Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: Em trở về đúng nghĩa trái tim em...

  1. #11

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    [center]
    -----Nguyễn Trọng Tạo----------------
    [/b][/i]
    Chúa xuân tặng tuổi cho người
    tặng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng
    tặng em một chút ửng hồng
    một trời áo lụa phơi phong mắt chiều.


    Giật mình mình biết mình yêu
    một bông hoa cải ít nhiều ngây thơ
    hoa vàng nhuộm giấc ngủ mơ
    dòng sông xưa cũ bây giờ còn trong.


    Mưa xuân ướt áo chờ mong
    đường quê mướt cỏ mà không thấy người
    khói sương rúc rích tiếng cười
    một bầy tiên nữ trêu người xa xăm.


    Trở về phố xá thanh tân
    hộp thư điện tử thiệp xuân chúc mừng
    nao lòng tôi nhớ người dưng
    nhớ bông hoa cải rưng rưng gió vàng
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  2. #12
    Ta tát cạn cả đời ta trong miền dâu bể
    Trán hằn lên nghìn dấu hỏi
    Vẫn không hiểu nổi
    Trên tay em - tại sao vầng trăng vỡ?
    Chiếc lá cuối thu nhuốm lên màu lửa
    Không làm ta ấm lúc chiều đông
    Ta chưng nắng cất vào khoảng trống
    Đã bao mùa ủ men
    Nắng vàng lên nỗi nhớ
    Trái tim ta cũng quên điều nặng nợ
    Trăng khuyết tròn
    Đêm vẫn cứ chông chênh...
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  3. #13

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    hì hì, "chông chênh" :rolleyes:
    Không thể nhớ để mà quên
    Không thể quên để làm người xa lạ.
    Ta ám ảnh nhau giữa hai chiều nghiệt ngã.
    Nghiêng bên này lại "chống chếnh" bên kia!
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  4. #14
    Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
    Không giận dữ, không đau thương hờn giận
    Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
    Đã xói mòn tháng năm…

    Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
    Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
    Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
    Hối hả về đại dương…

    Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
    Em quên mất lời ca em đã hát
    Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
    Có nụ cười của em…

    Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
    Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
    Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
    Biết đã là chia xa…

    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  5. #15

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Có những rộn ràng từ trong sâu thẳm em
    Thiên hạ đi qua vô tình không thấy
    Một bông hoa nở rất đỗi vô tình
    Đỏ rừng rực một màu lửa cháy

    Khum một bàn tay che chắn nỗi buồn từ hôm qua
    Gió thổi lung lay bóng tình sầu lên vách
    Em sẽ không tặng cho tôi - nụ hồng sắp phai
    Như cả vườn hoa dâng cho lũ ong nghìn mật ngọt

    Không - em sẽ không có gì tặng tôi
    Cả buổi sáng lẫn buổi chiều - ai có được
    Tôi tham lam như một bộ hành đói khát
    Bỏ lại sau lưng niềm tuyệt vọng đã trăm lần

    Gió lại thổi và tôi lại lên đường
    Lòng tan tác theo những chòm mây nhạt nhòa vân cẩu
    Hãy vun lại nỗi rộn ràng để dành cho trăm năm
    Em sẽ quên hết khi mặt trời lại chìm khuất sau sườn núi

    Lũ chim bay về tổ - âm thầm
    Tử sinh lên xuống lần hồi
    Trăm năm ngoảnh lại.....
    .....cất lời vô ngôn!

    ------SƯU TẦM-----
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  6. #16
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu

    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ

    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...

    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  7. #17

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Đi dưới đường me
    .....chiều lốm đốm
    Lạ lùng nỗi nhớ rất xưa ơi
    Em ôm cặp-táp tan trường
    .....vội...
    đâu thấy ta,
    .....chờ!?
    Đứng gốc cây

    Đi dưới đường me
    Lá vẩn vơ...
    Bay mù vào tóc,
    .....những bâng quơ
    ta xưa...
    .....trầm trọng tim quên thở
    trắng cả hoàng hôn,
    .....áo tiểu thơ

    Đi dưới đường me!
    .....hồn hạnh ngộ
    thăm thẳm xanh vào
    ....nửa tỉnh mê?
    liêu trai phảng phất bay ngàn sợi
    tóc dậy thì ơi!
    .....muốn lạc về

    Đi dưới đường me
    .....đời lận đận
    phút giây chìm lắng
    .....bước khoan thai
    ta xưa chong mắt tình thơ dại!
    ngát bóng me cao
    .....ngã rất dài..!!!
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  8. #18
    Đi suốt con đường không tuổi
    Mùa thu qua rôi mới hay
    Nơi cuối trời người đốt lửa
    Bỗng dưng sao mắt mình cay
    Có những nỗi buồn không cháy
    Có nỗi buồn hoá rong rêu
    Hôm qua không là cổ tích
    Thời gian bạc những dấu giày...
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  9. #19

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Anh chẳng biết tại sao anh nhớ em
    Những giọt nắng ban mai tràn vào
    phòng anh cũng trở nên lóng lánh

    Anh hôn nắng trong lòng bàn tay
    Nắng thơm vàng như mật

    Nhắm mắt lại anh thấy em cười
    Nụ cười nhạo. Vì sao anh thổ lộ?
    Điều bí mật của lòng mình
    Với một người chưa chắc đã tin anh
    Nhưng anh biết làm gì với nỗi nhớ
    Nhẹ nhàng lan vào tim anh
    Thành những giọt nước mắt trong đêm
    Nỗi nhớ làm anh trẻ trung
    ôi cô đơn và trẻ trung đến thế
    Thôi! điều bí mật anh đã nói ra
    Như mũi tên gắn vào giây cung
    Chưa một lần tập bắn
    Dẫu mũi tên có đi lệch hướng
    Thì em ơi tên ấy cũng lỡ bắn rồi
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  10. #20
    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông

    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên...
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Similar Threads

  1. Bạn nghĩ gì khi đọc bài viết này?
    By mong_em_co_ngay_mai in forum Thông tin mới - nóng hổi đây
    Replies: 1
    Last Post: 21-04-08, 11:07 AM
  2. Ảnh ngộ nghĩnh.
    By langtu in forum Giải trí online
    Replies: 71
    Last Post: 04-06-04, 10:54 AM
  3. Bạn nghĩ gì khi nhìn những tấm ảnh này
    By vanda307 in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 4
    Last Post: 23-05-04, 04:16 AM
  4. xin hãy nghĩ lại
    By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 10-03-04, 01:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •