Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Cảm nghĩ của bạn về buổi giao lưu

  1. #1
    Bạn có thể post cảm nghĩ của bạn về câu hỏi mà chúng ta đã đưa ra đối với bí thư Đoàn Tất Thành Cang - Chủ tịch Hội Thanh NIên Việt Nam TP.HCM. Riêng bản thân admin khi gởi câu hỏi đó đã có lường trước một số vấn đề có khả năng xảy ra, nhưng admin cam kết đặt mọi quyền lời của các bạn đang cai nghiện hay các bạn đang còn lệ thuộc ma tuý lên trước quyền lợi của bản thân ! Vì công lý thanh niên hồi sinh có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả quyền lợi của cá nhân mình !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2

    Join Date
    Mar 2005
    Location
    quảng ninh
    Posts
    32
    thành thật chia buồn vì những câu hỏi những nguyện vọng không được trả lời.Mình hy vọng sẽ có trả lời riêng đén cho nhưng câu hỏi của khoa đặt ra. Vì đây chính là đường lối là định hướng cho thanh niên nói chung mà cho thanh niên hồi sinh nói riêng
    Khoa thử nghiên cứu qua về những tổ chức phi chính phủ xu hướng phát triển của nó
    Bao giờ có câu trả lời thì cho biết nhé

  3. #3
    Phải chăng họ xem thanh niên lầm lỡ không còn là một bộ phận của xã hội. Vậy mà trước báo chí họ nói rất hay, họ nói không đi đôi với làm.
    Ý kiến chính đáng của Khoa gởi lãnh đạo thành phố đã không được trả lời, nhưng mình tin với cố gắng của mỗi thành viên...những trăn trở của chúng ta sẽ được thực hiện.

  4. #4

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Em cũng có một vài câu hỏi muốn nhờ anh Khoa gửi đến không chỉ thành đoàn mà đến những người có trách nhiệm khác:
    1-Ngài luôn cho rằng đề án sau cai của Đoàn sẽ giúp ích cho các bạn thanh niên cai thành công được cơ hội học tập một nghề vững chắc để sau này quay lại hội nhập với XH thuận lợi hơn. Thế nhưng, ngược lại với những điều tôi đã nghe về những thành công của đề án là hình ảnh mỗi buổi sớm mai các học viên vác cuốc, xẻng ra đồng cuốc cỏ, chăn gia súc. Và hoàn toàn không có một giờ học nghề nào cả. Hay là Ngài cho rằng cuốc cỏ, chăn gia súc cũng là một nghề...?
    2- Bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cho học viên. Bữa sáng với cơm và ...tương đậu, bữa trưa là cơm và vài lát thịt kho, chén canh lỏng bỏng những nước. Trong khi đó, một đứa trẻ cũng biết rõ, con người cần bao nhiêu nguồn dinh dưỡng cho một ngày để đủ năng lượng hoạt động. Vậy mà, những bữa cơm thiếu hụt trầm trọng nguồn dinh dưỡng ấy vẫn xuất hiện hằng ngày trong mỗi bữa ăn của học viên. Thử hỏi liệu từ những bữa ăn ấy, học viên sẽ đủ sức lao động và học tập hay không?

    Và nhiều điều nữa, nhưng liệu những thắc mắc của tôi có ai giải đáp hộ không? Tôi không tin vào những lời biện minh khi mà chính mắt tôi nhìn thấy sự thật trái ngược với thông tin tôi được nghe.
    Những câu hỏi trên không phải là tôi tự đặt ra. Xuất phát từ sự thật về một trung tâm cai nghiện mang tên gọi "Làng Nghề Quận 05" mà giờ đây đã thuộc về sự quản lý của "Sở Lao động, thương binh và XH". Nhìn bữa cơm của các anh, rồi nhìn lại bữa cơm của các chiến sĩ Mùa Hè Xanh. Tôi thấy, xót xa lắm! Dẫu rằng bữa cơm của chúng tôi cũng không khá hơn các anh là mấy, thế mà chúng tôi còn phải tự tìm thêm cho mình nguồn lương thực hỗ trợ khác. Còn các anh biết tìm nguồn lương thực ấy ở đâu. Trong khi căn tin dành cho học viên chỉ lác đác vài thùng mì, vài hộp bánh, vài lọ gia vị... mà hầu hết đều đã...hết hạn sử dụng.
    <marquee behavior='alternate'>Nói ra chỉ mong vơi nhẹ nỗi lòng chứ tôi chẳng mong mỏi gì các vị sẽ lưu tâm đến ý kiến của tôi khi mà những đề xuất, những câu hỏi của người chủ nhiệm của một CLB mà các vị còn bỏ ngoài tai thì tôi- một thành viên bình thường chằng là gì cả để mà các vị trả lời. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#000000" valign="middle" align="left"><font color="#000000" size="1">Spoiler (Highlight to Read):</font>
    </td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="middle" align="left"><font color="#ffffff" size="1"></td></tr></table></marquee>
    :excl:
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Originally posted by xuanyeuthuong@Mar 24 2005, 01:19 PM
    Em cũng có một vài câu hỏi muốn nhờ anh Khoa gửi đến không chỉ thành đoàn mà đến những người có trách nhiệm khác:
    1-Ngài luôn cho rằng đề án sau cai của Đoàn sẽ giúp ích cho các bạn thanh niên cai thành công được cơ hội học tập một nghề vững chắc để sau này quay lại hội nhập với XH thuận lợi hơn. Thế nhưng, ngược lại với những điều tôi đã nghe về những thành công của đề án là hình ảnh mỗi buổi sớm mai các học viên vác cuốc, xẻng ra đồng cuốc cỏ, chăn gia súc. Và hoàn toàn không có một giờ học nghề nào cả. Hay là Ngài cho rằng cuốc cỏ, chăn gia súc cũng là một nghề...?
    2- Bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cho học viên. Bữa sáng với cơm và ...tương đậu, bữa trưa là cơm và vài lát thịt kho, chén canh lỏng bỏng những nước. Trong khi đó, một đứa trẻ cũng biết rõ, con người cần bao nhiêu nguồn dinh dưỡng cho một ngày để đủ năng lượng hoạt động. Vậy mà, những bữa cơm thiếu hụt trầm trọng nguồn dinh dưỡng ấy vẫn xuất hiện hằng ngày trong mỗi bữa ăn của học viên. Thử hỏi liệu từ những bữa ăn ấy, học viên sẽ đủ sức lao động và học tập hay không?

    Và nhiều điều nữa, nhưng liệu những thắc mắc của tôi có ai giải đáp hộ không? Tôi không tin vào những lời biện minh khi mà chính mắt tôi nhìn thấy sự thật trái ngược với thông tin tôi được nghe.
    Những câu hỏi trên không phải là tôi tự đặt ra. Xuất phát từ sự thật về một trung tâm cai nghiện mang tên gọi "Làng Nghề Quận 05" mà giờ đây đã thuộc về sự quản lý của "Sở Lao động, thương binh và XH". Nhìn bữa cơm của các anh, rồi nhìn lại bữa cơm của các chiến sĩ Mùa Hè Xanh. Tôi thấy, xót xa lắm&#33; Dẫu rằng bữa cơm của chúng tôi cũng không khá hơn các anh là mấy, thế mà chúng tôi còn phải tự tìm thêm cho mình nguồn lương thực hỗ trợ khác. Còn các anh biết tìm nguồn lương thực ấy ở đâu. Trong khi căn tin dành cho học viên chỉ lác đác vài thùng mì, vài hộp bánh, vài lọ gia vị... mà hầu hết đều đã...hết hạn sử dụng.
    <marquee behavior='alternate'>Nói ra chỉ mong vơi nhẹ nỗi lòng chứ tôi chẳng mong mỏi gì các vị sẽ lưu tâm đến ý kiến của tôi khi mà những đề xuất, những câu hỏi của người chủ nhiệm của một CLB mà các vị còn bỏ ngoài tai thì tôi- một thành viên bình thường chằng là gì cả để mà các vị trả lời. &#60;&#33;--txtStart--&#62;&#60;&#33;--txtEnd--&#62;</marquee>
    :excl:
    [snapback]32686[/snapback]
    :unsure: Chưa khách quan &#33; cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng cái chính mình nghĩ là chúng ta đừng nên chỉ trích bất cứ điều gì nếu mình chưa hoặc chưa làm được. Khi nào chúng ta giải quyết đựợc nó chúng ta mới có quyền lên án họ. Và đối với chúng ta ,chúng ta nên tự nhủ một điều rằng "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc".

  6. #6
    Chưa khách quan &#33; cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng cái chính mình nghĩ là chúng ta đừng nên chỉ trích bất cứ điều gì nếu mình chưa hoặc chưa làm được. Khi nào chúng ta giải quyết đựợc nó chúng ta mới có quyền lên án họ. Và đối với chúng ta ,chúng ta nên tự nhủ một điều rằng "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc".
    Đúng đấy, Thành đoàn có hàng trăm, hàng ngàn công việc họ phải giải quyết chứ đâu phải chỉ riêng mỗi việc giúp đỡ và hỗ trợ những người cai nghiện.
    Vì thế, trướt khi trách hay lên án họ, hãy thử nhìn lại bản thân của các bạn, các bạn đã làm được những gì??&#33;&#33;
    Thế nhưng, ngược lại với những điều tôi đã nghe về những thành công của đề án là hình ảnh mỗi buổi sớm mai các học viên vác cuốc, xẻng ra đồng cuốc cỏ, chăn gia súc. Và hoàn toàn không có một giờ học nghề nào cả. Hay là Ngài cho rằng cuốc cỏ, chăn gia súc cũng là một nghề...?
    nói thế là sai rồi đấy, công việc là công việc, thế bạn nghĩ nhưng công việc cuốc cỏ, chăn gia súc... không phải là một công việc a ??&#33;&#33; Nếu đã suy nghĩ như thế thi tôi rất đáng tiếc cho một sinh viên như bạn. Bạn thử ra ngoài vùng nông thôn xem, công việc của người nông dân là gì rồi hãy nói nhé&#33;?
    Bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cho học viên. Bữa sáng với cơm và ...tương đậu, bữa trưa là cơm và vài lát thịt kho, chén canh lỏng bỏng những nước. Trong khi đó, một đứa trẻ cũng biết rõ, con người cần bao nhiêu nguồn dinh dưỡng cho một ngày để đủ năng lượng hoạt động. Vậy mà, những bữa cơm thiếu hụt trầm trọng nguồn dinh dưỡng ấy vẫn xuất hiện hằng ngày trong mỗi bữa ăn của học viên. Thử hỏi liệu từ những bữa ăn ấy, học viên sẽ đủ sức lao động và học tập hay không?
    Một cách so sánh vô cùng khập khiễng. :ohmy: thế theo bạn, trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, cần có bao nhiêu lượng thức ăn là đủ và giá trị dinh dưỡng của thức ăn có đạt yêu cầu cho cơ thể trong 1 ngày lao động không??&#33;&#33;
    Hãy suy nghĩ cho thực tế, bạn đã thấy một bữa ăn của một gia đình lao động nghèo chưa? họ đang lao động bằng chính sức lực của họ đấy. có ai hỗ trợ hay giúp đỡ họ không? Và với những đứa trẻ mồ côi, không gia đình thì một bữa cơm đúng nghĩa như thế nào??&#33;&#33;
    Bấy nhiêu thôi đã thấy một sự so sánh vô cùng khấp khiễng rồi, hãy suy nghĩ kỹ trướt khi lên tiếng.
    Con chim về đậu bên người,

    Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng&#33;

    Vô tình em thả bâng khuâng

    Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.

    Mai sau

    Thiên sứ về trời

    Còn tôi ở lại bên người tôi yêu.

  7. #7
    toiloi
    Guest
    &#33; cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng cái chính mình nghĩ là chúng ta đừng nên chỉ trích bất cứ điều gì nếu mình chưa hoặc chưa làm được. Khi nào chúng ta giải quyết đựợc nó chúng ta mới có quyền lên án họ
    Mình đồng ý với ý kiến của QH, chúng ta không có quyền lên án hoặc chỉ trích những điều mà chúng ta chưa làm được, đừng nói mà hãy làm,

    TO lisa : Cưng phân tích tuyệt quá, anh phục cưng roai` đóa :biggrin:

  8. #8
    Ve nhung cau hoi anh Khoa dat ra ma ko duoc tra loi xac dang ,toi that su cung thay rat bat binh, nhung toi cung muon noi mot vai suy nghi rieng nhu the nay:
    Chung ta phai tu cuu minh truoc da, da co luc nao nhung nguoi ra khoi trai cai tro ve voi gia dinh tu thay minh da co het suc de hoa nhap hay chua?
    Chi don gian thoi,khi moi tro ve voi gia dinh ,ban da that su tu bo nhung nguoi ban xau cua minh chua?tu tu bo con duong cu that chua?va da lam gi de moi nguoi co the tin tuong ban?
    Cho la XH van con nhung dinh kien ,thi neu nhu ban giau tung tich cua minh di va tu xin viec o noi nguoi ta ko biet den qua khu cua ban thi sao?ko chi nhung nguoi nghien ko co viec lam,ko duoc tai hoa nhap cong dong ma nhung nguoi ko nghien cung ko co viec lam nua co, vay ho cung doi hoi XH cho ho viec lam hay sao?Tai sao cac ban ko nghi minh cung nhu nhung nguoi khac la minh rat binh thuong ,minh chua xin duoc viec lam va minh phai tu xin viec lam cho minh.Phai chang chinh cac ban da tu KO HOA NHAP truoc het
    Toi duoc biet nhieu truong hop gia dinh tin tuong ,tao cho ho co hoi ma ho lai dap tan co hoi do ,loi nay la tai ai?Gia dinh ban toi bo tram trieu ra de cho anh ban ay mo quan net ,vay ma chua duoc 3thang ,anh ta lai *ngua quen duong cu*,the day, toi that ko hieu noi nua.
    To XUAN YEU THUONG: anh trai toi cung da tung di cai,anh ay ve va toi duoc nghe rat nhieu chuyen trong trai cai ,the nhung toi cung xin nhac ban la ban hay doc lai NOI QUY CUA DIEN DAN di .nhung gi ban noi ko ai co the chung thuc duoc ,nen ko nen noi ra nhu vay,dung ko?
    Rieng voi ca nhan toi thi thay thuong moi nguoi lam,nhung nghi di nghi lai thi lai thay neu ko de moi nguoi kho thi lieu moi nguoi co thay so hai ma tu bo con ma do ko?anh cua toi ,cung nho so phai tro lai do lan T2 ma anh ay moi quyet tam cai cho bang duoc day.Nhung viec lam do chang qua chi de ren luyen cho ho yeu lao dong ,quen ma tuyma thoi. nghi lai xem giua lam nhung viec do voi vat va boi con them thuoc thi cai nao hon?

  9. #9

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Originally posted by lisaqn@Apr 2 2005, 02:50 AM
    Đúng đấy, Thành đoàn có hàng trăm, hàng ngàn công việc họ phải giải quyết chứ đâu phải chỉ riêng mỗi việc giúp đỡ và hỗ trợ những người cai nghiện.
    Vì thế, trướt khi trách hay lên án họ, hãy thử nhìn lại bản thân của các bạn, các bạn đã làm được những gì??&#33;&#33;

    Đề án sau cai là do Thành Đoàn đề Xuất, và hiện nó dang trong quá trình áp dụng thử nghiệm. Chính vì lẽ đó, họ phải theo dõi sâu sác chương trình của mình chứ. Trăm công ngàn việc ư. Bạn có biết khi mỗi một dự án đề xuất thì đã có ngay một đội ngũ cán bộ đoàn viên đảm trách dự án. Vậy không có lý do gì mà họ không hoàn thành được. Nếu họ bỏ xót thì chẵng nhẽ để cho dự án của họ muốn trôi về đâu thì trôi hả? không có sự quan tâm của chính người đề ra dự án, thì khác nào "đem con bỏ chợ" hả bạn?
    nói thế là sai rồi đấy, công việc là công việc, thế bạn nghĩ nhưng công việc cuốc cỏ, chăn gia súc... không phải là một công việc a ??&#33;&#33; Nếu đã suy nghĩ như thế thi tôi rất đáng tiếc cho một sinh viên như bạn. Bạn thử ra ngoài vùng nông thôn xem, công việc của người nông dân là gì rồi hãy nói nhé&#33;?

    Xuân không hề có ý khing thường những công việc đó bạn à. Nhưng ở đây bạn cần xem xét kỹ hơn, cần nắm thông tin về đề án ấy nhiều hơn thì bạn phán xét mình cũng chưa muộn.
    Cùng một dự án: Người nghiện sau giai đoạn cai thành công là giai đoạn phục hồi. Trong đó học viên sẽ được học các ngành nghề để có thể hòa nhập với XH. Trong khi các học viên Phú Văn được học các ngành nghề như: gia công hạt điều, đan mây tre lá, gia công cơ khí, học tin học, học văn hóa... Thì học viên Làng Nghề chỉ cuốc cỏ, chăn bò. Bạn thấy có bất công không? Nghề mà họ được học có áp dụng được không khi mà trên 80% học viên có hộ khẩu nằm ngay trung tâm thành phố. VÀ như thế họ phải chuyển chổ ở ra ngoại thành hay sao? Xuân đã đến những trung tâm đó, và cảm thấy có sự khập khiễn trong cách quan tâm của CBCNV với học viên.
    Một cách so sánh vô cùng khập khiễng. :ohmy: thế theo bạn, trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, cần có bao nhiêu lượng thức ăn là đủ và giá trị dinh dưỡng của thức ăn có đạt yêu cầu cho cơ thể trong 1 ngày lao động không??&#33;&#33;
    Hãy suy nghĩ cho thực tế, bạn đã thấy một bữa ăn của một gia đình lao động nghèo chưa? họ đang lao động bằng chính sức lực của họ đấy. có ai hỗ trợ hay giúp đỡ họ không? Và với những đứa trẻ mồ côi, không gia đình thì một bữa cơm đúng nghĩa như thế nào??&#33;&#33;
    Và nữa, Bạn đã đến Phú Văn chưa? Bạn sẽ thấy thực đơn trong ngày của học viên là 20000Đ/1 ngày. Còn ở Làng Nghề là bao nhiêu bạn biết không? Không tới 10000Đ. Vậy học viên sẽ đủ sức lao động không? Đủ sức vượt qua mọi cám dỗ không?
    Đã vậy trong Phú Văn cón có cả "siêu thị" dành cho Học viên nữa. Còn ở Làng Nghề thì... Chính mắt Xuân chứng kiến cảnh các anh cầm trên tay gói mì mà hạn sự dụng đã hết cách đó 5 ngày. Bạn nghĩ sao? Học viên ở trung tâm ấy có khoảng 500 học viên thôi&#33; Nhưng không phải vì thế mà mọi nhu cầu thiết thực cho đời sống đều phải ở thế chi cóp như vậy&#33;
    Bấy nhiêu thôi đã thấy một sự so sánh vô cùng khấp khiễng rồi, hãy suy nghĩ kỹ trướt khi lên tiếng.
    [snapback]32757[/snapback]
    Xuân không đưa ra lời phát biểu một cách chủ quan đâu bạn. Một tuần sống với học viên không chỉ Xuân, mà các bạn khác trong đợt mùa hè xanh ấy đều rất bức xúc. Bạn có biết, mùa hè xanh năm 2003 các bạn SV ĐH Y Dược cũng đã chứng kiến cảnh ấy. Và cũng đã đưa ra đề xuất lên BQL trung tâm. Và kết quả như thế nào? mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.Và sau 3 lần trở lại thăm thì mọi chuyện vẫn y như cũ. Bạn nghĩ sao?
    Và bạn cho mình hỏi Bạn đã đến thăm và tìm hiểu cuộc sống của các học viên chưa? Hay chỉ dừng lại ở việc xem các thông tin qua báo đài?
    Xuân không phủ nhận những mặc tích cực của đoàn vì đơn giản Xuân cũng hoạt động trong đoàn. Nhưng có những cái cần nhìn nhận chính xác và từ đó điều chỉnh, sữa sai để hoàn thiện tổ chức đoàn hơn nữa. Chứ không vì những thành tích nỗi trội mà quên đi những sai lầm hơn nữa sai lầm ấy liên quan đến tương lai cũa con người. Biết nhận sai và sữa chữa cũng là một trong những đức tính cao nhất mà các đoàn viên cần phấn đấu. Liệu chúng tôi có thể noi theo gương những cán bộ đoàn mà miệng luôn nói "tổ chức đoàn đã quan tâm sâu sác đến học viên" còn hành động thì thiếu sót nhiều đến thế.
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  10. #10

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Originally posted by lisaqn@Apr 2 2005, 02:50 AM
    Đúng đấy, Thành đoàn có hàng trăm, hàng ngàn công việc họ phải giải quyết chứ đâu phải chỉ riêng mỗi việc giúp đỡ và hỗ trợ những người cai nghiện.
    Vì thế, trướt khi trách hay lên án họ, hãy thử nhìn lại bản thân của các bạn, các bạn đã làm được những gì??&#33;&#33;

    nói thế là sai rồi đấy, công việc là công việc, thế bạn nghĩ nhưng công việc cuốc cỏ, chăn gia súc... không phải là một công việc a ??&#33;&#33; Nếu đã suy nghĩ như thế thi tôi rất đáng tiếc cho một sinh viên như bạn. Bạn thử ra ngoài vùng nông thôn xem, công việc của người nông dân là gì rồi hãy nói nhé&#33;?


    Một cách so sánh vô cùng khập khiễng. :ohmy: thế theo bạn, trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, cần có bao nhiêu lượng thức ăn là đủ và giá trị dinh dưỡng của thức ăn có đạt yêu cầu cho cơ thể trong 1 ngày lao động không??&#33;&#33;
    Hãy suy nghĩ cho thực tế, bạn đã thấy một bữa ăn của một gia đình lao động nghèo chưa? họ đang lao động bằng chính sức lực của họ đấy. có ai hỗ trợ hay giúp đỡ họ không? Và với những đứa trẻ mồ côi, không gia đình thì một bữa cơm đúng nghĩa như thế nào??&#33;&#33;
    Bấy nhiêu thôi đã thấy một sự so sánh vô cùng khấp khiễng rồi, hãy suy nghĩ kỹ trướt khi lên tiếng.
    [snapback]32757[/snapback]
    _Đề án sau cai là do Thành Đoàn đề Xuất, và hiện nó dang trong quá trình áp dụng thử nghiệm. Chính vì lẽ đó, họ phải theo dõi sâu sác chương trình của mình chứ. Trăm công ngàn việc ư. Bạn có biết khi mỗi một dự án đề xuất thì đã có ngay một đội ngũ cán bộ đoàn viên đảm trách dự án. Vậy không có lý do gì mà họ không hoàn thành được. Nếu họ bỏ xót thì chẵng nhẽ để cho dự án của họ muốn trôi về đâu thì trôi hả? không có sự quan tâm của chính người đề ra dự án, thì khác nào "đem con bỏ chợ" hả bạn?

    _Xuân không hề có ý khing thường những công việc đó bạn à. Nhưng ở đây bạn cần xem xét kỹ hơn, cần nắm thông tin về đề án ấy nhiều hơn thì bạn phán xét mình cũng chưa muộn.
    Cùng một dự án: Người nghiện sau giai đoạn cai thành công là giai đoạn phục hồi. Trong đó học viên sẽ được học các ngành nghề để có thể hòa nhập với XH. Trong khi các học viên Phú Văn được học các ngành nghề như: gia công hạt điều, đan mây tre lá, gia công cơ khí, học tin học, học văn hóa... Thì học viên Làng Nghề chỉ cuốc cỏ, chăn bò. Bạn thấy có bất công không? Nghề mà họ được học có áp dụng được không khi mà trên 80% học viên có hộ khẩu nằm ngay trung tâm thành phố. VÀ như thế họ phải chuyển chổ ở ra ngoại thành hay sao? Xuân đã đến những trung tâm đó, và cảm thấy có sự khập khiễn trong cách quan tâm của CBCNV với học viên.

    _Và nữa, Bạn đã đến Phú Văn chưa? Bạn sẽ thấy thực đơn trong ngày của học viên là 20000Đ/1 ngày. Còn ở Làng Nghề là bao nhiêu bạn biết không? Không tới 10000Đ. Vậy học viên sẽ đủ sức lao động không? Đủ sức vượt qua mọi cám dỗ không?
    Đã vậy trong Phú Văn cón có cả "siêu thị" dành cho Học viên nữa. Còn ở Làng Nghề thì... Chính mắt Xuân chứng kiến cảnh các anh cầm trên tay gói mì mà hạn sự dụng đã hết cách đó 5 ngày. Bạn nghĩ sao? Học viên ở trung tâm ấy có khoảng 500 học viên thôi&#33; Nhưng không phải vì thế mà mọi nhu cầu thiết thực cho đời sống đều phải ở thế chi cóp như vậy&#33;


    _Xuân không đưa ra lời phát biểu một cách chủ quan đâu bạn. Một tuần sống với học viên không chỉ Xuân, mà các bạn khác trong đợt mùa hè xanh ấy đều rất bức xúc. Bạn có biết, mùa hè xanh năm 2003 các bạn SV ĐH Y Dược cũng đã chứng kiến cảnh ấy. Và cũng đã đưa ra đề xuất lên BQL trung tâm. Và kết quả như thế nào? mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.Và sau 3 lần trở lại thăm thì mọi chuyện vẫn y như cũ. Bạn nghĩ sao?
    Và bạn cho mình hỏi Bạn đã đến thăm và tìm hiểu cuộc sống của các học viên chưa? Hay chỉ dừng lại ở việc xem các thông tin qua báo đài?
    Xuân không phủ nhận những mặc tích cực của đoàn vì đơn giản Xuân cũng hoạt động trong đoàn. Nhưng có những cái cần nhìn nhận chính xác và từ đó điều chỉnh, sữa sai để hoàn thiện tổ chức đoàn hơn nữa. Chứ không vì những thành tích nỗi trội mà quên đi những sai lầm hơn nữa sai lầm ấy liên quan đến tương lai cũa con người. Biết nhận sai và sữa chữa cũng là một trong những đức tính cao nhất mà các đoàn viên cần phấn đấu. Liệu chúng tôi có thể noi theo gương những cán bộ đoàn mà miệng luôn nói "tổ chức đoàn đã quan tâm sâu sác đến học viên" còn hành động thì thiếu sót nhiều đến thế.
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Giao lưu ...........
    By hyvong_lybiet in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 30
    Last Post: 25-03-04, 08:42 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •