Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 29

Thread: đôi dòng tự bạch !

  1. #1
    Access_banned
    Guest





    Tâm sự với các bạn : Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về văn hóa và cách mạng. Cha tôi là một chiến sỹ thanh niên xung phong xung kích của năm xưa. Năm xưa cha tôi vào rừng sâu vượt qua bao khó khăn gian khỗ để dành lấy niềm kiêu hảnh hoà bình của đất nước. Sau bao năm tháng đấu tranh thế là tới ngày giải phóng, cha tôi về lại chiến khu xưa và được tổng chỉ huy quân đội lúc đó cho làm trưởng đồn công tác ở quận X, và thế sau ngày giải phóng tôi được sinh ra đời, và tôi là con trai duy nhất trong gia đình ! Má tôi thì rất thương tôi, hằng ngày tôi đi học má đều kêu tài xế đưa tôi đi. Mỗi lần tôi vào lớp học mẹ tôi đều nói với các cô là không được đánh tôi vì tôi là đứa con cưng và yếu đuối của mẹ, và các cô cũng thuơng tôi vì tôi ngoan hiền lắm. Cứ như thế hết năm cấp 1 và tới năm cấp 2 tôi vẫn bình thường và cha tôi cũng được đề bạt lên làm Phó Tổng giám đốc một công ty Y. Tôi học cũng khá và được thầy cô trong trường khen ngợi, nhưng rồi đến năm cấp 3 đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời của tôi ! Tôi bị sa vào con đường ăn chơi trụy lạc và không tránh khỏi được sự cám rũ của ma túy và đồng tiền, tôi đã về và đòi bố tôi mua cho tôi chiếc xe Suzuki Sport 110 phân khối, tôi đi đua xe và hút hít cùng anh webmaster và các bạn bè xấu và thế là cuộc sống tôi bị lệ thuộc vào ma túy, tôi học xuống dốc rất nhiều, những người dính vào ma túy như tôi thì không thể nào dấu nỗi nhà trường và gia đình bởi khuôn mặt luôn tái xanh và tím ngắt ! Tôi bị đuổi học và gia đình bắt tôi đi cai nghiện ma túy ! Tôi không nghe lời cha mẹ và nhà trường, tôi bỏ nhà ra đi với chiếc Spacy 125 của chị ( chiếc Sport tôi đã bán trong một lần thua độ) cùng với 15 lượng vàng 9999 chôm của mẹ tôi ! Tôi đi bụi lang thang và sa vào những sự hư hỏng tận cùng của xã hội ! Ma túy đã cướp đi mất lý trí của con người tôi ! Tôi đã nói với anh webmaster và bạn bè là tôi có thà dứt bỏ mọi thứ chứ không thể dứt bỏ được ma túy. Ngày qua ngày, tháng lại qua tháng tôi đã hết tiền trong những đêm ăn chơi trụy lạc cùng ma túy ! Tất nhiên chiếc Spacy của chị tôi cũng đã đi theo làn khói trắng .... Tôi trở về nhà trong sự hối hận và ... tôi không dám tắm vị sợ nước và lạnh ! Thân hình thì ốm eo gầy mòn, mẹ tôi nhìn tôi mà khóc "con trở nên như thế này sao ...?!" ba tôi cũng buồn và nói rằng "mày đi ra khỏi nhà ngay..." ! Trời ơi khi ấy tôi có cảm giác như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi ! Mẹ tôi khóc lóc và năn nĩ ba tôi, ông không nói gì và lặng bước vào phòng mà lo lắng cho số phận sẽ đến với thằng con trai duy nhất ! Mẹ tôi khuyên tôi đi cai ở trung tâm PHÚ VĂN, tôi không nghe lời mẹ mà quyết định tự cai ở nhà, nhưng lần này thì mẹ tôi không còn chiều tôi nữa mà quyết định đưa tôi đi cai tại trung tâm ! Tôi không chịu. Một hôm có một người mà ba tôi nói ông đích thân mời xuống nhà tôi. Thật bất ngờ khi tôi gặp anh, thì ra người đó không ai khác ngoài anh, người mà sau này đã đứng lên một mình hình thành trang web này. Anh ta khuyên tôi nên từ bỏ và đến với trường cai ! Lúc đó tôi ghét anh ta lắm vì cùng là người trong cuộc ma anh ta khuyên tôi lên trường cai, nhưng với sự quả quyết bảo đảm an toàn của anh và mọi người tôi đã theo anh ta vào trại cai nghiện. Anh ta dẫn tôi vào trung tâm và hướng dẫn tôi nhiều thứ. Tôi từ từ bắt đầu cai dần với ma túy trong thời gian là 6 tháng. Tôi đã dứt hẵn với ma túy và trở về với gia đình. Ba mẹ và các chị tôi mừng rỡ và tôi bắt đầu đi học lại, chấp cánh cho những ước mơ thuỡ nào. Học xong cấp 3 tôi thi đậu vào khoa tin học ĐHKHXH & NV Tp.HCM, tôi được gia đình quyết định cho tôi đi du học tại Đức. Khi tôi qua đây, cuộc sống ban đầu rất thiếu thốn và buồn nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi đã thoát khỏi sự trụy lạc của ma túy ! Chính nhờ vào nghị lực và tinh thần của cá nhân, tôi bây giờ đang học tại Đức với những niềm hoài bão mà trước kia tôi không bao giờ nghĩ tới trong cơn say ma túy ! Đó là những lời tâm sự của tôi dành cho trang web này, tôi thầm kêu gọi mọi người : ĐỪNG SỢ MA TÚY, HÃY NÊN ĐỨNG LÊN NẾU LỠ NGHIỆN MA TÚY, TƯƠNG LAI CỦA CÁC BẠN TÙY THUỘC VÀO THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BẠN NGAY TỪ BÂY GIỜ !!! Tất cả những lời tôi nói với các bạn đều là sự thương yêu tin tưởng về một ngày mới của dân tộc sẽ không còn ma túy và đó cũng chính là sự thông cảm của tôi đối với các bạn ! Thân chào chân thành đến các bạn.



    Đôi dòng của webmaster về QH : Cậu ấy là một thanh niên có nghị lực, từ một con nghiện, cậu ấy đã từ giã được ma túy, tiếp tục học những năm phổ thông và cậu ấy đã được học bổng trong khoá học tại Cộng hoà liên bang Đức, hiện đang học ĐH năm thứ nhất. Thật đúng là một tấm gương để chúng ta noi theo.


  2. #2
    Access_banned
    Guest
    đó là câu chuyện có thật

  3. #3
    câu chuyện của anh QH thật làm người ta cảm động đến rơi nước mắt, và qua đó chúng ta cảm thấy rằng những người nghiện cần biết bao một vòng tay chở che ,và họ cần có một bàn tay ,một chỗ dựa để giúp họ đứng dậy.
    Các bạn ơi ,chúng ta hãy tạo cho họ chỗ dựa và niềm tin ấy nhé các bạn
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4
    trùi &#33; sao chuyện này giống ở mểmblíh we&#39; zdậy QH?

  5. #5
    be_nhoc
    Guest
    bé nhóc không biết rằng QH đã từng nghiện đó, bé nhóc thấy QH mập thù lù à ( đừng giận nha ). Nếu như trứơc đây QH đã từng nghiện thì bây giờ xin chúc mừng QH đã trở lại với cộng đồng giống như bao nhiêu người khác.

  6. #6
    Hồi trước Qh nghiện mt sau này QH nghiện sửa ông thọ cho nên mới mập chù lỳ như thế đó bé nhóc à. Nghe nói đến bây giờ QH vẫn chưa cai sữa đuợc nữa đó bé nhóc à &#33; Nghiện sửa một ngày một nặng...
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  7. #7
    hahhhahhahah QH nghiện nặng lắm hả anh ban than ? hahhhahahhahah
    già gùi mà còn bú sữa hehhhehhahahhakkakakak

  8. #8

    Question

    huuuuuu.........

    em tưởng chừng như anh vẫn con đang nghiện đâý anh QH à. anh lúc trước nghiện nào là sữa ông thọ nè..........
    bây giờ anh con nghiện cả cai trang web này nữa , làm cho em và bao người khác cũng nghiện theo luôn. làm sao ma cai được bây giờ hả anh QH. hi` bày cho em đi, em sẽ tặng cho anh một nguồn sữa thiên nhiên nhiều ơi là nhiều...

    Anh tôi tuy già nhưng thèm sữa
    Eo ôi thế gian này có một
    Ông anh như thế sao chịu nổi
    Giành hết phần em để mẹ la
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  9. #9
    Một người có lỗi trong quá khứ không có nghĩa là họ không tốt ở hiện tại</span>
    <span style=\'color:blue\'>Cho NTT gửi tặng cho tất cả những ai vượt qua được chính mình...
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  10. #10
    Access_banned
    Guest
    máy bạn nói mà tui cảm động quá , xin cám ơn mọi người &#33; hẹn gặp mọi người ở VN ngày 1 thang 5

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •