Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Em yêu anh dù anh là ai

  1. #11

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Originally posted by zonzonlovebimbim@May 17 2006, 03:06 PM
    To: Xuanyeuthuong : Em đả đến gặp nguyễn trọng kiên họa sỹ hay là nói chuyện với kiên chưa? anh thì có rồi đó những gì mọi nguới đang nói anh thấy sao mà d6ẻ dàng thế nhỉ? liệu có thật thế không? khi anh củng là nguời đang mang căn bệnh H này trong nguời đả hơn 3 năm nay. Nói 1 đuờng nhưng bản lĩnh và sự tự tin củng như tình yêu của nguời có H đôi khi không cho phép làm khổ thêm nguời khác nửa em à.
    Em biết anh đó Xuân, anh 2 đây.
    [snapback]34092[/snapback]
    Em không có điều kiện đến gặp anh ấy. Nhưng em rất khâm phục nghị lực của anh Kiên. Có thể anh ấy sẽ không biết em là ai? nhưng em thì rất muốn truyền cái nghị lực của anh đến với người yêu của em. Em rất muốn anh ấy sẽ được vui vẻ, khỏe mạnh, và có thêm nghị lực để vượt qua những cơn đau. Anh 2 nghĩ sao khi em nói em không nhớ tên anh? Mong anh đừng giận em, chỉ vì anh thay đổi nick mới nên em không biết. Em rất sợ, nổi sợ vì căn bệnh nguy hiểm kia đang từng ngày lấy đi nghị lực sống, lấy đi sức khỏe của anh ấy, mà em thì không thể ở bên anh ấy được. Họ ngăn cách em và anh ấy, chúng em chỉ gặp nhau qua những giờ thăm nuôi ngắn ngủi. Em rất muốn gánh lấy căn bệnh quái ác kia thay anh. Anh 2 ơi!
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  2. #12
    Không sao đâu em anh biết là em vẩn còn nhớ anh mà , còn chuyện em gánh cùng anh ta căn bệnh mà ngay cả bản thân những nguời nhiễm H như bọn anh còn sợ đó em, em làm thế liệu có thể làm xoa dịu hay không? hay càng làm tăng thêm nổi đau cùng với dầy vò trong anh ta? anh biết rằng TC của bọn em giành cho nhau là rất lớn nhưng không phải cứ lớn là có thể vuợt qua nổi à em. Chủ nhật tuần này bọn anh tổ chức đi Mai Hòa đó em có đi không? nếu đi liên lạc với anh theo số chị Quỳnh nha. Anh mong rằng em cùng với nguời bạn trai kia sẻ vuợt qua đuợc nếu có điều kiện thì mấy anh em mình lên thăm anh ta luôn. Chúc em gái mạnh khỏe và đừng quên anh 2 này.

  3. #13
    Nỗi đau chất chồng nỗi đau,em đã yêu anh ko toan tính,nhưng rồi anh lại phụ bạc em,buồn vô cùng,nhưng em ko oán trách hay giận hờn gì anh,em chấp nhận tất cả vì em biêt mình ko sống hổ thẹn với lương tâm,mãi mãi yêu anh dù rằng anh ko còn yêu em

  4. #14
    Sao bạn nghỉ anh ta phụ bạc? anh ta là nguời có H còn bạn là không? nên rất khó có sự quyết định đến với bạn. Điểm này bạn phải thông cảm cho anh ta hơn là trách.
    Thân&#33;

  5. #15

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Anh 2 đừng buồn, đừng giận em nha&#33; Hiện tại em đang thi cuối khóa, và anh ấy cũng không thể đi được. Anh hiểu mà. Anh vào SG đã được gần một tuần rồi mà anh em mình vẫn chưa có một lần nào trò chuyện thật sự. Em rất ngại. Nhưng chắc anh không giận em lâu đâu. Vì em sẽ chuộc tội khi kì thi kết thúc. Em hứa đó&#33; Anh em mình sẽ còn gặp nhau dài lâu mà ha. Em chúc anh và chị thật hạnh phúc.
    À, hôm đó biết anh ngoài miệng nói không có gì. Nhưng em biết anh đang ghen đó. Nhưng mà nhìn anh 2 của em ghen trông tức cười lắm&#33;
    Mà lần này nhìn anh của em dễ thương ghê. Có chị Quỳnh lo nên không còn vẽ phong trần như trước nữa. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc&#33;
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  6. #16
    Cám ơn em anh biết mà, hôm nay anh chuyển xuống Gò Vấp có gì gọi theo số chị Quỳnh nha em.

  7. #17
    Vậy là người tôi yêu đã quên tôi thật rồi,anh đã đi và ko 1 chút suy nghĩ về em,anh bỏ em ở lại sau lưng,với nỗi đau tuyệt vọng,với 1 tình yêu vừa bắt đầu đã phải ly tan,anh gieo cho em 1 niềm tin rồi chính anh lại gieo cho em sự đau khổ,một mình nơi đây em vẫn suy nghĩ tại sao em lại mất anh

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •