mà ko thấy làm buồn nữa.Hãy nghĩ như thế để mình thanh thản hơn một chút T à,đừng tự dằn vặt mình nữa.T có trách ,hờn cũng vậy thôi không ai có thể thay đổi một con người nếu chính bản thân anh ta ko muốn ,khi anh ta vẫn cho rằng mình đang đúng.Không biết người trong bài viết là ai nhưng mong rằng anh hãy trân trọng những gì còn lại của mình và đừng làm những ngừoi thương yêu anh ,quan tâm anh cả thấy đau lòng và nghĩ rằng thật ra họ ,tình cảm của họ dành cho anh là vô nghĩa ,họ đã đặt nó lầm chỗ.Anh biết đối với một con người điều tàn nhẫn là gì không?Đó là "TÌNH CẢM CHÂN THÀNH CỦA HỌ DÀNH CHO MỘT AI ĐÓ VÀ BỊ NGƯỜI TA CHỐI BỎ'' hãy suy nghĩ trước khi quá muộn nha anh bạn.... |
Khi không còn có thể khóc,khi đau khổ tột cùng người ta bỗng bật cười ,khi sắp đón nhận một niềm vui ,niềm mong ước ,hạnh phúc thật sự họ bỗng òa lên khóc.Phải chăng nước mắt hay nụ cười ko có gì khác biệt ,khác nhau chăng là cách biểu hiện của con người mà thôi...vậy tại sao ta lại không luôn mỉm cười ...để đau khổ mãi nằm sau vòm mắt...
Để người ta không thương hại bạn bạn phải sống bằng tình thương của chính mình.
17-01-05, 11:28 AM
#4
Gửi hanson264: |
thế giới quả là rộng lớn
cuộc sống quả là phức tạp
chúng ta còn nhiều việc để làm
vì ngày mai là một ngày mới[/i][/b]</marquee>
17-01-05, 08:04 PM
#5
Nó bảo tôi nó biết nó muốn gì mà,nó sẽ không dễ nghiện .Và thật lạ,tôi tin nó ,vậy mà suốt mấy năm nay,tôi luôn chờ cái ngày nó bảo tôi "T không nghiện nữa,T cai đuợc rồi " Sự chờ đợi và lòng tin của tôi dường như yếu dần đi cùng năm tháng. 4 năm ,thời gian đó nếu nó không nghiện,nó đã chuẩn bị cầm tấm bằng Đại học trong tay vậy mà ....." nếu có uớc muốn cho cuộc đời này,hãy nhớ uớc muốn cho thời gian trở lại ...."Nó đã từng hát tặng lũ bạn và tôi bài hát này và tôi chỉ mong nếu thời gian có quay trở lại như nó uớc thì thời gian hãy quay lại ngày ấy,ngày mà nó lần đầu sử dụng ma túy.Nếu đuợc thế có lẽ cuộc đời nó,cuộc đời tôi sẽ không như hôm nay . |
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
17-01-05, 09:29 PM
#6
Đọc bài này chợt nhớ đến thằng bạn hồi trung học của tui. "Tao chơi lâu rồi, biết nó có hại, nhưng Tao biết điểm dừng mà ?!" Khi mỗi lần bạn bè góp ý với nó, điệp khúc ấy lại tiếp tục ngân vang. Nó, chơi để đỡ buồn, chơi để thấy mình sành điệu, để quên đời và .. 1001 lý do để chơi. |
20-01-05, 10:54 AM
#7
toiloi
Guest
|
Similar Threads
-
Thuốc điều trị AIDS và "bản quyền "
By SuperAdmin in forum Vui để sống, sống đời cho đáng sống !Replies: 0Last Post: 05-09-04, 12:26 PM -
Phòng chống HIV/AIDS cần "chuyên nghiệp" hơn
By heorung in forum Tổng hợp, linh tinhReplies: 3Last Post: 31-08-04, 05:19 PM -
phai chang chi co con trai "CÓ MỚI NỚI CŨ"
By lonelystar in forum Tìm ý trung nhânReplies: 8Last Post: 07-04-03, 04:15 PM