Gã đàn ông nước ngoài nhởn nhơ làm phim sex tại Việt Nam

.Hàng chục cô gái được ghi hình ''nóng'' với người nước ngoài, trong những khung cảnh khác nhau. Những đoạn phim được chia nhỏ, đặt tựa một cách khiêu khích. Và diễn viên nam duy nhất trong hàng chục tập phim nói trên không ai khác hơn là gã đàn ông nước ngoài mà báo Thanh Niên từng phản ánh trong bài viết Nỗi kinh hoàng trong phòng kín...

Bài báo Nỗi kinh hoàng trong phòng kín ra đời cách đây nửa năm, phản ánh một đoạn phim dài hơn nửa giờ đồng hồ ghi hình việc làm tình tập thể của một người nước ngoài cùng 7-8 cô gái Việt Nam. Đoạn phim trên được quay thủ công với một ông Tây cầm máy, người còn lại làm diễn viên chính. Tất cả các cô gái trong phim đều tuần tự xếp hàng chờ... thực hiện "nhiệm vụ”. Trên phim cũng ghi rõ địa chỉ một trang web nước ngoài. Tất cả những hình ảnh ấy chúng tôi đều đã chuyển cho cơ quan chức năng để phối hợp truy lùng hai người nước ngoài trên. Thế nhưng, không biết việc truy lùng đã diễn ra đến đâu, tung tích hai kẻ nước ngoài trên được xác định ra sao mà những đoạn phim về hai ông Tây ấy lại ngày một... nhiều ra ?

Thông qua một người bạn trong giới tin học, chúng tôi có được một mật mã phải trả tiền để vào được trang web “người lớn” khá nổi tiếng www.qua... Trên đấy, có hẳn một chuyên mục phim Việt Nam với gần ba chục phim. Điều bất ngờ hơn với chúng tôi là những đoạn phim do hai ông Tây trên "đạo diễn, thủ vai" đã chiếm hơn phân nửa số đó và so với bộ phim "đầu tay" mà chúng tôi đã đề cập, có thêm nhiều cảnh quay khác, cùng rất nhiều cô gái Việt khác nhau. Hàng loạt những tựa đề khiêu khích được người quản lý trang chia ra để đặt cho những cảnh quay trên như: "Em ngực to"; "Một anh hai em"; “Ba cô gái Việt"; "Bữa tiệc mông"... Cũng giống với những hình ảnh trong bài viết trước, ở những đoạn phim mới tìm thấy này tuy diễn viên có khác, nhưng tất cả các cô gái đều ở độ tuổi vị thành niên, cảnh quay được thực hiện trong phòng kín, ngoài cánh đồng...

Theo ngày cập nhật trên mạng thì tất cả các phim của hai ông Tây "trời thần" này được đưa lên liên tiếp trong suốt đầu tháng 8 và cùng khai thác từ trang web www.exploit ....com, ghi rõ trên phim. Tất cả những phim này đều thuộc dạng "tiền trao cháo múc", thành viên phải nạp tiền vào tài khoản mới được cung cấp password để xem. Trên trang web này còn ghi rõ số điện thoại 0912822079 để hỗ trợ khách hàng nếu có trục trặc xảy ra. Theo tìm hiểu từ một số dân mạng, đa phần đều khẳng định các cảnh quay được thực hiện ngay tại Việt Nam; và những cô gái là "diễn viên" bất đắc dĩ trong các cảnh quay vừa bị mấy ông Tây bệnh hoạn lạm dụng tình dục, vừa bị biến thành món hàng kinh doanh. Rõ ràng, với bằng chứng là hàng chục đoạn phim, có thể khẳng định họ đã lập kế hoạch và sản xuất có chủ đích kinh doanh hẳn hoi!

Song hành cùng những đoạn phim sex Việt kiểu này, thế giới ảo lập tức có hẳn nhiều chuyên mục tình dục với các "diễn viên" Việt Nam để cung cấp cho các thành viên. Và tất nhiên muốn vào đó thì mỗi người phải "nạp tiền". Chúng tôi thử tìm cách khai báo để có thể làm thành viên của trang pro... với các chuyên mục người lớn có người Việt Nam tham gia được phân loại rõ ràng... Chuyên mục người lớn trong pro... được chia thành các mục nhỏ (chẳng hạn Hội chợ webcam của những “ghệ” Việt Nam...) kèm theo vô số hình chụp đủ kiểu. Theo Tuấn Huy - một dân tin học: "Đa phần các trang này xuất xứ từ Mỹ, những ấn phẩm trên đấy một phần được người Việt ở hải ngoại thực hiện, một phần lấy từ nguồn trong nước...". Qua tìm hiểu, kiểm chứng, chúng tôi nhận thấy đa phần ảnh và cả phim được chụp, thực hiện trong phòng riêng hoặc chụp lén bằng điện thoại di động, webcam ngay trong nước. Một số phim như Gái Đà Lạt; người mẫu T.T.T.Trang... được nhiều dân mạng khẳng định là được thực hiện ngay tại Việt Nam do một số người nước ngoài hoặc Việt kiều trong lúc "vui vẻ" ghi lại, biến chúng thành sản phẩm khai thác kinh doanh qua mạng. Và sau đó, chúng lại được phát tán khắp nơi bởi một số trang web trong nước.

Hai ông Tây được đề cập ở trên rõ ràng đã sử dụng phương thức này vừa để kiếm tiền vừa để thỏa mãn dục vọng của mình. Hai người nước ngoài này đã nhập cảnh vào Việt Nam bao nhiêu lần và số phim mà cả hai "sản xuất" liệu có dừng lại ở con số mười mấy hay không? Nói không chừng vì làm ăn quá dễ, cả hai ông này vẫn còn hiện diện đâu đó tại Việt Nam để tiếp tục "công việc"! Và Việt Nam sẽ trở thành địa điểm "béo bở" cho các loại tệ nạn này nếu chúng ta không truy tìm được những ông Tây "trời đánh" trên.