Results 1 to 5 of 5

Thread: Mượn tiền người iu!

  1. #1
    Trong thời kỳ yêu nhau các bạn trẻ cần có những khoản ''tình phí'' để mời nhau đi uống nước, mua quà tặng và giúp đỡ nhau khi cần. Nhưng muốn tình yêu bền vững các bạn gái nên tránh những điều sau.

    Không nên hỏi mượn tiền của chàng. Trong trường hợp đặc biệt phải mượn thì nên trả ngay dù là một món tiền rất nhỏ, nếu không chàng sẽ nghĩ bạn "mượn khéo", tức là xin xỏ. Khi được chàng mời đi mua sắm, sau khi mua xong bạn nên đưa lại hoá đơn và không giữ lại tiền dư, dù là ít... Sự ý tứ ấy sẽ khiến chàng tôn trọng và yêu quý bạn hơn.

    Đôi khi cũng phải "có qua có lại" chứ không nên để chàng chi mãi cho mình, nhưng cũng không cần sòng phẳng tới mức luôn tặng lại chàng những món quà có giá trị tương đương để khỏi mang tiếng mắc nợ.

    Trường hợp người yêu bạn có rất nhiều tiền thì bạn cũng chớ vội nghĩ đó là tiền của mình. Ngay cả khi đã là vợ, bạn cũng không nên tìm cách kiểm soát, thâu tóm hết thu nhập của chàng. Đừng bao giờ xem phái nam như một nhà tài trợ, điều đó sẽ khiến bạn đánh mất sự độc lập lẫn sự quyến rũ dài lâu.

    Nếu chàng là người hay mượn tiền của bạn, nhất là mượn mà quên trả và "chịu" xài tiền riêng của bạn thì hãy cảnh giác. Có thể đó là một anh chàng họ "Đào" hoặc là một người thiếu lòng tự trọng lẫn nhân cách.

    Trong tình yêu, không nên để tiền bạc chen vào. Vay mượn, cãi cọ nhau vì tiền càng nên tránh, nó sẽ làm tình yêu mất đẹp và vẩn đục.

    Những người yêu nhau thật sự sẽ tế nhị trong chuyện tiền bạc, không dùng tiền để mua chuộc, lung lạc người yêu mình. Cuối cùng tiền cũng chỉ là tiền, tình cảm vẫn là điều quý giá cần bảo vệ trước hết. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được nhưng tình yêu đích thực lại không xảy ra nhiều lần trong đời người.

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Thực tình đọc xong bài của heorung. Xuân tức cười quá! hahaha
    Mà sao heorung nhìn con gái như thế nhỉ? Làm Xuân nhớ tới.....
    Đâu chỉ có con gái đâu u. Đã nói thì nói cho hết chứ, con trai quăng đi đâu vậy? Hay heorung cho rằng chỉ có con trai mới là "nạn nhân"? Mong chủ nhân bài này trả lời sớm những théc méc của mình nha!
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  3. #3
    Chuyện này cũng hơi bị mới ah` nghen , hehehe anh HR nhà ta coa&#39; khi nèo như dzay hông hẻ ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #4
    hê hê công nhận mí dzu. này thiệt là khó xử ... &#33; tiền vẫn là tiền nhưng thật sự ko có thì ko xong...&#33;
    ngày xưa , 1 túp lèo tranh ..2 trái tim vàng
    nhưng bi giờ é ... ko có xiền thì sao mua đất để dựng mái lèo tranh .... :smile:
    còn việc mượn tiền thì... hẽm biết mí bạn khác sao ché pe&#39; nghĩ wen nhau , hĩu nhau rồi thì cũng ko cần fai dè chừng thế ... nhưng có wa có lại che&#39; ko nên " bao lô " hết ...
    Ui dza ..&#33; nói đến tiền bạc muh` mệt cả tim .... &#33;
    ^_^&#33;&#33; Cu+&#39; Yeu^ -Di Cho Bit&#39; Mui` -DOi` &#33; Bit&#39; Mu`i Nguoi+` Dza` Bit&#39; Mui` -Da(ng&#39; Cay ... Roi^` So+. -Den^&#39; Gia` ..................^_^ &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33; {BupBeTinhYeu}

  5. #5
    To:Heo rung
    Ban noi nghe ghe qua cu nhu the con gai ai cung vay het tron the thi con ai dam iu con gai nua day :rolleyes:
    Do chi la mot so it nguoi nhu vay thoi HR a,hay ban da tung....nhu the rui nen moi cay cu vay?Minh dua chut thoi,nhung con trai cung nhieu nguoi nhu vay lam chu nhu minh biet day ne,ban minh co thang nguoi yeu luc nao cung coi tien cua no nhu tien cua minh vay,tieu xai chang biet troi dat la chi,luc nao cung hua hen no kia nghe thuong qua troi luon nhung van chung nao tat nay.
    Noi chung du la trai hay gai chung ta cung biet nen dung hoa khong nen cai gi qua khong moi nguoi se the nay the khac thi phien lam dọ :cool:

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •