Cai nghiện 'tại ngoại' |
10-05-08, 08:27 PM
#12
vậy tại sao người ta ko nhanh nhân rộng loại hình có hiệu quả như vậy? |
"Hạnh phúc là những gì bạn cho đi". Khi tôi cho bạn điều gì, không có nghĩa là tôi muốn cho bạn mà chỉ là tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nên bạn không cần phải cảm ơn tôi mà tôi sẽ cảm ơn bạn. Tôi biết đối với bạn, tôi rất "trẻ con", tôi chẳng giúp gì được cho bạn hết. Nhưng tôi muốn bước vào thế giới của bạn, tôi muốn biết suy nghĩ của bạn, tôi muốn hiểu cảm giác của bạn, tôi muốn ôm bạn vào lòng, tôi muốn là người thân của bạn... Vì thế xin bạn đừng bảo tôi từ bỏ, xin bạn đừng dập tắt hi vọng của tôi, xin bạn đừng làm tôi đau lòng như thế, xin bạn hãy cho tôi một cơ hội. Bạn ơi! Xin hãy tin tôi: Khi tôi đã chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận.
10-06-08, 12:53 PM
#13
- Join Date
- Apr 2008
- Posts
- 10
Thuốc Albernil 50 naltrexone hcl 50mg 40.000đ/viên mình mua cho bạn mình uống ở Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, ngõ trên đường Bạch Mai gần chợ Mơ, mình không nhớ chính xác địa chỉ nếu bạn ở HN thì thử qua đó hỏi xem họ bán thế nào. |
12-06-08, 12:18 PM
#14
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 131
Em chuyển qua dùng nick này. Hiện tại ông xã em vẫn đang dùng thuốc chống tái nhờ người quen mua cho mà, chị mua cũng 40.000đ/viên à? k biết uống có ăn thua gì k nữa, chủ yếu phải do bản thân người ta chị ạ. Để từ bỏ khó khăn lắm thì phải, chồng em đợt này đi về thời gian lại chệch choạc rồi, và còn bắt gặp đi chơi với những người bạn cũ ( vẫn đang nghiện ), em lo lắng mà chẳng biết làm sao cả ( cho uống thuốc chống tái nhớ nghiền nát viên thuốc đổ nước vào uống chứ k thì....) |
31-05-09, 02:23 PM
#15
thotrang
Guest
lam sao de giup nguoi than cai nghien ma tuy
Mình có người anh trai năm nay đã 35 tuổi rồi nhưng các bạn có biết không anh ấy đã sử dụng ma tuy hơn 10 năm và đã cai nghiện không biết là bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ được vài tháng là đâu cũng vào dấy . Cách đây hơn 2 năm GD có gọi anh đi cai nghiện tại trường 4 ở Bình Dương vừa về hôm 1/12/2008, ngày anh về Gd rất vui và hy vọng lần này anh đã thật sự tỉnh ngộ , nhưng không chưa đầy 2 tháng sau thi anh đã tái nghiện ngày một nặng hơn . Từan trước anh hỏi thuỐCc mình tìm bác sĩ về nhà để cai mình hỏi đi hỏi lại nhiều lần và anh hứa chắc là bỏ .Trong quá trình cai GD đã chiều chuộng và không sờ đến chứng nào, nhưng không ngờ vừa ngưng thuốc được 1 ngày thì đâu lại vào đấy . Giờ đây thì mình thật sự bó tay không biết phải làm sao đây các bạn chỉ cho mình với . Gọi anh đi trường hay là cứ mặc kệ ... |
31-05-09, 07:59 PM
#16
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
Đó là cái vòng tròn lẩn quẩn của con nghiện mà! Quyết tâm thì...ai cũng có thừa...mà luôn giữ được quyết tâm đó mới là khó...rất khó! Cai được hay không tự bản thân người nghiện sẽ có lúc nhìn ra, dù ở trong trường hay ở ngoài đời cũng vậy! |
03-06-09, 08:34 PM
#17
hatrang72
Guest
Chao ban |
03-06-09, 11:26 PM
#18
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
Revia la thuốc của pháp, chị có thể coi trên diễn đàn mua thuốc của bs hong thu, bs hong thu có để số điện thoại trên diễn đàn đó! tuỳ mỗi nước mà giá dao động từ 30 000 - 50 000d/1vien. |
04-06-09, 08:47 PM
#19
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
18-06-09, 08:06 AM
#20
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Có thể bạn uống chán rồi giờ bạn có thể sống bình thường như vậy đó. Không thể phủ nhận vai trò của nghị lực. Tuy có nghị lực nhưng không phải ai cũng bỏ được như bạn đâu. Thành thật chúc mừng bạn. |
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
Similar Threads
-
GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN CAI NGHIỆN TẠI GIA
By cind in forum Hoạt động offline có định hướng của NIEMTIN GroupReplies: 28Last Post: 06-08-13, 04:17 PM