Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Đệ tử lưu linh !

  1. #1

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592

    :lol:

  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Lạ thật

    Một anh chàng đã say mèm, về nhà, anh ta lại mò xuống bếp tìm chai rượu và cái cốc để uống tiếp. Anh ta đặt cốc xuống bàn, nhưng lại úp cốc. Anh ta rót rượu, tất nhiên rượu chảy lênh láng ra mặt bàn. Thấy lạ, anh ta bèn nhấc cốc lên ngắm nghía rồi lẩm bẩm: "Quái nhỉ, nhà máy thuỷ tinh bây giờ lại sản xuất loại cốc bịt kín bên trên!". Rồi anh ta lật cái cốc lên, sờ sờ mép cốc và kêu lên: "Ô hay! Cốc bây giờ lạ thật, trên thì bít kín mà Đáy lại thủng!"

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Chỉ tại

    Cảnh sát chặn một chiếc xe lại và kiểm tra độ cồn người lái xe.
    - Rất tiếc, thưa ông
    – Viên cảnh sát nói – Tôi buộc lòng phải giữ bằng lái của ông thôi.
    - Vậy sao?! - Người lái xe kêu lên – Tôi có thể thề trăm ngàn lần với ông tôi chưa hề uống một giọt rượu, chỉ tại con gà tây đã uống quá nhiều trước khi tôi làm thịt nó.

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Lộ tẩy

    Nửa Đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ:
    - Có chuyện gì vậy?
    - Hôm qua, ông lại say rượu phải không?!
    - Đâu... đâu có!!
    - Thế ai dán đầy bông băng, thuốc đỏ lên cái gương của tôi hả???


  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    yet!yet! yet!yet!yet!yet!
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  6. #6
    quickyhuy
    Guest
    :lol: oh my god dzui ghê :rolleyes: sáng say chìu xỉn tối lai rai :huh:

  7. #7
    Đêm dzìa nằm ngủ thấy mây bay......
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #8

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Thấy mây bay và nàng tiên xinh đẹp
    Tỉnh giấc rồi thấy cọp cái kế bên...

  9. #9
    Originally posted by Kẻ si tình@Mar 13 2003, 09:02 AM
    Thấy mây bay và nàng tiên xinh đẹp
    Tỉnh giấc rồi thấy cọp cái kế bên...
    Choi` , hehe anh làm gì mà gọi là cọp cái giữ dzâỵ , chẳng lẽ anh đã có..........rùi seo ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  10. #10

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258

    làm gì mà lau mồi hôi vậy banthan
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. linh' moi
    By hoaluii in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 2
    Last Post: 18-10-07, 02:42 PM
  2. Hãy cứu lấy một linh hồn
    By Cô bé dại khờ in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết người
    Replies: 34
    Last Post: 22-07-04, 06:11 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •