Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Hãy coi ma túy là 1 thứ giặc

  1. #1

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    'Phải coi ma tuý là một loại giặc'

    Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm sáng qua, tại hội nghị triển khai công tác phòng chống ma tuý, mại dâm năm 2003. Theo đó, các Bộ Công an, LĐTB&XH, lực lượng biên phòng và các đoàn thể cần tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma tuý, coi đó là một thứ giặc đang tàn phá con người, đất nước.

    Phó thủ tướng cho rằng, thời gian qua VN đã đạt được nhiều thành quả trong công tác phòng chống tệ nạn này, như dẹp bỏ được nhiều tụ điểm, phanh phui nhiều vụ buôn bán buôn bán ma tuý lớn, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt tồn tại. Theo báo cáo, cả nước hiện có 142.000 người nghiện được lập hồ sơ kiểm soát (tăng 28.000 người so với cùng kỳ năm ngoái). Ở nhiều địa phương, số đối tượng nghiện đang tăng mạnh như TP HCM, Sơn La, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt số người sử dụng các loại thuốc kích thích thần kinh gây ảo giác như ketamin, theophylin... đang tăng cao. Nguồn ma túy chủ yếu thâm nhập từ nước ngoài qua các tuyến biên giới với Lào, Campuchia. Một phần khác do sản xuất trong nước, bởi hiện nay toàn quốc vẫn còn 125 ha thuốc phiện trồng tại 8 tỉnh phía bắc.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, nguyên nhân khiến số người nghiện ma tuý tiếp tục tăng là các lực lượng chức năng (công an, biên phòng, hải quan) chưa ngăn chặn được nguồn hàng từ nước ngoài xâm nhập vào. Đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý ngày càng xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn kể cả lôi kéo cán bộ trong ngành. Mặt khác, công tác cai nghiện ở các trung tâm vẫn còn nhiều hạn chế khiến tỷ lệ tái nghiện còn cao.

    Một vấn đề nóng bỏng được nhiều đại biểu quan tâm và đem ra thảo luận là làm thế nào để giảm tỷ lệ tái nghiện. Hiện nay ở nhiều tỉnh tỷ lệ này lên đến 99%. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP HCM đã đưa ra một mô hình cai được nhiều đại biểu tán thành là tập trung toàn bộ người nghiện vào các trung tâm, tăng thời gian cai từ 1 lên 2 năm. Sau 2 năm, học viên được giữ lại trường tiếp tục lao động sản xuất, tạo thu nhập. Bằng cách này, TP HCM đã tập trung 24.230 người nghiện vào chữa trị tại 16 trung tâm. Nhờ đó, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm hẳn, môi trường xã hội tốt hơn.

    Mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của Tuyên Quang cũng được nhiều địa phương quan tâm. Theo đó, đối tượng sẽ được cắt cơn tại xã, phường (giai đoạn 1), sau đó được đưa đến lao động tại công trường (giai đoạn 2) và cuối cùng được tiếp tục quản lý giám sát tại nơi cư trú với thời gian 2-3 năm. Đánh giá về mô hình này, bà Nguyễn Thị Huệ, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH, nói: "Đây là một cách làm rất hay bởi tỷ lệ tái nghiện của tỉnh đã giảm còn 9%. Nếu một tỉnh nghèo như Tuyên Quang làm được điều này thì tôi nghĩ tất cả các tỉnh thành đều có thể áp dụng".

    Về tệ nạn mại dâm, cả nước hiện có 51.200 người hành nghề này, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, khu du lịch như Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Cần Thơ... Trong đó, số đối tượng từ 18 đến 25 tuổi chiếm đến 61% và chủ yếu hành nghề ở nơi công cộng. Đặc biệt, gần đây xuất hiện nhiều gái bán hoa đứng trước cổng các trường đại học chèo kéo sinh viên và người mua dâm. Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đàm Hữu Đắc thừa nhận: "Mặc dù tệ nạn mại dâm là vấn đề nhức nhối, tồn tại từ rất lâu, nhưng đối với chúng ta công tác phòng chống còn mới mẻ, cán bộ vừa yếu, vừa mỏng, vừa chưa có kinh nghiệm. Một số cán bộ thoái hoá, biến chất, bảo kê cho hoạt động phi pháp. Một bộ phận khác do sống buông thả, tiếp tay cho chủ chứa".

    Đề xuất các giải pháp cho tình trạng trên, bà Huệ đưa ra ý kiến, cần quy hoạch các điểm có nguy cơ dễ phát sinh mại dâm như karaoke, vũ trường, nhà hàng. "Chúng ta cần hiểu quy hoạch không phải là dẹp đi mà là định hướng cho kinh doanh ở chỗ nào. Không thể để những tụ điểm này xuất hiện nhan nhản trong các khu dân cư, trường học, bệnh viện", bà Huệ nói.

    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Hay lém....

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    trùi góp ý muốn xỉu luôn tui bỏ công post bài lên vậy mà chỉ bình lọan = 2 chữ hay lém(kô biết KST có đọc hết chưa nữa )
    hic hic
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #4
    Access_banned
    Guest
    làm cho bạn cát bụi tình đời bùn rồi , nhưng huy đọc bài post của ban trong vui vẻ lắm , và rất hùng hồ , bạn hãy tham gia post tiếp đi nhen !

  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    KST---&#62;<--- QH
    ===> KST---&#62;<--- CBTĐ

    ##### <---CBTĐ #####
    ====>KST---&#62;<---CBTĐ
    ===>>><---KST

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    chu`i ui ...sao ma` &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Đông dzui wé dzi &#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    kst hết chuyện làm rùi nên bị hâm,tội nghiệp kst we&#39;
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  8. #8

    Wink

    FROM: TƯỜNG VI (bạn của chiminhanh)
    Vi căm thù ma túy, căm thù đến tận xương tủy. Vi nó mà Vi ko biết bây giờ người yêu của Vi ra sao, đang làm gì? Vi đã mất anh chưa???? Vi còn hi vọng nào cho anh, cho Vi nữa ko???
    Tại sao??? Tại sao??? Tại sao cuộc đời lại đối với Vi như vậy??? Vi hận nhưng ko dám hận anh, Vi hận, hận lắm&#33;&#33;&#33;
    Anh ơi, nếu cái chết của em có thể làm anh thức tỉnh thì em ko ngại, ko ngại đâu&#33;&#33;&#33; Giá như ko bị ràng buộc bởi gia đình, em sẽ làm điều ấy, điều cuối cùng em có thể làm cho anh, người em yêu ạ&#33;
    Bế tắc, bế tắc thật rồi&#33;

    I don&#39;t believe what people say.
    I believe what they do.

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    Chuyện gì cũng có thể cứu vãn mà CMA.Anh tin là bạn em sẽ làm người yêu cô ta hồi tỉnh mà kô cần phải làm ~ chuyện tiêu cực vậy đâu
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  10. #10

    Wink

    Trùi ui, bé Vi nèy, mượn nick của CMA post tùm lum à&#33;
    híc, thông cẻm nghen bà kon, nhỏ bạn của CMA bị sì chét quá rùi&#33;
    CBTĐ à, liệu có thể ko khi mà Vi đang chạy trốn tất cả mọi người, chạy trốn quá khứ, chạy trốn sự quan tâm, chia sẻ của CMA đây?

    I don&#39;t believe what people say.
    I believe what they do.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •