Nếu như M là đúng đó :laugh: đời có sao cũng vay lên đi bạn à. Như tui đây nè đâu có sao? tôi cũng là người có H bị vợ bỏ :laugh: mất việc tui cung vui vì đến nơi đây tôi tìm lại được chính bản thân mình. :laugh: |
17-08-05, 08:34 PM
#22
|
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!
08-07-06, 10:06 PM
#23
- Join Date
- Jul 2006
- Posts
- 7
''Một người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đế họ....'' |
Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương...
08-07-06, 10:53 PM
#24
Chủ đề này đả hơn 1 năm rồi, chẳng biết ai còn ai mất? :sad: NCH uh? trả sao vẩn sống tốt đấy chứ? Tôi không như những ai thích nổ nên đôi khi 1 cái gì đả làm đuợc thì vẩn cứ nói là chưa làm đuợc chấp nhận cho mọi nguời khinh mình tý trả sao phải không? :wink: Bà M lâu nay thấy ít Online quá lâu lắm rồi không gặp bà rồi đó M à? zonzonlovebimbim là " phamdinhgiap_th, congtu_dangyeu259 v...v.v.v " đây nè có còn nhận ra không đó bà? |
14-12-06, 04:47 PM
#25
"Tôi không bao giờ chọn cách trả thù đời!"</span> |
Kể ngàn năm cơn khát cao nguyên.......
18-12-06, 06:56 PM
#26
unreal
Guest
Những lời nên nói các bạn khác đã nói hết rồi. unreal chỉ muốn nhắn đến Châu, cái gì đến sẽ đến, thời gian còn lại rất quý, những gì chưa làm được và những gì Châu muốn làm thì hãy tranh thủ thực hiên đi, thời gian không chờ ai đâu. Hãy làm những gì mình muốn để sau này không fải cảm thấy hối hận. |