Results 1 to 8 of 8

Thread: Những hoạt động của website chúng ta

  1. #1
    Vào ngày thứ bảy 21/08/2005 website chúng ta đã tổ chức cuộc họp với Hội Liên HIệp Thanh Niên Thành phố. kết quả cuộc họp kết thúc tất cả đều thống nhất sẽ thành lập trung tâm tư vấn ma túy hiv/aids thanh niên trong tháng 10/2005. Trên đây là hình ảnh thành viên chúng ta trước lúc buổi họp bắt đầu.

    Ngày 24,25,26/8/20005 website chúng ta đã cử anh Phạm Dũng Chi. Tư vấn trưởng website ra thành phố Nha Trang tham dự hội nghị chia sẽ kinh nghiệm tư vấn hiv/aids miễn phí dấu tên do Bộ Y Tế- Dự án Life-Gap chủ trì. Những kiến thức và tài liệu mà anh Chi có được sau hội nghị sẽ là những kiến thức vô giá đối với công việc phát triển hoạt động offline có định hướng của website chúng ta trong thời gian tới cũng như nâng cao hoạt động tư vấn cho văn phòng sắp mở
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    anh Khoa à! em nghĩ anh nên nói rõ hơn để thành viên có thể hiểu được các hoạt động dù bất cứ hoạt động nào cũng vậy. nhất là các 4rum khác theo em được biết rất nhiều bạn ko hiểu hoạt động của chúng ta hoặc có khi chúng ta làm xong rồi mới công bố thì có rất nhiều bạn ko đồng tình đó!
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  3. #3
    em mơí vào nhưng cũng muốn biết những hoạt động của web lắm. anh có thể noí sơ sơ được ko admin?

  4. #4
    Xin chào các bạn! Tôi là thành viên mới tham gia vào diễn đàn này, rất mong nhận được sự giúp đơ của mọi người. Chỉ mới đây thôi tôi vẫn là một người nghiện ma túy, tôi rất muốn từ bỏ quá khứ đen tối đã theo tôi suốt bao năm nay. Nhưng , thật xấu hổ khi phải nói rằng bản lĩnh của tôi đã thua sự cám dỗ của cái chất độc hại đó. Giờ tôi biết đến và ra nhập vào diễn đàn này mong muốn được hướng dẫn và học hỏi thêm các kinh nghiệm cai ma túy của các bạn đã thành công trong việc này. Rất mong các bạn tận tình giúp đỡ. E mail cua toi la vuhoang_nhatlinh@yahoo.com. Xin cảm ơn!

  5. #5
    :nhieuchuyen: LIFE-GAP là Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng(trực thuộc Sở Y tế TP.HCM). Chức năng chính của TT là thâm nhập các nhóm đối tượng nghiện ma túy và gái mại dâm để tuyên truyền phòng chống ma túy HIV-AIDS, cũng như cấp phát thuốc. Kinh phí hoạt động của TT do tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ tài trợ. Các nhân viên tư vấn làm việc trong TT được nhận mức lương khỏang 60 usd/tháng.
    . NHƯNG, lại nhưng, một số nhân viên tư vấn của Trung tâm đã ... bán ma túy cho các đồng nghiệp ngay tại trụ sở và con nghiện gần trụ sở.
    . Ngày 31-8, Tư vấn viên Trương Hòang Mạnh và vợ là Mai Phương đã bị Công an quận 2 bắt giữ khi mang trong người 2g Heroin và dụng cụ phân lẻ ma túy. Các nhân viên tư vấn đã mua ma túy của Mạnh sau những buổi ... sinh hoạt định kỳ và được phát lương(chiều thứ 6 hàng tuần).
    . Cuộc tạo phản ngoạn mục này được hãng thông tấn Pháp Luật tường thuật chi tiết trong trang 11 số ra ngày 21-9-05.
    . Mời các bạn theo dõi và bình luận.

  6. #6
    Bài viết chi tiết đây !!!! mời các bạn tham khảo ......
    Công an quận 2: Lật tẩy tổ chức mua bán ma túy tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng

    * Nhân viên tuyên truyền phòng chống HIV từng có tiền án, tiền sự tổ chức mua bán ma túy
    Gần đây, người dân quận 2 bắt gặp nhiều con nghiện thường xuyên tiếp xúc với một nhóm nhân viên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng (LIFE-GAP2), trụ sở chi nhánh tại phường An Khánh (quận 2) có dấu hiệu khả nghi.

    Phương...

    Qua theo dõi, trinh sát Đội CSĐTTP về MT CA quận 2 phát hiện đúng như nguồn tin quần chúng báo, nhóm nhân viên thuộc tổ chức này đang lợi dụng danh nghĩa và công việc tuyên truyền phòng chống HIV để bán ma túy cho các con nghiện là thành viên đến sinh hoạt hay bên ngoài xã hội.

    Điều gây ngạc nhiên cho nhiều người, mặc dù những nhân viên này đeo biển tên đại diện cho trung tâm để hướng dẫn bộ phận thanh niên cách phòng chống HIV trong tình dục và ma túy, nhưng đa phần đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong số đối tượng được trinh sát chú ý nhiều nhất là Trương Hoàng Mạnh, SN 1973 và vợ là Phạm Thị Mai Phương, SN 1984, tạm trú tại một phòng trọ ở phường Thảo Điền. Quá trình điều tra, các trinh sát nắm được quy luật hoạt động của vợ chồng tên Mạnh. Lợi dụng những ngày thứ 6 họp định kỳ của tổ tư vấn tiếp cận cộng đồng, Mạnh đã bán heroin cho các con nghiện trong tổ chức. Do mỗi buổi họp xong, các nhân viên đều được lãnh lương hàng tuần nên việc bán ma túy của Mạnh ngày càng phát đạt. Còn đối với các con nghiện tự do bên ngoài, khi có nhu cầu họ điện thoại trực tiếp cho Mạnh sau đó tự y sử dụng xe máy đi giao. Hôm nào “bận việc”, Phương sẽ thay chồng đi giao “hàng” cho con nghiện. Lúc 11 giờ 30 ngày 31-8, trong khi đang trên đường đi lấy “hàng” từ Đồng Nai về, Mạnh đã bị các trinh sát bắt giữ quả tang cùng tang vật là 1,829 gram heroin. Vài giờ sau đến lượt Phạm Thị Mai Phương cũng bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp căn phòng trọ cả hai đang tạm trú, lực lượng CA quận 2 thu giữ thêm 41,9615 gram heroin và một số dụng cụ phân chia ma túy.

    Qua điều tra ban đầu, CA quận 2 lần ra đầu mối lấy “hàng” của vợ chồng Mạnh, đó chính là Nguyễn Kỷ, SN 1969, ngụ Đồng Nai. Đây là một đối tượng từng sử dụng ma túy và có thâm niên mua bán heroin cho nhiều đối tượng đào đãi vàng ở Quảng Nam. 16 giờ 30 ngày 2-9-2005, tổ trinh sát được lệnh mai phục bắt quả tang Kỷ cùng 5 phân heroin mang theo bên người. Từ đây, một đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Nghệ An về TPHCM nhanh chóng lộ rõ. Được sự hỗ trợ của Phòng CSĐTTP về MT CATP,

    và các đối tượng trong vụ án
    ngay hôm sau một tổ trinh sát thuộc CAQ2 được cử ra Nghệ An tiếp tục xác minh, làm rõ qui luật giao nhận “hàng” cho các đối tượng tiêu thụ trong TPHCM. Trùm đầu sỏ chính là Nguyễn Công Kỳ (tự Tuất), ngụ Nghệ An. Cứ khoảng 20 ngày, Kỳ cùng vợ bé là Nguyễn Thị Luận từ Nghệ An mang “hàng” vào TPHCM giao cho Nguyễn Kỷ tại khu vực ngã ba Vũng Tàu. Hôm nào bận, Kỳ để Luận tự đi xe khách mang “hàng” vào giao cho Kỷ. Ngày 12-9-2005, đúng hẹn, một mình Luận mang “hàng” vào khu vực chân cầu Đồng Nai thì bị trinh sát CA quận 2 bắt giữ. Tuy nhiên, khám xét giỏ xách thị Luận mang theo các trinh sát không phát hiện được “hàng”. Trước mặt nhiều người, thị la toáng lên rằng mình bị bắt oan. Đến khi số “hàng trắng” được lôi ra từ chỗ kín của Luận, ả ta mới cúi đầu nhận tội.

    Nhiệm vụ chặt đứt từng mắt xích của đường dây này xem như đã hoàn thành, trong khi đó tổ trinh sát tại Nghệ An vẫn nằm lại bí mật theo dõi từng di biến động của tên Kỳ. Khoảng 18 giờ ngày 15-9-2005, trinh sát phát hiện Kỳ đi xe máy ra khỏi nhà để đón vợ lớn bán hàng tạp hóa ở chợ Vinh về, các trinh sát lập tức bám theo. Được một đoạn đường, bất ngờ chuông điện thoại di động của Kỳ reo lên, y từ từ giảm tốc độ. Đúng lúc này tổ trinh sát mặc thường phục xuất hiện khống chế, đọc lệnh bắt Kỳ. Quá bất ngờ, “ông trùm” biến sắc nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh la lối om sòm cho rằng mình bị bắt nhầm. Tại trụ sở CA phường sở tại, Kỳ còn đưa ra 6 giấy chứng nhận thương binh... dỏm để lòe trinh sát. Ngày 18-9-2005, kỳ được di lý vào TPHCM.

    Thành tích xuất sắc của Đội CSĐTTP về MT đã được UBND quận 2 khen và thưởng 3 triệu đồng. Ngày 21-9-2005, đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc CATP - đã đến CA quận 2 trao thư khen của Giám đốc CATP cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐTP về MT CA quận, kèm theo phần thưởng 2 triệu đồng. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, đại tá nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà CA quận 2 đạt được. Trong thời gian tới, CA quận 2 tiếp tục lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn bình yên thành phố.

    NGUYỄN VINH

  7. #7
    thật thất vọng đó minh co nghiện lam gì thì làm làm ở đâu cũng kg ai cấm được nhưng sao 2banj kia lại lỡ làm ở chỗ đó :mad:

  8. #8
    em thấy ở 1 sô diễn đàn họ có để 1 phần online cho anh em trò chuyện trực tiếp với nhau ở trang chính sao mình kg làm vậy anh

Similar Threads

  1. Tương lai của website chúng ta
    By SuperAdmin in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 5
    Last Post: 02-04-09, 07:37 AM
  2. Cảm Nhận Một Website
    By SuperAdmin in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 7
    Last Post: 20-02-04, 06:45 AM
  3. Tào trợ cho WEBSITE
    By SuperAdmin in forum "Câu nói hay nhất" bạn được nghe
    Replies: 15
    Last Post: 23-01-03, 10:37 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •