Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: hay hieu cho em, anh nhe!

  1. #1
    gió ơi , gió có hiểu lòng tôi thì hãy mang những tâm sự này đến với anh giúp tôi nhé!
    N à! bây giờ anh đang ở đâu? có hiểu rằng em đang rất buồn, rất cô đơn hay ko? hôm nay là lần đầu tiên em gọi anh N bằng tiếng "anh" thân thương nhất và cũng chỉ duy nhất lần này thôi rồi mãi mãi em sẽ ko bao giờ gọi nữa. Anh ạ! có lẽ sẽ ko bao giờ anh có thể nghe được tiếng nói này từ miệng em nói ra đâu. Em biết, anh đã mong mỏi em gọi thế này từ lâu lắm rồi nhưng đến hôm nay em mới chỉ nhờ gió mang nó đến với anh thôi và sẽ ko bao giờ em gọi nữa. Em biết, cả anh và em, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra đâu. nhưng làm sao có thể biết trước được chứ?! khi biet được điều này, em đã cố gắng lắm để giữ được bình tĩnh, nhưng... anh có hiểu được hay ko? em biết anh cũng khó xử lắm và em biết bây giờ em nên làm gì .em đã buồn, đã khóc. Những giọt nước mắt của em bây giờ ko biết là khóc vì anh hay la khóc cho chính bản thân mình. em trách ai bây giờ? trách anh? trách người ta tại sao lai quay lại lúc này? hay trách bản thân mình quá nông nổi?
    :wub:
    (ai cha, tâm sự của ai mà thê thảm vậy nhỉ? Hì hì...)
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  2. #2
    Originally posted by tranthikimman@Mar 1 2005, 09:56 AM
    gió ơi , gió có hiểu lòng tôi thì hãy mang những tâm sự này đến với anh giúp tôi nhé!
    N à! bây giờ anh đang ở đâu? có hiểu rằng em đang rất buồn, rất cô đơn hay ko? hôm nay là lần đầu tiên M gọi anh N bằng tiếng "anh" thân thương nhất và cũng chỉ duy nhất lần này thôi rồi mãi mãi em sẽ ko bao giờ gọi nữa. Anh ạ! có lẽ sẽ ko bao giờ anh có thể nghe được tiếng nói này từ miệng em nói ra đâu. Em biết, anh đã mong mỏi em gọi thế này từ lâu lắm rồi nhưng đến hôm nay em mới chỉ nhờ gió mang nó đến với anh thôi và sẽ ko bao giờ em gọi nữa. Em biết, cả anh và em, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra đâu. nhưng làm sao có thể biết trước được chứ?! khi biet được điều này, em đã cố gắng lắm để giữ được bình tĩnh, nhưng... anh có hiểu được hay ko? em biết anh cũng khó xử lắm và em biết bây giờ em nên làm gì .em đã buồn, đã khóc. Những giọt nước mắt của em bây giờ ko biết là khóc vì anh hay la khóc cho chính bản thân mình. em trách ai bây giờ? trách anh? trách người ta tại sao lai quay lại lúc này? hay trách bản thân mình quá nông nổi?
    :wub:
    [snapback]32063[/snapback]
    Hỡi thế gian tình là gi ? Hix hix tình yêu nó thiêng liêng và cao quý, không có một định nghĩa nào lí giải được. Khi bạn đã nói lên nỗi lòng của mình, bạn sẽ nhận được với những gì bạn đã nói ra, mình tin anh ấy sẽ nghe thấy và một ngày kia có thể anh ấy sẽ tìn đến bạn, anh sẽ hiểu và đến với bạn không phải vì giây phút nông nổi ấy .
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  3. #3
    Cám ơn five đã biện hộ giúp cho mình nhe! mình cũng cảm ơn thamtunet nhiều nhiều nhé! mình cũng hy vọng là như thế nhưng... ở trên đời này khó biết trước được điều gì cả bạn ạ! tất cả chỉ là hy vọng mà thôi và sau đó là thất vọng não nề............
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  4. #4

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    26

    mình cũng rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã yêu rồi , mình biết yêu đã khó mà dử nó lại càng khó hơn , nên mình nghĩ cái gì nó đến thì nó sẽ đến , đừng nối tiếc những gì đã qua mà cứ xem nó như là một kĩ niệm đẹp
    bi quan là cha thất bại đó bạn a` , sống phãi biết tin tưởng và hy vọng chứ < vì ông trời rất công bằng đấy >bạn đã cho cái gì tuy bây giờ bạn chưa nhận được sự đáp lại nhưng đến một lúc nào đó rùi bạn sẽ nhận dựoc còn nhiều hơn mà cái bạn đã cho đấy &#33;&#33;&#33;&#33; :wub:

  5. #5
    đồng ý là cũng bi quan thật, nhưng... nhiều lúc cũng hy vọng thật nhiều để rồi tất cả cũng chỉ là hy vọng và chỉ có hy vọng mà thôi. Không biết ông trời có công bằng tcmntn noi hay không nữa. có thể bây giờ mọi thứ giống như là một giấc chiêm bao vậy. bạn biết không hic hic, cuộc đời mình là vậy đó bạn ạ. va mình chỉ biết nhìn anh vui cùng người khác và cầu chúc những gì hạnh phúc nhất sẽ đến. còn mình thì ... chuyện gì đến sẽ đến ... :wacko:
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  6. #6
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380
    Originally posted by tranthikimman@Mar 6 2005, 01:36 PM
    Cám ơn five đã biện hộ giúp cho mình nhe&#33; mình cũng cảm ơn thamtunet nhiều nhiều nhé&#33; mình cũng hy vọng là như thế nhưng... ở trên đời này khó biết trước được điều gì cả bạn ạ&#33; tất cả chỉ là hy vọng mà thôi và sau đó là thất vọng não nề............
    [snapback]32241[/snapback]
    M ơi ai delete bài trả lời của anh gòi em ơi &#33;&#33;&#33; dứa nào mà làm dzay anh biết được anh uýnh chít lun áh &#33;
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời&#33;

  7. #7
    To Five : Những bài viết đó TTN đã del đó , vì TTN nghĩ nơi đây dành cho các mem giải bầu tâm sự, không chat chit với nhau.
    To Tranthikimman : bạn ah` TTN nghĩ khi yêu một ai đó không nhất thiết mình phải ở bên cạnh người ấy. Mình có thể nhìn thấy họ hạnh phúc, đó cũng là TY mà mình dành cho họ goi` .
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #8
    bây giờ thì Five đã biết được thủ phạm là ai rồi đó, hôm nào giả bộ rủ TTN đi uống cafe rồi ... hi`. M cũng đã đọc bài trả lời đó của five rồi. mình cũng cảm ơn TTN nhiều nhiều và mình biết là các bạn luôn là những người ban thật tốt, những người có thể tư vấn ko chỉ cho mình mà cho tất cả các mems khi có chuyện buồn mà. Mình sẽ cố gắng để nhìn người ta hạnh phúc và vui với hạnh phúc ấy...... vì đó cũng là diều mà mình từng nghĩ đến.
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  9. #9
    Chòi TTN chỉ có thể nói những gì mà mình có thể để mong đem lại sự an ủi cho u thui ma`, có gì đâu mà khách sáo thế. Ai cần tụi mình là sẽ có ngay ah`
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  10. #10

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    26
    Đúng đấy bạn a`&#33;&#33;&#33;đùng khách sáo vậy , bạn nói vậy thì xem mọi người trong niềm tin là người ngoài cả rùi đấy , ko còn là bakon nhà mình đâu nhé
    Tui mách nhỏ cho bạn biết nè : 2 ông TTN va five khi được bạn khen về nhà ăn rùi cuòi suốt ngày ,rùi còn tự hào về mình nũa đấy ....leo leo... bữa sau bạn đừng khen 2ông nủa nghe khõe tụi tui không còn chổ dung thân khi nghe 2 ông nói về minh nữa đấy ...khổ lem&#39; bạn à hi hi.. :biggrin:

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Anh dau co hieu em chut nao!
    By Guest in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 5
    Last Post: 27-03-03, 10:38 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •