Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Câu chuyện họp ROOM đây !

  1. #1

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Ái chè ! Hôm qua là một ngày rất đẹp trời , tui thức dậy sớm để đi học...nào ngờ khi vô lớp thì...cô ko chịu vô ! Buồn wé biết lèm seo bi giờ ! Tui đi ra CHAT và gặp ai các bạn biết ko ??? Còn ai nữa ngòai anh Bạn Thân và ROMEO nhà ta ! Những tâm hồn ham dzui gặp nhau , thế là tui quyết định đón xe BUS ra Thủ Đức (Đây là lần đầu tiên tui đi xe BUS &#33 Ra tới trường DH SPKT thì tui gặp RO ( RO công nhận cũng đẹp dzai thiệt nhưng hơi thua tui một chút ! ) Thế là RO chở tui vô nhà Bạn Thân và rồi....
    "Cùng nhau ta đồng tâm hiệp lực
    Thịt con gà ta nhậu lai rai...
    Vừa uống ta vừa bàn công chuyện
    Để diễn đàn phát triển tiến lên..." :lol:
    Sau một hồi uống lai rai (có mấy lít à) và bạn chuyện phát triển diễn đàn thật sôi nỗi !?! Chúng tôi đi hát KARAOKE . Các bạn biết ko : RO và BT hát hay thiệt ! (nhưng cũng thua tui tí xíu )
    Hát Ka ra ố kề xong thì tui chia tay đón xe BUS về lại trường trong niềm vui dzữ dzội luôn . Đã lâu lém rồi tui ko có được 1 ngày vui chơi như dzầy ! Xin cám ơn anh Bạn Thân & RO rất nhiều !!!
    Thôi kể tóm tắt vậy thôi ! Kể nữa chắc ko còn tiền ăn cơm luôn áh ! Ở DV chứ đâu phải ở nhà ! :lol:

  2. #2
    Trời ! Dám nói bạn thân tui đẹp chai thua lão kẻ si tình à chắc lão này muốn khóa nick qué ! Tốn gà tốn bia, tốn công làm gà thế mà không chịu nịnh anh bạn thân đẹp chai tui một tiếng ! hu hu hu !
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  3. #3

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    RO xin đính chính hôm trước RO , Ban_thân và KST có họp ROOM nhưng hông có NHẬU dzữ dzậy nhá !!!!!!!!!! ! B) Chỉ là anh em gặp nhau , mừng wá nên mua COCA uống thôi !!!!!!
    Còn chẽ mà ! Ai lại uống rựu bia làm chi hen !!!!!!!!!! !!!!!!!!! Uống COCA như RO được ru`i !!!!!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #4
    chời.. thì cũng chỉ có 3 kẻ ăn nhậu vô đây nói với nhau thuiii còn ai nữa đâu... kiện àh nghen.. ăn uống linh đình thế mừ hông rủ emmm nhá...đã vậy ông BT còn khoe với em nữa chời..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Úi dzời &#33; Xin đừng khóa nick em , tội nhiệp &#33; Để em đính chính lại á : Phải công nhận là anh Bạn Thân nhà ta dẹp hết biết luôn &#33; (í lộn đẹp hết biết luôn )
    Trùi ui run wá nên đánh sai tùm lum , thông củm nhá &#33;

  6. #6
    Access_banned
    Guest
    xin kiện cáo : ban tổ chức nhậu mà không rủ quốc huy &#33; huhuhuh &#33; dù sao thì quốc huy cũng là admin mà &#33; huhuhuhu &#33; KXT va RO hãy chuẩn bị tinh thần đi nhen &#33;&#33; và chuẩn bị lực lượng đi &#33; để mai mốt nhậu với lại admin tui đây , xem ai nhậu hay hơn nhen , tui thì công nhận thua anh bạn thân rồi , kể cho các bạn nghe chuyện này : đợt trước tui có đến nhà anh bạn thân để nhậu lai rai &#33; ( chỉ có nhậu lai rai thui nhé ) xong rồi tui góp ý là : tui với anh bạn thân chơi vài trò bổ ích , tui với anh bạn thân đi rửa xe của tui , hắn ta thì đi rửa xe của hắn , sao đó tui tạt nguyên vũng nước xà bông vào người anh bạn thân , chời ơi chúng tôi đùa vui lém , anh bạn thân xỉn rồi tức quá , vào xách nguyên một thùng thuốc tẩy ra tạt tui &#33; hihihi &#33; cũng may là bà già anh bạn thân can lại không thì chắc tui trắng da wé &#33; sau đó chưa hết anh bạn thân còn cầm cây mã tấu ra đòi chém tui nữa chứ &#33;&#33; hihihihihihi &#33; tui đây nhậu còn thua lão nữa huống hồ gì mà các bạn nhậu không lại , Nhân có điều này nè: các bạn không hề biết anh bạn thân đẹp chai nhất room sao ???? bật mí cho các bạn nhé &#33; lão bạn thân nhà ta đẹp chai , giàu có nhất room đó &#33;&#33;&#33; ..... hihihi , RO va KST , hãy chuẩn bị tinh hần họp room với QH nhen &#33;&#33; hihihi

  7. #7

    Wink

    huhuhu ..... mấy người này đi nhâụ không rủ anh em mà còn kể nữa à huhuhu .....
    đợi đâý ,hnkvmt sẽ rủ thamtunet và matsuda - toàn dân Đa` Nẵng cả - đi nhâụ một bữa cho đỡ ... ấm ức mới được đa , hehe ... B)
    :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  8. #8
    Muốn kể xấu tui hẻ adminQH &#33; Được gòi để tui kể chuyện của tui và QH cho pà con nghe nè
    Hum đó sau khi sương sương vài xị (nhậu trước cửa nhà vì không có chỉa khóa. Lão QH nói trời nóng quá lão nhảy vào thùng phi nhà BT tắm &#33; heheh &#33;Quần áo lão cởi sạch sex100% &#33; hehêe &#33;BT tui mới cầm đồ của lão xách đi chơi &#33; heheh &#33; Lão nen nĩ thấy mà tội nghiệp heheh &#33; Bà con cứ tưởng tựong ra cái cảnh đó thì thấy dzui biết mấy &#33; Hum đó có mấy bạn nữ đi ngang qua thì lão QH chỉ biết thụp đầu xuống để mà tránh cho người ta khỏu dzòm thui &#33; )
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  9. #9
    Access_banned
    Guest
    cái lão bạn thân này chuyện gì cũng dám kể &#33;

  10. #10
    Access_banned
    Guest
    còn chuyện nầy nữa : anh bạn thân nhà ta là giang hồ thứ thiệt 100% , đến nỗi bác BaPhi còn fải sợ ảnh nữa là đằng khác &#33;hiihihi , nhiều giang hồ có máu mặt cũng fải sợ lão nữa đó &#33; bởi vậy bà con chơi với lão fải cẩn thận đi đường không dễ bị únh &#33;

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Họp room đê
    By ChieuSGBuon in forum Hoạt động offline có định hướng của NIEMTIN Group
    Replies: 10
    Last Post: 28-08-04, 11:32 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •