Cai nghiện tại nhà - một mô hình hiệu quả ở tổ 10, Phú Khánh, Thái Bình

Không còn tiếng la khóc của người mẹ, tiếng quát tháo của người cha, tiếng van lơn của người vợ… mỗi khi đứa con trai duy nhất của gia đình phía sau, và những người chồng ở hai gia đình trẻ đầu và cuối ngõ muốn ra khỏi nhà…Không khí của xóm trở lại yên bình, êm ả như thủa ban đầu – cái thủa nạn ma tuý chưa lan tràn đến đây. Đó là điểm khác biệt lớn nhất tôi nhận thấy trong chuyến về thăm nhà lần này.

Hưởng ứng chủ chương của thành phố: xây dựng Thái Bình văn minh, giầu đẹp, với chiến lược: 5 xoá, 5 xây, trong đó có "Xoá tụ điểm tiêm chích ma tuý, mại dâm" và "Xây tổ, cụm dân cư không có ma túy, mại dâm". Phường Phú Khánh nói chung và tổ 10 nói riêng đã tích cực tham gia thực hiện chủ trương này.

Được sự tuyên truyền, vận động của lãnh đạo phường, tổ dân phố cùng với sự động viên của gia đình: 8/9 thanh niên mắc nghiện ma tuý của tổ (một thanh niên đi làm nơi khác) đã thực hiện cai nghiện tại nhà. Việc cai nghiện được tiến hành từ đầu năm 2005 này. Đến nay, tuy thời gian chưa đủ dài để có thể đảm bảo rằng những thanh niên cai nghiện ở đây chắc chắn sẽ không tái nghiện. Song, như ông Đặng Văn K. (bố anh Đặng Văn H., 27 tuổi, mắc nghiện đã 5 năm) nói: “Không chỉ riêng con tôi, mà tất cả thanh niên trong tổ khi thực hiện cai nghiện tại nhà đều bước đầu có kết quả”.

Ông K cũng chia sẻ về những khó khăn của người cai nghiện trong giai đoạn đầu: “Để cắt cơn đòi hỏi ý chí cao của người cai nghiện, và hầu hết những người cai như H. đều tự giác cho gia đình dùng xích sắt xích lại”. Ông cũng nói đến những khó khăn về kinh tế của những gia đình thực hiện cai nghiện tại nhà cho con em mình vì tiền mua thuốc sau cai khá đắt (hơn 5.000.000 đồng /1 người). Tuy nhiên, ông vui vẻ nói: “Thực ra 5 triệu chứ 10 triệu mà giúp cho con mình có thể cai nghiện thành công thì chúng tôi vẫn cố “chạy” cho được". Giờ đây, cả nhà đều rất vui khi H. không còn nghĩ tới ma tuý nữa, chỉ ở nhà siêng năng làm việc. Mọi khoản thu nhập từ việc rửa xe, bán hàng, H. đều đưa hết cho bố mẹ..

Tâm sự về con trai mình, ông K không quên cảm ơn sự động viên kịp thời của lãnh đạo tổ dân phố, lãnh đạo phường đối với H. và gia đình trong quá trình H. cai nghiện: “Lãnh đạo tổ dân phố đã có quà đến thăm hỏi H. nhiều lần. Cán bộ trạm y tế phường trực tiếp xuống gia đình giúp H. và những thanh niên khác ở tổ trong giai đoạn cắt cơn. Lãnh đạo phường còn khuyến khích: Mỗi gia đình có con em cai nghiện được hỗ trợ 200.000 đồng”. Ông cười, nói tiếp: “Nhưng, đến nay vẫn chưa thấy tiền hỗ trợ đâu cả. Dù có hay không thì điều này cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là H. và những thanh niên khác trong tổ đã cai nghiện thành công”.

Vâng, đây là điều không chỉ những gia đình có con em mắc nghiện mà tất cả người dân ở tổ tôi và cả cộng đồng đều mong muốn như vậy. Hy vọng rằng sự bình yên, êm ả ở xóm sẽ còn mãi, chứ không phải chỉ là điều tôi cảm nhận được ở chuyến về thăm nhà lần này!