Results 1 to 10 of 10

Thread: Thơ Trăng

  1. #1
    Gửi hồn sầu tưởng ngắm trăng thôi ...
    Nữa trăng ai cắt nữa trăng rồi ....
    Nữa hồn phiêu lãng thơ tình ái ...
    Tôi vẫn chờ Trăng ấy xa xôị..

    Tôi nhặt hồn Em nỗi nhớ thương
    Hồn tôi ai nhặt .. rớt trong sương ...
    Ban mai sương lạnh - tình khói phủ ...
    Lãng đãng hồn bay ... tựa chàng Trương ....

    ------------------------------------
    Nữa trăng chênh chếch mái vòm song
    Trăng thức cùng Em - lạnh khuê phòng
    Trăng mọc trăng tàn trăng khuất bóng
    Trăng đầy trăng khuyết - của nhớ mong

    ----------------------------------------
    Vầng trăng như chiếc thuyền nan
    Em ơi sao chở duyên tàn ngày xưa
    Ngày xưa hai đứa yêu chưa ?!!
    Yêu nhau giận dỗi nắng mưa vô chừng
    Xa rồi mắt lệ rưng rưng
    Xa rồi ai đó tưng bừng vu qui
    Xa xa một kẻ bước đi ...
    Nhớ chi ai nhớ những gì ngày xưa ...!!!

    --------------------------------------
    Nữa mãnh trăng rơi nữa mãnh đời
    Hồn ta một nữa bước chơi vơi
    Tình sầu vô hạn không bến đợi
    Người ở nơi đâu ... chẳng trả lời
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  2. #2
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380

    Red face

    Nữa mảnh trăng rơi nửa mảnh đời
    hồn ta một nữa bước chơi vơi
    tình sâù vô hạn kô bến đợi
    người ở nơi đâu ...chẳng trả lời
    _____________________
    nhớ đến nổi hồn phách phất lạc, chơi vơi như ở vũ trụ vậy hả ,chẳng lẽ kô gặp người mà lại buồn đến kô bờ bến vậy sao.Sao tội nghiệp bạn tui dzậy hè, tui sẽ tìm người cho bạn...nhưng còn nưa vầng trăng âý thì sao hì ,lo mà đền cho mọi người chứ kô thì chui cả đám đâý nha...
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời&#33;

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Trăng tròn nhìn mới mẻ
    Mà ai kia nỡ xẻ
    Để mình tôi cô lẽ
    Giờ chỉ biết khóc khẻ....

    Tôi thầm hỏi có lẻ
    Vì người ta cô lẽ
    Nên muốn bao nhiêu kẻ
    Như tui đây cũng lẽ .

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Trăng kia ai nỡ sẻ đôi,
    Để người đôi ngã, đôi nơi thế này?
    Làm sao đóan được chữ ngờ,
    Làm sao biết được khi nào mình yêu?
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Tình yêu như một vần trăng
    Có khi sáng tỏ có khi lu mờ
    Khi yêu em có thế chăng?
    Như trăng lúc tỏ lúc mờ chết anh

  6. #6
    trăng đêm hiền như Bụt
    chiếu rọi cõi trần gian
    anh theo trăng từng bước
    nghe nói Nguyệt mơ màng

    gió theo về mây ngủ
    chẳng dám lay động nhiều
    rừng hoang bầy dã thú
    bắt đầu biết thương yêu

    anh là nước hồ ao
    trăng thướt tha lọt vào
    trong anh đang có Nguyệt
    ôm ghì lấy thân nhau

    trải hồn ra ...

    đón em vào nhịp sống
    có em và có anh
    đan tay dìu cơn mộng
    về với đồng cỏ xanh

    đón em từ tiền kiếp
    hiện về trăng khoe môi
    anh đuổi theo cho kịp
    cái bóng rớt trên đồi

    đón em lời sáo ru
    vuốt ve nâng mái tóc
    xóa chăng cơn nhằn nhọc
    mây hờn ghen nép sâu

    trăng đêm hiền như Bụt
    chiếu rọi thấu tâm tư
    anh theo trăng từng bước
    nghe nói Nguyệt tương tư
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Đêm thâu anh thức một mình
    Nhớ em anh chỉ một mình mà thôi
    Ánh trăng sáng cả bầu trời
    Mà sao vẫn thấy trong mình tối đen

  8. #8
    bao lời hẹn ước người đã quên
    cất bước đi không nói một lời
    để ta cô quạnh ngồi thương nhớ
    ngắm ánh trăng vàng ngơ ngác mây

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Tình em cũng như vầng trăng,
    Khi thì tròn trịc, khi thì khuyết sâu.
    Trăng tròn khi được đắp vun,
    Trăng khuyết khi bị nỗi buồn bám vây&#33;
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  10. #10
    Ai đem bán nửa vầng trăng
    ai đem bán nửa tấm thân của mình
    Ai đem bán nửa chữ tình
    Ai đem bán nửa đời mình cho heroin

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



Similar Threads

  1. Mượn Gió Nói Trăng ...
    By SULLEY_mon in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 0
    Last Post: 11-09-03, 09:14 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •