Results 1 to 4 of 4

Thread: Lòng Tin...!!

Hybrid View

  1. #1

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    United States
    Posts
    160
    Chúng ta một thời gian qua có quan tâm giúp đở cho gia đình Chị Dương & Anh Giao...nhưng có lẽ chúng ta đã không đi tìm hiêủ sát thực trước khi giúp đở...Tóm tắt câu chuyện (theo bài báo và thông tin từ Admin.) là Anh Chị Dương từ ngoài quê vào hai bàn tay trắng tạo dựng sự nghiệp ...Anh làm bên ban chỉ huy quân sự ...trên đường đi công tác thì chẳng may bị tai nạn..trấn thương sọ não..đã được mổ và nằm liệt giường ...Anh Chị có hai cháu...một cháu bị đục thủy tinh thể cần mổ sớm theo đề nghị của bác sỉ tránh tình trạng dẫn tới mù (theo như thông tin từ Admin cháu đã được mổ mắt với số tiền Chị vay tạm của cơ quan!?)...Chị Dương nợ nần...để lo cho chồng con và muốn có một công việc mua bán nhỏ ổn định cuộc sống. Có vấn đề Thiện Tâm được nghe khi gia đình đến nhà để giúp đở xem tình trạng cháu bé...xin nêu ra nếu ai có cao kiến xin giải đáp giúp.
    1. Nhà Chị sở hửu không nghèo (một tầng lầu) nằm ở một con đường rộng lớn.?
    2. Chồng Chị đi nhậu bị xe đụng hoàn toàn không phải đi công tác.
    3. Cháu bé theo như qua phone Chị cho biết đang ở bệnh viện chờ mổ mắt?
    4. Chị có phone tay để liên lạc
    5. Hàng xóm và tổ trưởng khẳng định là lừa đảo...họ có giúp đở để cháu bé mổ mắt Chị dùng tiền đó để đi mua bông về trồng và có lời nặng tiếng với hàng xóm?!

    ...Việc gì Thiện Tâm làm cũng chỉ mong mang được hạnh phúc cho người thật sự cần đến mình...Nếu Thiện Tâm có được câu giải đáp để không nghĩ oan cho người khác thì hay biết mấy.

    Thân
    Thiện Tâm
    PS: Trong gia đình Thiện Tâm có hai người vừa mất nên cũng ảnh hưởng tinh thần tham gia diễn đàn...sorry!!

  2. #2
    Trước tiên cho admin xin gởi đến Thiện Tâm và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất ! Admin cũng xin trình bày rõ về sự việc này :

    Ngay khi nhận được lời đề nghị của Thiện Tâm ! Admin và Khắc Chính đã chạy đến địa chỉ nhà chị ấy (nằm trong một căn hẻm, xe hơi vào tận nhà) thì thấy khóa cửa ở ngoài ghi "Đ/c giao nằm bệnh viện 7A). Admin qua nhà hàng xóm (sát vách với gia đình chị Dương) thì được biết là gia cảnh chi ấy rất thương tâm ! Chồng bị tai nạn, con nhỏ đang chờ mỗ mắt). Căn nhà trên địa chỉ ấy là căn nhà 1 tầng (admin được biết là nhà thuê từ lời chị Dương và hàng xóm nói). Qua hôm sau admin đến bệnh viện thì chị Dương cho biết đã ứng trước tiền lương của anh Giao để mỗ cho cháu bé vì gia đình chị không có hộ khẩu tại TP.HCM nên không đủ điều kiện để mỗ miễn phí. Adin xin trích dẫn và giải thích một số thắc mắc của Thiện Tâm. Tuy nhiên qua thông tin này admin sẽ xác minh lại một lần nữa vấn đề này. Nếu sự thật như lời Thiện Tâm nói thì admin là người có lỗi rất lớn, hồ đồ không xem xét sự việc kỹ càng trước khi thông báo với Thiện Tâm và mọi người. Tuy nhiên nếu như vậy admin cũng mong TT và các thông cảm vì admin không thể liên hệ với ai để xác minh ! Chỉ nghe thông tin một chiều từ Chị Dương và hàng xóm (sát vách nhà) nên mới có sự việc đáng tiếc trên

    1. Nhà Chị sở hửu không nghèo (một tầng lầu) nằm ở một con đường rộng lớn.?
    Admin được biết là nhà đó là nhà chị thuê ! Chắc chắn nó nằm trong hẻm chứ không phải mặt tiền như lời TT nói ! Admin sẽ chụp hình căn nhà đó và sẽ post lên diễn đàn !

    2. Chồng Chị đi nhậu bị xe đụng hoàn toàn không phải đi công tác.
    Nguyên nhân tai nạn : Admin cũng như các bạn không biết, thật tình admin có hỏi trực tiếp phóng viên báo công an thì anh ấy nói là trên đường đi công tác. Nhờ PV ấy chỉ admin mới biết đường tìm đến nhà chị ấy

    3. Cháu bé theo như qua phone Chị cho biết đang ở bệnh viện chờ mổ mắt?
    Chính chị Dương đã nói với admin là đã mỗ mắt bằng tiền tạm ứng tiền lương của anh Giao. Admin sẽ xác minh lại.

    4. Chị có phone tay để liên lạc.
    Mong Thiện Tâm nghĩ với gia cảnh như vậy điều chắc chắn là cần phải có 1 DTDD để liên lạc với mọi người, với gia đình khi chăm sóc cho anh Giao ở BV hay ngược lại. Chuyện sở hữu 1 điện thoại di động bây giờ không mắỵ khó khăn bởi kinh phí thuê bao và giá cước DTDD hiện nay tại VN tương đối chấp nhận được. Như admin hiện tại mặc dù đang thất nghịêp nhưng thời gian dài qua luôn sử dụng 2 máy DTDD.

    5. Hàng xóm và tổ trưởng khẳng định là lừa đảo...họ có giúp đở để cháu bé mổ mắt.Chị dùng tiền đó để đi mua bông về trồng và có lời nặng tiếng với hàng xóm?!
    Admin sẽ đến tận nơi điều tra và sẽ thông báo sau cho mọi người biết ! Mong rằng những thông tin trên sẽ là thông tin không chính xác !

    Thân !


    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    United States
    Posts
    160
    To Admin and all
    Tình cảm Thiện Tâm giành cho Chi Dương và gia đình rất nhiều nên mới nhờ gia đình đến thăm hỏi để tiếp tục giúp đở...về gia cảnh Chị...theo như Admin giải thích rất có lý...Thiện Tâm ban đầu cũng phản bác mạnh lắm ...nhưng gia đình xác định đã hỏi thăm như vậy...cũng không loại trừ khả năng Chị bị ganh ghét và gia đình TT ngờ nghệch chỉ đánh giá bề ngoài và nghe người xung quanh...nhưng Admin và Các Bạn có công nhận chúng ta luôn mong ước với tài chánh ít ỏi chúng ta chỉ muốn gởi đến đúnng người đang trong tình trạng đau khổ. TT cũng có ý nói nhà Chị đang ở thuộc nơi rộng rãi ..không ý nói mặt tiền...hàng xóm còn cho biết Chị có xe honda mới đi và sáng sớm vừa trở hai đứa nhỏ đi về quê...(trong khi qua phone thì được Chị cho biết Anh GIao và 2 đứa nhỏ vẫn ở bệnh viện???) Thiện Tâm phải tìm hiểu chính xác nếu đúng sẽ có lời xin lổi Chị Dương ...nếu Chị Dương và Admin có thể gặp được chủ nhà...và tiền Chị thuê nhà là bao nhiêu?...và cũng mong Admin xác nhận lại một lần nữa với một người hàng xóm củ và một người hàng xóm mới ..cũng như tổ trưởng hoặc công an khu vực nếu được...biết rằng chúng ta không là ai để được yêu cầu nhiều...nhưng việc gì cũng phải minh bạch...để không oan cho ai và TT nói chuyện với gia đình...(cũng hơi một chút bất ngờ vì TT nghĩ Chị Dương thật sự rất nghèo)...
    Thân
    Thiện Tâm

  4. #4
    Hôm trước anh Thientam có cho em địa chỉ nhà của chị Dương nhưng em bận wá nên chưa ghé tới thăm được. Đọc những điều ở trên em cũng thấy hơi bối rối... Admin có thể làm rõ hơn được không? Em không muốn tấm lòng thành của mọi người trong diễn đàn bị ảnh hưởng xấu. Nhưng dù sao, sự nhiệt tình của Admin là rất đáng quý. Cho dù có xảy ra sự cố gì thì cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, phải không các bạn?

    P nghĩ tại sao diễn đàn không kết nghĩa với một ngôi chùa có nuôi dưỡng trẻ mồi côi (như cùa Kỳ Quang chẳng hạn), hay là viện dưỡng lão nào đó. Và mình sẽ lên thăm định kỳ, mang theo những món quà nhỏ là quần áo, sách truyện,... P ko biết là những hoạt động này có đi lệch chút nào với định hướng của diễn đàn không? Mọi người cho biết ý kiến nhé! Nhưng P rât muốn tham gia những hoạt động như vậy, và tin là mọi người trong diễn đàn cũng không ngại tham gia phải không?


Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •