'Phải coi ma tuý là một loại giặc' |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
09-03-03, 02:53 AM
#2
Hay lém.... |
11-03-03, 04:08 PM
#3
trùi góp ý muốn xỉu luôn tui bỏ công post bài lên vậy mà chỉ bình lọan = 2 chữ hay lém(kô biết KST có đọc hết chưa nữa ) |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
11-03-03, 08:46 PM
#4
Access_banned
Guest
làm cho bạn cát bụi tình đời bùn rồi , nhưng huy đọc bài post của ban trong vui vẻ lắm , và rất hùng hồ , bạn hãy tham gia post tiếp đi nhen ! |
11-03-03, 11:00 PM
#5
KST---><--- QH |
11-03-03, 11:55 PM
#6
chu`i ui ...sao ma` !!!!!!!! Đông dzui wé dzi ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
12-03-03, 12:14 AM
#7
kst hết chuyện làm rùi nên bị hâm,tội nghiệp kst we' |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
14-03-03, 11:36 PM
#8
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
FROM: TƯỜNG VI (bạn của chiminhanh) |
I don't believe what people say.
I believe what they do.
15-03-03, 02:51 AM
#9
Chuyện gì cũng có thể cứu vãn mà CMA.Anh tin là bạn em sẽ làm người yêu cô ta hồi tỉnh mà kô cần phải làm ~ chuyện tiêu cực vậy đâu |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-03-03, 09:19 AM
#10
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
Trùi ui, bé Vi nèy, mượn nick của CMA post tùm lum à! |
I don't believe what people say.
I believe what they do.