Châu à,ở đây tất cả chúng ta đều là bạn của nhau. Đa số chúng ta đều giống nhau,hoặc bản thân,hoặc gia đình,hoặc là bạn bè của chúng ta có liên quan đến AIDS,đến ma túy.Vì vậy,bạn không cần cảm thấy cô đơn,không cần phải cám ơn mọi người đâu,vì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau ,chia sẽ những nỗi buồn cùng nhau mà.Sẽ có lúc mình hay một vài người nào đó cần một lời động viên,một sự chia sẽ từ bạn .Bạn hãy sống thật vui và mình mong những gì bạn chưa làm được trong thời gian này sẽ làm được trong thời gian tới. |
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
11-03-05, 10:49 AM
#12
- Join Date
- Feb 2005
- Posts
- 3
Châu ơi! Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, cô đơn, lo sợ. Bạn hãy bỏ qua những mặc cảm của bản thân, hoà đồng vào mọi người. Bạn vẫn còn có gia đình bè bạn, còn có những người ở đây,họ sẽ luôn ở bên cạnh bạn, mong những điều tốt đẹp đến với bạn. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rắng cuộc đời vẫn cần bạn. Mong những điếu tốt đẹp sẽ đến với bạn. |
18-03-05, 05:46 PM
#13
- Join Date
- Jan 2005
- Posts
- 16
|
[SIZE=2]</span> <div align=\"left\"></div><div align="right"></div></span>[color=red]
19-03-05, 09:41 AM
#14
Châu àh mình không biết phải khuyên Châu như thế nào.Nhưng mong Châu luôn nhớ rằng bên cạnh Châu còn có những ngưòi bạn,còn có những ngưòi đồng cảnh ngộ như Châu.Luôn luôn quan tâmvà chia sẻ cùng Châu mọi niềm vui nỗi buồn. |
Hãy yêu như bạn đang sống và hãy sống như bạn đang yêu</span>
<span style=\'color:Crimson\'>Hic hic có ai muốn làm em rể tui không???????gửi gạo đê!!!!!!!!!!!!!!!!
20-03-05, 11:58 AM
#15
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 35
|
Khi không còn có thể khóc,khi đau khổ tột cùng người ta bỗng bật cười ,khi sắp đón nhận một niềm vui ,niềm mong ước ,hạnh phúc thật sự họ bỗng òa lên khóc.Phải chăng nước mắt hay nụ cười ko có gì khác biệt ,khác nhau chăng là cách biểu hiện của con người mà thôi...vậy tại sao ta lại không luôn mỉm cười ...để đau khổ mãi nằm sau vòm mắt...
Để người ta không thương hại bạn bạn phải sống bằng tình thương của chính mình.
21-03-05, 12:14 PM
#16
|
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
21-03-05, 06:25 PM
#17
Châu À! mình hiểu , rất hiểu tâm trang của bạn bây giờ! Nhưng bạn à! bạn đã có nói là bạn còn rất nhiều việc chưa làm ma! hãy cố gắng làm những công việc đó và đừng nghĩ đến cái chết nữa nha bạn. bạn thấy đó, mọi người trong gia đình hồi sinh chúng ta, ai cũng quan tâm đến bạn, cũng lo lắng và chờ tin tốt lành từ bạn mà. tất cả chúng ta, đại gia đình hồi sinh luônluôn ở bên bạn, và lúc nào cũng vậy. |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!
15-08-05, 10:48 AM
#18
|
Co mot lao gia mu
chia tay truoc tuong thanh
xin lay mot vai xu
lu tre con ranh manh
dat tay lao manh sanh
yeu anh em cung vay
em bon cot tinh anh
de tim mu ua le
16-08-05, 05:40 AM
#19
longlanh
Guest
chao ban |
16-08-05, 10:58 AM
#20
Châu và các bạn thân mến! M hiểu được ý của các bạn. Ở trên đời từ lúc vừa sinh ra là người ta đã chờ đợ đến ngày chết rồi, mặc dù sự chờ đợi ấy ko hế mong muốn. nhưng chúng ta sống như thế nào trong khoang thời gian mà chúng ta đã sống mới là điều để chúng ta suy ngẫm. Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình bất hạnh lắm đó chứ! nhưng mình cũng chợt hiểu ra là trên đời này còn có nhiều người bất hạnh hơn mình rất nhiều. và cũng từ đó, mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn những người khac và tự lấy đó là niềm vui để sống. và cũng như khi vào đây, chúng ta đừng nghĩ ngợi đến chuyện đau buồn mà chỉ cân một điều " song de vui va sống cho đời đáng sống" như longlanh nói vậy đó! thân mến !!!! |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!