Dạo gần đây trên các thông tin báo chí có các bài viết nói về việc ký quyết định hồi gia cho các học viên sau cai nghiện. Với mong mỏi là giúp cho các học viên trở về với xã hội. Tái hoà nhập với cộng đồng. Nhưng Xuân không tìm thấy thông tin này từ diễn đàn (hay tại Xuân tìm không thấy?) Nên xuân gửi lên diễn đàn những th6ong tin mà Xuân biết được. Nếu có trùng thì cho Xuân xin lỗi nha. Xuân nghĩ vần đề này cũng rất cần diễn đàn của chúng ta quan tâm tới. |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
12-10-05, 06:01 PM
#2
đây là điều đang đuợc mọi người quan tâm Xuân à! Điều cốt yếu là chúng ta phải làm như thế nào để cho các học viên sau cai có thể tái hòa nhập công đồng thật tốt. sau thời gian cai và lao động học tập tại cơ sở hay trung tâm các bạn sẽ có được một nghề cơ bản để trở lại cộng đồng có cơ hội tìm được việc làm. Hiện nay, Đại học Mở bán công vừa khai giảng lớp Đại học chuyên ngành công tác xã hội ko chỉ cho cán bộ mà cho cả những học viên sau cai. mô hình này đã được thực hiện tại trung tâm Phú Văn, sau đó sẽ mở rộng thêm ở các trung tâm khác. các bạn thấy đó, sau khi cai họ trở lại cộng đồng với tấm bằng ĐH trong tay có hay ko?! |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!
13-10-05, 12:54 PM
#3
Xuân có đọc được bài báo nói về tâm trạng của các bậc làm cha làm mẹ khi chuẩn bị đón con về. Lắng nghe những tâm trạng ấy chúng ta mới thấy hết được tấm lòng cao cả của cha mẹ. Xuân trích đăng cho mọi người cùng đọc nha. |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
15-10-05, 02:55 PM
#4
- Join Date
- Sep 2004
- Posts
- 43
P có vài người bạn hiện đang cai nghiện trong trường, và có lẽ cũng sắp được về. P hiểu nỗi trăn trở của cha mẹ họ nhiều lắm. Ai cũng mong cho con mình được về, nhưng rồi lại cũng lo ko biết tương lai sẽ ra sao. Các bạn ấy không hề bị gia đình hay bạn bè bỏ rơi, thậm chí còn được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. vì ai cũng biết là họ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Vậy mà khi trở về, những người bạn của P lại nhanh chóng tái nghiện. Gia đình rất buồn khổ, không hiểu tại sao con mình lại tái nghiện trong khi họ rất quan tâm, chăm sóc, và tạo điều kiện hết mình để con cảm thấy thoải mái. Nhưng bạn của P lại nói rằng gia đình ko hiểu họ. Mặc dù được quan tâm chăm sóc, họ vẫn cảm thấy cô đơn và xa lạ với chính những người thân của mình. Bởi vì cha mẹ họ sẵn sàng cho tiền, tạo công ăn việc làm, nhưng lại không chịu bỏ thời gian để ngồi tâm sự, và lắng nghe con cái nói. Có bạn nói với P: tao thà ở trong trại hoài còn hơn về nhà. Vì khi tao ở trỏng, ba mẹ tao còn chịu nói chuyện với tao mỗi khi ổng bả lên thăm. Còn khi tao về nhà rồi, đâu có ai thèm nói chuyện với tao nữa. Lúc nào cũng lo làm ăn, tao muốn gì cũng chiều, nhưng ko có thời gian để hỏi thăm tao 1 câu nữa. |
16-10-05, 11:07 AM
#5
- Join Date
- Aug 2005
- Posts
- 29
|
21-10-05, 05:53 PM
#6
các bạn nói rất đúng! M đồng ý với ý kiến của các bạn! các bạn ạ! Ai cũng dễ dàng nói ra rằng sẽ chấp nhận những người nghiện trở lại với gia đình mà ko hề kỳ thị họ. thử hỏi bao nhiêu người đã nói được điều đó và trong số đó có bao nhiêu người đã thực hiện đúng như lời mà chính mình đã nói ra. Thật ra M rất hiểu nhưng chưa hẳn là đã hiểu hết đâu, vì dường như khi các bạn đã cai trở về,.... mặc dù đã được gia đình, bạn bè,... đón nhận nhưng dường như trong sự đón nhận ấy vẫn còn có một cái gì đó gọi là khoảng cách, phải ko các bạn?! Ai cũng mong muon khi họ trở về sẽ làm lại cuộc đời, sẽ từ bỏ con đường mà lúc trước họ đã vấp phải. ai cũng có một hoàn cảnh, một con đường, ... và chẳng ai muốn bị mọi người xa lánh cả. Nhưng khi họ trở về, họ rất mong muốn sẽ được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Và có ai hiểu được họ đâu, thậm chí gia đình, họ hàng, láng giềng nữa,... mọi nguời đã dán cho họ một cái " nhãn" thì làm sao họ có thể bắt đầu lại đc chứ?! M nghĩ là... để các bạn hồi gia được tốt thì trước tiên phải làm sao làm thay đổi suy nghĩ của mọi người đối với họ. Điều này ko hề đơn giản vì nếu có thể thì chỉ thay đổi đc một vài người chứ làm sao thay đổi đc cả xh chứ?! vì vậy ma các bạn thử nghĩ xem, họ hồi gia rồi lại tái nghiện có phải là điều đáng trách hay ko? và nếu trách thì trách ai đây?! |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!
03-11-05, 12:56 PM
#7
Nếu vậy thì để không còn sự tái nghiện của các học viên khi trở về với cộng đồng chúng ta- những người luôn quan tâm đến ma túy và HIV- sẽ làm gì? Thật lòng Xuân rất muốn diễn đàn chúng ta sẽ tìm đến với các bạn ấy. Chào đón các bạn tham gia CLB của chúng ta. Điều đó cũng giúp cho họ có thêm một sân chơi lành mạnh và giúp họ tránh xa cám dỗ của ma túy. |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
03-11-05, 01:19 PM
#8
theo M, truoc tien chung ta se lap mot nho'm hay dai khai la vay da`nh cho nhung tha`nh vien trong DD co' H hay nghien ma tuy ma dang co y dinh tu bo. chung ta se cu`ng nhau sinh hoat tren DD hoac qua YM. Sau mot thoi gian co ket qua, chung ta se nhan rong mo hi`nh nay` ra nhieu hon, tao ra mot san choi la`nh manh, mot hoat dong offline danh cho cac thanh vien trong DD, co duoc khong a?! |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!
03-11-05, 01:47 PM
#9
Còn Xuân thì Xuân nghĩ chúng ta sẽ tìm đến các ủy ban nhân dân quận huyện có học viên hồi gia. Nắm danh sách các bạn ấy và chủ động đến từng nhà học viên giới thiệu về trang web của diễn đàn, vận động các bạn ấy tham gia các hoạt động của diễn đàn.Ý Xuân là chúng ta sẽ chủ động tìm đến các bạn học viên sau cai không để họ tự tìm đến với mình, vì theo Xuân có rất ít các học viên được biết đến diễn đàn của chúng ta. |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
03-11-05, 02:14 PM
#10
M hieu y Xuan roi! cung hay day! Nhung de thuc hien dieu nay chung ta can biet ro ve nhung hoc vien sau cai, can phai co thoi gian nua! vay thi... neu duoc thi ai se dung ra lam viec nay? moi nguoi deu co cong viec, gia dinh,.... nen co may ai lam duoc chu? Nhung khi chung ta quyet dinh lam mot viec gi do, M nghi chung ta se phai co het suc, va neu nhu thuc hien duoc nhu X noi thi day la dieu rat dang khich le. chung ta se co mot san choi bo ich cho ho. the nhung, day chi moi la noi thoi, con thuc hien duoc hay ko van con o phia truoc. cac mems khac cho y kien ve viec nay di. va neu thuc hien duoc, M cung xin dang ky 1 chan truoc do nghen! xin loi vi ko viet chu Tieng Viet co dau duoc, cac ban thong cam!! |
Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!