Bun Kiss Sina sau phiên Tòa phúc thẩm
(CAO) “Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình. Bị cáo đã biết tội lỗi của mình, kính xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời…”. Đó là những lời nói sau cùng của Bun Kiss Sina (SN 1968, Việt kiều Pháp, ngụ ở P.6, Q.3) tại phiên toà hình sự phúc thẩm ngày 11-11-2005 tại TAND tối cao tại TPHCM.

Nhận thấy được hành vi phạm tội của mình là đặc biệt nghiêm trọng nên khi được HĐXX thẩm vấn, Bun Kiss Sina không một lời quanh co khai nhận: Vốn là Việt kiều nên Sina cũng thường xuyên về lại Việt Nam. Một trong những lần ấy là ngày 16-7-2004, Sina nhập cảnh về Việt Nam nghỉ tại khách sạn Liên Phương, P.6, Q.3 thì có một người tên Mạnh (không xác định được lai lịch) đến làm quen rồi đưa hai tờ giấy ghi tên thuốc tân dược và giá tiền của từng loại, đồng thời Mạnh còn gợi ý khi nào Sina trở lại Việt Nam nhớ mang theo thuốc tân dược để bán kiếm lời. Nghe lời đề nghị hấp dẫn của Mạnh, Sina liền đến chợ Tân Định (Q.1) "nắm" giá thì được biết giá mua ở đây đúng với giá mà Mạnh đã báo.

Từ đó, Bun Kiss Sina nghĩ ra một đường dây mua bán thuốc tân dược và ngày 21-7-2004, Bun Kiss Sina sang Campuchia vào các hiệu thuốc tây ở chợ Olympic tiếp tục nắm giá các loại thuốc tân dược thấy rẻ hơn nên quyết định mua về bán lại kiếm lời. Năm ngày sau, Sina rủ Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Khôi đến Casino ở Campuchia đánh bạc và nghỉ ở đó đến sáng 27-7-2004, Sina đón taxi một mình đi Phnom Pênh mua thuốc tân dược và hẹn chiều gặp lại Phước và Khôi ở Mộc Bài rồi cùng về TPHCM. Đến chợ Olympic, Sina mua 41.095 viên thuốc tân dược với số tiền 1.970,3USD đóng gói trong hai thùng mì ăn liền rồi đón

xe về cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Bun Kiss Sina đi xe lăn qua trạm trình giấy báo và đăng ký thủ tục nhập cảnh. Sina ghi bản tự khai không có hàng hoá gì mang theo và cán bộ hải quan cũng không nhìn thấy hai thùng thuốc tân dược mang theo. Làm thủ tục xong, Bun Kiss Sina cùng với Phước, Khôi ra đón xe về TPHCM nhưng đến khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng cảnh sát chống buôn lậu công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện tạm giữ 41.095 viên thuốc tân dược các loại.

Theo kết quả trưng cầu giám định, trong số 41.095 viên thuốc tân dược này, có đến 27.985 viên thuốc có chứa thành phần các chất ma tuý được quy định tại nghị định 67 của Chính phủ có trong lượng 4.357,2863gram. Với hành vi ấy, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Bun Kiss Sina 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung của vụ án và chiếu cố cho bị cáo bị tật nguyền, đi lại khó khăn, thành khẩn khai báo nên HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định xử phạt Bun Kiss Sina 18 năm tù (giảm 2 năm tù) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”. Vụ án khép lại song đây cũng là một bài học thích đáng và là bài học cho những ai có ý định đến Việt Nam để làm ăn phi pháp.

PHẠM ĐÌNH

--------------------------------------------------------------------------------