Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22

Thread: khong de

  1. #11
    phuthuy
    Guest

    Question

    chuyện thơ thẩn dẹp ở dây
    phuthuy co chuyện nhờ mấy bạn dây
    nick của phuthuy bị thằng khỉ nào khóa mất rồi
    làm sao dây ? cứu phuthuy với killer ơi

  2. #12
    Access_banned
    Guest
    Originally posted by phuthuy@Nov 25 2002, 09:33 AM
    chuyện thơ thẩn dẹp ở dây
    phuthuy co chuyện nhờ mấy bạn dây
    nick của phuthuy bị thằng khỉ nào khóa mất rồi
    làm sao dây ? cứu phuthuy với killer ơi
    xuống fần tin học hỏi đi fù thủy !

  3. #13
    phuthuy
    Guest

    Question

    trời đât ơi
    tui hỏi tí mà cũng kêu xuông tin học mà hỏi nửa

  4. #14
    Access_banned
    Guest
    Originally posted by phuthuy@Nov 26 2002, 12:47 PM
    trời đât ơi
    tui hỏi tí mà cũng kêu xuông tin học mà hỏi nửa
    như vậy mà một tí đó hả ! nếu trả lời thì cũng fải chỉ cách giải khóa chứ ! xuống đó mà hỏi ! có nhiều chuyên gia yahô người ta sẽ chỉ cho !

  5. #15
    phuthuy85
    Guest
    troi oi cam on anh peterquochuy qua troi nhen

  6. #16
    be_nhoc
    Guest
    Xi'''''''''&#3 9;'''''''''&#3 9; QH đi nhé, Qh không có am hiểu gì về thơ thì nói đại ra đi, thấy thơ người ta làm hay như vậy mà hổng hiểu gì hết é, chán ghê.
    Phuthuy ơi, bài thơ sao của bạn dễ thương lắm, ở đây không có ai hiểu thơ của bạn thì cũng đừng buồn nha, có nhóc hiểu nè. :lol: :lol: :lol:

  7. #17

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    RO tui cũng bày đặt làm thơ ....bắt đầu từ đây nha ..mỗi người một câu thôi cho nó XUM TỤ nha' ....

    " Yêu em không noi nên lời "

    Mời bạn tiếp theo ....


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  8. #18
    nếu biết ngày mai em lấy chồng!
    anh về........................cưới vợ thế là xong!
    .................................................. ......

  9. #19

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Exclamation

    Killer muốn chơi thơ thi RO cũng xin chìu :
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
    Anh thề phá đám cưới mới là ngông !
    Cho chồng em tức đòi li dị .
    Cho tình ta lại được mặn nồng ....

    ................. .....hi`...........


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #20

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Trời sao ma` CLB này ế wá dzậy ... có ai hông ...???


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Similar Threads

  1. toi khong muon nhu the
    By congtu_dangyeu259 in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết người
    Replies: 5
    Last Post: 14-02-05, 12:22 PM
  2. xin chao, lau qua khong gap
    By bambi_smile in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 3
    Last Post: 04-01-03, 06:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •